Nghề tìm gấu trắng tại Na Uy
Nếu bạn có giọng khỏe và thích công việc ngoài trời, bạn có thể ứng tuyển vào vị trí tìm gấu Bắc Cực trên một hòn đảo của Na Uy.

Khoảng 3.000 con gấu trắng đang sống trên đảo Svalbard của Na Uy. (Ảnh: newswire.com)
Giới chức Na Uy thông báo tuyển người tìm gấu trắng trên quần đảo Svalbard vào mùa hè. Công việc sẽ kéo dài trong ba tuần và bắt đầu từ ngày 8/7. Nếu thấy gấu Bắc Cực, người tìm gấu sẽ gọi những nhà nghiên cứu đang thực hiện một dự án trên đảo để họ theo dõi chúng, AP đưa tin.
Yêu cầu dành cho các ứng cử viên bao gồm: từng làm việc ngoài trời, có kỹ năng phát hiện gấu trắng và có khả năng sử dụng súng. Tuy nhiên, giới chức của quần đảo khẳng định người được lựa chọn sẽ không phải sử dụng súng, miễn là họ có giọng khỏe để dọa gấu.
Người ta ước tính khoảng 3.000 con gấu đang sống trên quần đảo Svalbard. Dân số trên quần đảo vào khoảng 2.400 người.
Những loài rắn độc nhất thế giới
Thế giới có rất nhiều loài rắn, trong đó có loài vô hại nhưng có những loại cực độc, có thể khiến nạn nhân chết ngay tức khắc khi bị tấn công.
Cận cảnh loài "quái vật nước ngọt lớn nhất hành tinh" ở Amazon
Nhiều người hẳn sẽ ngỡ ngàng trước dáng vẻ khổng lồ đáng sợ của loài "thủy quái" nước ngọt lớn nhất thế giới này.
Biểu tượng quốc gia Congo sắp tuyệt chủng
Theo Liên minh quốc tế bảo tồn thiên nhiên (IUCN) thì loài hươu cao cổ Okapi sống trong rừng rậm và loài chim cánh trắng flufftail nhiều khả năng sẽ tuyệt chủng.
Những loài rùa lạ nhất thế giới
Những con rùa gai, rùa cổ dài, rùa bướu đen khiến không ít người ngạc nhiên về hình dáng kỳ dị và những đặc điểm "có một không hai" của chúng.
Những loài động vật ăn thịt đồng loại đáng sợ nhất
Chắc hẳn các bạn từng xem một vài bộ phim về những kẻ ăn thịt người (Cannibal). Những câu chuyện kiểu ấy xem ra nhàm chán với mọi người, nhưng với một số loài động vật, đây không phải là trò đùa.
13 loài vật thông minh nhất hành tinh
Mọi người thường ví von "ngu như heo" nhưng thực tế không phải vậy. Heo chính là 1 trong số những động vật thông minh nhất hành tinh.


