Một người ở Gia Lai sở hữu ngà voi niên đại hơn 19.000 năm
Chiếc ngà voi hóa thạch này được khai thác trong lòng đất ở xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.
Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký chủ sở hữu chiếc ngà voi hóa thạch có niên đại hơn 19.000 năm trước Công nguyên cho ông Nguyễn Trường Sơn trú tại TP Pleiku.
Chiếc ngà voi hóa thạch này được khai thác trong lòng đất ở xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai bao gồm 4 khúc rời nhau với tổng chiều dài 1,26m, chu vi gốc 47cm và tổng khối lượng là 24kg.
Địa điểm khai thác cách núi lửa Hàm Rồng (Pleiku) khoảng 30km theo đường chim bay. Lớp ngoài của chiếc ngà voi vẫn còn dính những hạt li ti nhiều màu. Theo người vừa được công nhận là chủ sở hữu chiếc ngà voi hóa thạch - ông Nguyễn Trường Sơn, những hạt li ti đó có thể là thuỷ tinh nham thạch trong quá trình miệng núi lửa Hàm Rồng đang còn hoạt động.
Tổng hội Địa chất Việt Nam, Viện đá quý - trang sức đã cấp Giấy chứng thực kiểm định đá quý về chiếc ngà voi hóa thạch này. Trên cơ sở đó Viện Khảo cổ học Việt Nam cũng đã giám định niên đại của chiếc ngà voi hoá thạch có từ 19.450 năm trước Công nguyên với độ tin cậy hơn 95%.
Căn cứ vào phần rỗng (tuỷ) của chiếc ngà voi hóa thạch, chủ sở hữu cho rằng, có khả năng ông mới sở hữu một nửa chiếc ngà voi, tổng chiều dài của chiếc ngà voi gốc có thể dài đến 2,7m.
Đây được coi là dữ liệu quý để các nhà khoa học nghiên cứu về kích thước loài voi sống ở Tây Nguyên thời kỳ trước Công nguyên. Có thể kích thước loài voi lúc đó lớn hơn rất nhiều so với hiện nay.
Ông Nguyễn Trường Sơn hiện là chuyên viên động vật rừng, thành viên của Phân viện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Nam bộ trực thuộc Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam.
Trong những năm gần đây, ông đã thực hiện được khoảng 20 tiêu bản tạo mẫu động vật rừng có giá trị cho phân viện, góp phần tích cực trong việc nghiên cứu và bảo tồn các loài động vật quý hiếm ở nước ta.

Màn bí ẩn về nơi chôn cất Thành Cát Tư Hãn
Nơi chôn cất Thành Cát Tư Hãn từ lâu đã trở thành chủ đề gây tranh cãi. Theo sử sách lưu truyền, người lập nên đế chế Mông Cổ yêu cầu được chôn trong một ngôi mộ vô danh.

Thủy quái Leviathan không còn là huyền thoại
Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện những dấu tích hóa thạch của một con cá voi cổ đại với bộ răng to lớn đáng sợ.

Chiếc cốc nano đi trước thời đại của người La Mã
Chiếc cốc 1.600 năm tuổi từ thời La Mã cổ đại có màu xanh ngọc khi ánh sáng chiếu từ phía trước và chuyển sang màu đỏ khi ánh sáng chiếu từ phía sau.

Nguồn gốc thực sự của Bức tường thành Jerusalem
Lịch sử của một trong những địa điểm linh thiêng nhất thế giới đối với cả người Do Thái và người Hồi Giáo có lẽ sẽ phải được viết lại sau một khám phá bất ngờ của các nhà khảo cổ Israel.

Kiếm báu vẫn sáng bóng sau 2700 năm của Việt Vương Câu Tiễn
Thanh kiếm Câu Tiễn được làm từ đồng và thiếc vẫn giữ được độ sắc bén và sáng bóng sau hàng nghìn năm tồn tại.

Bí ẩn về những năm cuối cùng của voi ma mút
Một nhà nghiên cứu người Hà Lan đã xem xét hàm của voi răng mấu thời tiền sử. Hóa thạch 2,5 triệu tuổi này có thể cung cấp hiểu biết về nguyên nhân tuyệt chủng của voi nguyên thủy.
