Nghiên cứu mới gây choáng: Bọ cánh cứng uống nước bằng... mông

Thay vì uống nước qua miệng, bọ cánh cứng chọn cách tiếp cận khác, bằng cách sử dụng mông của chúng.

Theo một nghiên cứu được công bố ngày 21/3 trên tạp chí Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia, phương pháp làm dịu cơn khát độc đáo này là một cách để côn trùng giữ nước, vì chúng có thể sống cả đời mà không thực sự uống nước qua miệng.


Bất cứ khi nào bọ cánh cứng khát nước, tất cả những gì chúng cần làm là uống một ngụm nước - qua mông.

Mặc dù các nhà khoa học đã biết hành vi uống nước này nhưng cơ chế đằng sau nó vẫn chưa rõ ràng. Giờ đây, một cuộc điều tra mới của các nhà nghiên cứu từ Đan Mạch và Scotland tiết lộ rằng, loài côn trùng này có thể hút hơi ẩm từ không khí qua trực tràng của chúng và biến nó thành chất lỏng, sau đó được hấp thụ vào cơ thể chúng.

"Một con bọ cánh cứng có thể trải qua toàn bộ vòng đời mà không cần uống nước ở dạng lỏng", đồng tác giả nghiên cứu Kenneth Veland Halberg, phó giáo sư tại Khoa Sinh học tại Đại học Copenhagen, cho biết trong một tuyên bố. "Điều này là do trực tràng đã được sửa đổi và thận được áp sát chặt chẽ, cùng nhau tạo nên một hệ thống đa cơ quan chuyên biệt hóa cao trong việc chiết xuất nước từ thức ăn mà chúng ăn và từ không khí xung quanh chúng".

Đối với nghiên cứu, các nhà khoa học đã lấy các mẫu phân từ bọ cánh cứng như mọt ngũ cốc (Sitophilus granarius)bọ bột đỏ (Tribolium castaneum) và dưới kính hiển vi nhận thấy rằng, phân của chúng hoàn toàn khô và không có chút nước nào.

Điều này là do một gene được gọi là NHA1 được biểu hiện nhiều hơn 60 lần trong trực tràng của bọ cánh cứng so với phần còn lại của động vật. Sự bất thường này dẫn đến một nhóm tế bào duy nhất được gọi là tế bào leptophragmata. Các nhà nghiên cứu xác định được việc này đóng một vai trò quan trọng khi bọ cánh cứng hấp thụ nước qua phần đuôi của nó.

Halberg cho biết: “Tế bào Leptophragmata là những tế bào nhỏ nằm giống như cửa sổ giữa thận của bọ cánh cứng và hệ thống tuần hoàn của côn trùng, hoặc máu. Khi thận của bọ cánh cứng bao quanh ruột sau của nó, các tế bào leptophragmata hoạt động bằng cách bơm muối vào thận để chúng có thể thu nước từ không khí ẩm qua trực tràng và từ đây đi vào cơ thể chúng".

TIN CŨ HƠN
Đây là lý do loài cây này mọc siêu chậm: Cả năm mọc được 3cm

Đây là lý do loài cây này mọc siêu chậm: Cả năm mọc được 3cm

Không như hầu hết các thực vật có hoa đều thu ong hút bướm, Joshua chỉ kết đôi với bướm đêm Yucca trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng đến hàng trăm năm, thậm chí là 1000 năm.

Đăng ngày: 07/12/2025
Dưa chuột ống phun - Loại cây tự phát nổ để phát tán hạt giống

Dưa chuột ống phun - Loại cây tự phát nổ để phát tán hạt giống

Một nghiên cứu mới tiết lộ bí mật của giống dưa chuột ống phun nhanh và chính xác dù ở khoảng cách xa hàng chục mét.

Đăng ngày: 04/12/2025
Dế đực phải chọn giữa mạng sống và tình yêu

Dế đực phải chọn giữa mạng sống và tình yêu

Kêu hay không kêu, đó luôn là một câu hỏi khó đối với các con dế đực. Bởi vì tiếng kêu có thể mang lại cho chúng tình yêu, nhưng cũng có thể là cái chết.

Đăng ngày: 01/12/2025
Tìm thấy loài bọ cạp mới ở Việt Nam

Tìm thấy loài bọ cạp mới ở Việt Nam

Loài bọ cạp mới thuộc họ Euscorpiidae, được nhóm nghiên cứu mô tả dựa trên các mẫu vật thu thập được trong hang Hua Ma, xã Quảng Khê (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn).

Đăng ngày: 30/11/2025
Cây tuế cô đơn nhất thế giới

Cây tuế cô đơn nhất thế giới

Là cá thể duy nhất còn lại trên Trái Đất từ thời khủng long, cây tuế ở Vườn thực vật Durban tại Nam Phi được mệnh danh là loài cây cô đơn nhất thế giới.

Đăng ngày: 28/11/2025
“Rùng mình” loài cây chảy máu giống con người!

“Rùng mình” loài cây chảy máu giống con người!

Mẹ thiên nhiên ban cho con người muôn vàn những điều tuyệt vời và cũng không thiếu những thứ kì lạ.

Đăng ngày: 23/11/2025
Loài hoa tuyệt đẹp nhưng khi tàn biến thành đầu lâu đáng sợ

Loài hoa tuyệt đẹp nhưng khi tàn biến thành đầu lâu đáng sợ

Những bông hoa rực rỡ sắc màu ấy chỉ đẹp khi còn tươi nhưng một khi chúng đã tàn lụi, vẻ ngoài càng trở nên hơi đáng sợ...

Đăng ngày: 22/11/2025
Khoa Học News