Ngựa tí hon ra đời ở Anh
Chú ngựa đốm đen Einstein, ba ngày tuổi, có thể được công nhận là ngựa con bé nhất thế giới với chiều cao vỏn vẹn 35 cm và nặng 2,72 kg, nhỏ hơn cả trẻ sơ sinh.
Chú ngựa tí hon này sinh ra ở Barnstead, New Hampshire ngày 23/4, tại trang trại Tiz Miniature. Hình thể của Einstein tương đương với một em bé mới sinh nhưng so với loài ngựa thì đây là một trường hợp đặc biệt.
Tiến sĩ Rachel Wagner, chủ trang trại Tiz, đã đề nghị Tổ chức Guiness thế giới đưa Einstein vào danh sách những chú ngựa sơ sinh nhỏ nhất thế giới.
Không giống như chú ngựa Thumbelina đang giữ kỷ lục hiện nay, Einstein không có bất kỳ một dấu hiệu nào là mắc chứng lùn hay sự không phát triển về chiều cao. Chỉ đơn giản, Einstein là một chú ngựa quá nhỏ bé.
Dưới đây là một vài hình ảnh đáng yêu của Einstein:

Einstein chỉ nặng chưa đầy 3 kg lúc mới sinh.

Hình thể của chú ngựa tí hon này chỉ bằng một đứa trẻ sơ sinh.

Tiến sĩ Rachel đo chiều cao của Einstein khi "cậu bé" đang chơi đùa.
Nguồn: Mail Online
Những động vật đang “đối mặt” với nguy cơ tuyệt chủng
Động vật hoang dã hiện nay đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, trong đó có nhiều loài đã ở mức báo động và vô cùng nguy cấp.
Loài "rồng biển" có khả năng dự báo động đất trôi vào biển Việt Nam
Nhiều người cho rằng, việc loài cá này bất ngờ trôi dạt vào bờ là điềm báo cho những thiên tai, động đất sắp xảy ra. Vậy, sự thật ra sao?
13 loài vật thông minh nhất hành tinh
Mọi người thường ví von "ngu như heo" nhưng thực tế không phải vậy. Heo chính là 1 trong số những động vật thông minh nhất hành tinh.
Những khám phá cực hay ho về loài voi khổng lồ
Tinh trùng chuột còn lớn hơn tinh trùng của loài voi khổng lồ, cà phê làm từ phân voi là một trong những loại cà phê đắt nhất thế giới... là một trong những khám phá thú vị về loài voi.
Những loài động vật kỳ lạ nhất trên thế giới
Thiên nhiên còn biết bao điều kỳ diệu, trong đó co 10 loài động vật mà khi trông thấy bạn cứ ngỡ chúng trong một truyện cổ tích nào đấy!
Sự thật phía sau câu chuyện "Chú chim cánh cụt vượt 8.000km mỗi năm để về thăm ân nhân"
Những ngày qua, cả thế giới được đắm chìm trong câu chuyện cổ tích ngoài đời thực "Chú chim cánh cụt vượt 8.000km mỗi năm để về thăm ân nhân".


