NASA công bố ảnh độc: “Đôi mắt thần chết” nhìn từ vũ trụ!
NASA mô tả những gì họ chụp được là một đôi mắt đang nhìn trừng trừng ghê rợn, xung quanh là những "dòng suối" đỏ như máu.
Theo NASA, hình ảnh siêu kinh dị này được chụp bởi kính viễn vọng không gian James Webb do cơ quan này phát triển và hiện đồng điều hành với ESA và CSA (cơ quan vũ trụ của châu Âu và Canada).
Đôi mắt ma quái nhìn từ vũ trụ này thật ra là IC 2163 và NGC 2207, hai thiên hà đang hình thành sao mạnh mẽ.

Hai thiên hà IC 2163 và NGC 2207 đang giống như đôi mắt nhìn trừng trừng từ vũ trụ - (Ảnh: NASA/ESA/CSA).
Mỗi năm, các thiên hà này sản sinh ra khối lượng sao tương đương 20 Mặt trời của chúng ta, trong khi Milky Way (Ngân Hà) già cỗi chứa Trái đất chỉ sinh ra được lượng sao khoảng 2-3 lần Mặt trời.
Còn hình ảnh ma quái mà kính viễn vọng đã chụp được là do sự tương tác của chúng với nhau.
Các thiên hà này đã lướt qua nhau lần đầu hàng triệu năm trước và đang tiếp tục lướt qua nhau một lần nữa.
Thiên hà xoắn ốc nhỏ hơn ở bên trái, được phân loại là IC 2163, đi qua phía sau NGC 2207, thiên hà xoắn ốc lớn hơn ở bên phải.
Mỗi lần lướt qua nhau, các thiên hà lại va chạm, bị xáo trộn. Điều này có thể dẫn đến một vụ hợp nhất hoàn toàn trong tương lai, bắt đầu từ các "cánh tay" xoắn ốc, sau đó là phần hạt nhân sáng rực rỡ đang tạo thành đôi mắt nhìn từ vũ trụ.
Mặc dù vậy, giai đoạn hợp nhất chúng ta đang thấy còn lâu mới đi đến kết thúc đó. Bởi cấu trúc xoắn ốc của cả 2 thiên hà vẫn còn thấy rõ, cho thấy chúng chưa tác động lên nhau đáng kể.
Trong thời gian tới, khi lực hấp dẫn siết chúng lại chặt hơn, sự tương tác mạnh lên, cả hai thiên hà sẽ sáng rực rỡ vì sự hình thành sao được tăng tốc.
Tuy vậy, cuối cùng thì sự hình thành sao cũng sẽ chậm lại khi các kho dự trữ khí và bụi của chúng cạn kiệt sau vụ hợp nhất, và quang cảnh sẽ trở nên tĩnh lặng.
Lộ diện hành tinh siêu kỳ dị, tưởng chỉ có trong thần thoại
Hiện hành tinh đang giữ kỷ lục lớn nhất và nhẹ nhất từng được tìm thấy.
Phát hiện siêu Trái đất kim cương có khả năng “tái sinh”
Nhờ kính viễn vọng James Webb, các nhà thiên văn học phát hiện hành tinh dung nham nóng rực cấu tạo từ kim cương phát triển khí quyển thứ hai sau khi sao chủ phá hủy khí quyển ban đầu.
Ngọn núi lửa lớn nhất Hệ Mặt trời đang ở đâu?
Đỉnh Olympus trên sao Hỏa là ngọn núi lớn nhất trong Hệ Mặt trời và được cho là cao nhất trong số tám hành tinh.
Bất ngờ phát hiện "Mặt trăng" hoàn toàn mới đang ẩn nấp trong Hệ Mặt trời
Vệ tinh tự nhiên nhỏ bé được tìm thấy quay quanh một tiểu hành tinh.
Tháng 1 năm 2023: "Bạn của loài người tuyệt chủng" trở lại sau 50.000 năm
Trên bầu trời Trái Đất tháng 1-2023, lần đầu tiên sau 50.000 năm, một vật thể ma quái có thể được loài người nhìn thấy rõ bằng mắt thường.
Heliosphere: Người bảo vệ vô hình của Hệ Mặt trời!
Ẩn mình sau ánh sáng rực rỡ của Mặt trời, Hệ Mặt trời của chúng ta được bao bọc bởi một lá chắn vô hình nhưng mạnh mẽ được gọi là Heliosphere (thái dương quyển, nhật quyển).

