Ngôi làng kỳ lạ được xây trên khối đá cao 150m
Ngôi làng nhỏ bé Haid Al-Jazil ở Yemen được xây dựng trên một tảng đá chênh vênh và nhìn qua, nhiều người sẽ nghĩ đây giống như khung cảnh trong phim giả tưởng.
Nếu bạn thích những ngôi làng kỳ dị, nếu bạn thích cảm giác như được đến một thế giới khác thì ngôi làng Haid Al-Jazil ở Yemen là nơi tuyệt vời dành cho bạn.
Nằm ở Yemen, ngôi làng Haid Al-Jazil "cư ngụ" trên một khối đá cao hơn 150 m so với thung lũng Wadi Hadramaout. Ở đây có những ngôi nhà xây từ gạch bùn cùng màu với khung cảnh thiên nhiên xung quanh. Gạch khô có thể chịu được ánh nắng mặt trời trong gần 250 năm mà không bao giờ bị vỡ vụn hoặc hư hỏng.

Ngôi làng nằm trên tảng đá lớn ở Yemen.
Vì gỗ quá khan hiếm ở vùng này, gạch được làm từ đất sét khô và sau đó trộn với rơm ngô, đúc thành các viên gạch. Sau nhiều giờ, những viên gạch đủ cứng để xây nhà và các công trình khác.
Ở Yemen, vấn đề thiếu nước đang rất nghiêm trọng và đó là thực tế mà người dân phải đối phó hàng ngày. Việc xây dựng những ngôi nhà trên cao, sử dụng vật liệu thô của cho phép người dân dự trữ nước mưa để sử dụng.
Cảnh quan xung quanh những khu vực này thường là các sa mạc rộng lớn và điều này có nghĩa là nguồn tài nguyên bị hạn chế. Do đó, việc xây nhà đòi hỏi một chút sáng tạo. Mỗi ngôi nhà trong làng bao gồm gạch bùn với sàn gỗ tách biệt tầng này với tầng khác còn các tòa nhà làm từ đất thường gắn liền với những túp lều bằng bùn thô sơ.

Cảnh ngôi làng như trong phim giả tưởng.
Làng Haid al-Jazil chỉ còn khoảng 17 người sinh sống, theo điều tra dân số năm 2004. Khu vực này không có sông hoặc hồ, chỉ có những con kênh được gọi là wadis chứa đầy nước vào những thời điểm nhất định trong năm. Làng Haid Al-Jazil nằm phía trên các con kênh để đón những trận mưa vào mùa hè.
Cuộc sống kỳ lạ tại nơi “ẩm ướt nhất thế giới”
Với lượng mưa trung bình là 1.200cm mỗi năm, Meghalaya được mệnh danh là khu vực ẩm ướt nhất thế giới.
Nguồn gốc và ý nghĩa của Lễ Phục sinh
Lễ Phục sinh được xem là một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong năm của các tín đồ theo đạo Kito.
Trước khi có bàn chải đánh răng, người xưa đã làm sạch răng như thế nào?
Bàn chải đánh răng là 1 vật dụng không thể thiếu - khi ta cần dùng chúng ít nhất 2 lần trong ngày cơ mà.
Vì sao có những miếng thịt bò lại ánh lên màu 7 sắc cầu vồng?
Gần đây, một cô gái đã đăng lên trang Facebook cá nhân của mình bức ảnh về một miếng thịt bò "lạ" trong tô phở mua tại sân bay. Lạ ở chỗ, miếng thịt bò của cô sáng lấp lánh màu cầu vồng.
Cách bơi sải đúng kỹ thuật, đúng phương pháp
Cách bơi sải đúng kỹ thuật, đúng phương pháp đó là bạn phải biết phối hợp giữa các động tác của tay, chân với nhịp thở của mình.
Bộ lạc cho phụ nữ "quan hệ" thoải mái trước khi lấy chồng
Trong nhiều thế kỷ qua, bộ lạc du mục Tuareg đã đi khắp sa mạc Sahara, sống rải rác từ Libya cho đến Algeria, Niger và Mali của châu Phi, theo trang Every Culture.


