Ngôi làng "ma" ghê rợn nổi lên giữa biên giới Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha
Tàn tích của một ngôi làng “ma” đã lộ thiên sau khi hạn hán làm khô cạn một con đập ở biên giới Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha, thu hút đám đông hiếu kì đến xem.

Làng cổ Aceredo từng bị nước sông Limia nhấn chìm năm 1992 để làm thủy điện. (Ảnh: Reuters)
Năm 1992, ngôi làng Aceredo ở phía Tây Bắc của Tây Ban Nha bị nhấn chìm để làm hồ chứa. Mới đây, khi lượng nước ở hồ chứa Alto Lindoso chỉ còn 15% vì khô cạn, ngôi làng này đã trồi khỏi mặt nước tạo nên một khung cảnh xám xịt ghê rợn.
"Tôi cảm thấy như đang xem một bộ phim buồn vậy. Cảnh tượng này có thể tái diễn theo thời gian vì hạn hán và biến đổi khí hậu”, ông Maximino Perez Romero, 65 tuổi, chia sẻ khi đến tận nơi xem ngôi làng “ma”.

Sau khi nước cạn, ngôi làng hiện lên đầy vẻ chết chóc. (Ảnh: Reuters)
Đi bộ trên nền đất bùn nứt nẻ, người dân tìm thấy những mái nhà bị sập một phần, gạch ngói và mảnh gỗ, thậm chí cả một vòi uống nước vẫn còn nhỏ giọt. Những chai bia rỗng chất chồng lên nhau và một chiếc ô tô cũ bị gỉ sét bên bức tường đá.
Bà Maria del Carmen Yanez, Thị trưởng của vùng Lobios, cho biết hạn hán trong khu vực này đã xảy ra vài tháng gần đây và việc công ty EDP của nước láng giềng Bồ Đào Nha siết chặt cấp điện đã làm trầm trọng thêm tình hình.

Hồ Alto Lindoso chỉ còn 15% nước. (Ảnh: Reuters).
Ngày 1/2, chính phủ Bồ Đào Nha đã yêu cầu sáu đập, trong đó có Alto Lindoso, ngừng sử dụng nước để sản xuất điện và tưới tiêu, do hạn hán ngày càng nghiêm trọng.
Tính ổn định của các hồ chứa tại khu vực biên giới này cũng là vấn đề gây lo ngại. Dữ liệu của Bộ Môi trường Tây Ban Nha cho thấy các hồ chứa của nước này đang ở mức 44% dung tích, thấp hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 61% trong thập kỷ qua, song vẫn cao hơn mức được ghi nhận trong đợt hạn hán năm 2018.


Một nguồn tin cho biết các chỉ số hạn hán cho thấy tình hình sẽ tiếp tục xấu đi trong những tuần tới.
Thủy quái Leviathan không còn là huyền thoại
Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện những dấu tích hóa thạch của một con cá voi cổ đại với bộ răng to lớn đáng sợ.
Hé lộ gương mặt thật của Chúa Jesus
Bằng công nghệ hiện đại, các khoa học gia đã tạo nên một phiên bản "hợp lý" hơn về gương mặt của Chúa Jesus.
Hóa thạch mới cho thấy động vật linh trưởng có tổ tiên ở châu Á
Một động vật linh trưởng hóa thạch mới được phát hiện tại Myanmar tiết lộ rằng tổ tiên chung của người, khỉ không đuôi và vượn có thể đã tiến hóa từ động vật linh trưởng châu Á, chứ không phải châu Phi như nhiều nhà nghiên cứu vẫn nghĩ.
Phát hiện phòng tắm niên đại 2.000 năm của người Do Thái cổ
Mới đây, các nhà khảo cổ học đã phát hiện một phòng tắm nghi thức Do Thái cổ có niên đại 2000 năm tuổi ngay dưới sàn nhà khách tại một gia đình gần Jerusalem.
Phát hiện 8 răng người thật trong tượng Chúa Jesus 300 tuổi
Sau khi tiến hành chụp X-quang bức tượng Chúa Jesus có từ thế kỷ XVII – XVIII, các nhà khoa học đã phát hiện ra 8 chiếc răng người thật còn nguyên vẹn trong miệng bức tượng này.
Khai quật hóa thạch khủng long niên đại 135 triệu năm
Các nhà khoa học Đức vừa tiến hành khai quật bộ xương khủng long ăn thịt còn nguyên vẹn tới 98% có niên đại 135 triệu năm.


