Linh dương đầu bò sống với ngọn lao mắc kẹt bên sườn
Trong mùa di cư, linh dương đầu bò bị người Masai tấn công và may mắn chỉ bị ngọn lao đâm xuyên da.

Linh dương đầu bò bị ngọn lao đâm xuyên da. (Ảnh: Stuart Porter)
Nhiếp ảnh gia Stuart Porter chụp ảnh một con linh dương đầu bò đặc biệt trong chuyến tham quan ở Ndutu, Tanzania, vào thời điểm chúng di cư, Latest Sightings hôm 16/7 đưa tin. "Con linh dương đầu bò này trông như đang mang theo một ngọn lao bên mình. Nhưng thực tế, nó là con vật may mắn thoát khỏi một cuộc tấn công. Nơi này thường xảy ra xung đột giữa con người với động vật hoang dã khi linh dương đầu bò di cư hàng loạt", Porter cho biết.
Người Masai khó chịu với linh dương đầu bò trong mùa di cư vì chúng xâm phạm khu vực chăn thả của họ. Chúng ăn một lượng lớn cỏ mà người Masai cần cho gia súc của mình. Ngoài ra, linh dương đầu bò sẽ sinh nhiều con trong chuyến di cư. Trong quá trình này, những thứ còn lại sau sinh - vốn độc hại với gia súc - sẽ dính đầy trên mặt đất.
"Đây là một vài lý do khiến người Masai xua đuổi, thậm chí giết chết những con linh dương đầu bò đến quá gần đàn gia súc. Con linh dương đầu bò này đã gặp may. Ngọn lao của người Masai không đâm sâu. Nó chỉ xuyên qua lớp da đầu tiên và mắc kẹt ở đó", Porter giải thích.
Linh dương đầu bò (Connochaetes) là động vật bản địa của châu Phi. Trong tự nhiên, kẻ thù chính của chúng là sư tử, linh cẩu, báo săn, báo hoa mai và cá sấu. Chúng ăn cỏ và thường đi theo đàn, nhiều khi kết hợp với ngựa vằn thành nhóm lớn.
Những đàn đông nhất tập trung ở vùng Serengeti thuộc Tanzania và Kenya. Ở nơi này, số lượng linh dương đầu bò di cư lên đến hơn 1 triệu con. Cùng với hàng trăm nghìn con linh dương gazelle và ngựa vằn, hành trình của chúng nằm trong số những cuộc di cư lớn nhất của động vật trên đất liền.
Liên tục trúng "bom vũ trụ", Mặt trăng lăn đi 10 độ
Nghiên cứu mới của NASA cho thấy Mặt trăng của chúng ta liên tục phải đi lang thang trên chính trục của nó do chịu đựng quá nhiều cú tấn công từ vũ trụ.
James Webb chụp được "hành tinh từ hư không" cách 2.000 năm ánh sáng
Vật thể không gian nửa hành tinh, nửa sao, khó lý giải và khó tìm kiếm bậc nhất vũ trụ đã lọt vào mắt thần của siêu kính viễn vọng 9 tỉ USD James Webb.
Hành tinh này đã tồn tại trong Hệ Mặt trời hàng tỷ năm và liệu có sự sống ở nơi đây?
Trên thực tế, sao Diêm Vương có rất nhiều cấu trúc bề mặt khổng lồ. Nhờ những cấu trúc địa chất kỳ lạ này, các nhà khoa học đã nhận ra rằng sao Diêm Vương có khả năng có một đại dương dưới bề mặt.
Hành tinh nào già nhất và trẻ nhất Hệ Mặt trời?
Trong khi sao Mộc là hành tinh chào đời sớm nhất, việc xác định hành tinh nào trẻ nhất khó khăn hơn nhiều.
10 ngôi sao sáng nhất trên bầu trời
Vào đầu những đêm trời mùa đông, mùa xuân, khi nhìn lên bầu trời dày đặc những vì sao, ở bầu trời hướng chếch về phía Bắc có một hằng tinh sáng suốt cả ngày, đó chính là sao Thiên Lang
Khoảnh khắc hiếm gặp sao Thủy đi qua Mặt trời được tàu vũ trụ ghi lại
Tàu vũ trụ Solar Orbiter quan sát được sao Thủy khi nó băng qua Mặt trời, đây là một khoảnh khắc hiếm thấy.


