Người phụ nữ hiến máu nhiều nhất thế giới
Hiến máu tình nguyện là một việc làm giàu tính nhân văn và ngày càng lan tỏa trong cộng đồng. Thế nhưng để trở thành người hiến máu nhiều nhất thế giới là điều không phải ai cũng làm được, như tấm gương của một cụ bà 80 tuổi sinh sống ở Alberta (Canada) – vừa được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới tôn vinh là người phụ nữ hiến máu toàn phần nhiều nhất thế giới.

Cụ bà Josephine Michaluk đi hiến máu.
Truyền thông nước ngoài đưa tin, cụ bà Josephine Michaluk đã bắt đầu hiến máu khi tròn 22 tuổi vào năm 1965. “Ban đầu, tôi không có ý định hiến máu mà chỉ đi cùng người chị của mình để thực hiện công việc này… Song về sau, tôi đã quyết định sẽ noi gương người chị của mình và bắt đầu hiến máu” – cụ bà có nhóm máu O+ chia sẻ.
6 thập niên đã trôi qua kể từ lần đầu tiên cụ Michaluk hiến máu và cho tới nay, cụ đã hiến tổng cộng 203 đơn vị máu, với mỗi đơn vị máu tương đương với khoảng 450ml (theo tiêu chuẩn đo lường của Canada). Dù đã ở độ tuổi ngoài 80 nhưng tần suất hiến máu của cụ Michaluk vẫn trung bình hơn bốn lần mỗi năm, dù có nhiều năm cụ Michaluk không thể hiến máu do mang thai (cụ Michaluk có bốn đứa con) và phải trải qua một số cuộc phẫu thuật.
Chia sẻ về hành động ý nghĩa của mình, cụ Michaluk chỉ đơn giản nói rằng, công việc hiến máu được cụ thực hiện trong nhiều năm qua vì biết rằng, những đóng góp của mình có thể giúp ích cho người khác. “Tôi cảm thấy như tôi có thể cho đi và tôi có thể chia sẻ máu của mình cho những người cần tới… Tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thiết lập nên một kỷ lục. Tôi không hiến máu vì lý do đó và vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình” – cụ bà 80 tuổi khẳng định.
Trước cụ Michaluk, kỷ lục thế giới Guinness về người phụ nữ hiến máu nhiều nhất thế giới thuộc về Madhura Ashok Kumar (người Ấn Độ), với 117 đơn vị máu.
Máy bay Airbus đâm xuống đất sau 64 ngày bay liên tục
Zephyr, máy bay không người lái hoạt động bằng năng lượng mặt trời của Airbus, đâm xuống Arizona hôm 19/8 sau hai tháng bay trên không trung.
Những điều đáng sợ xảy ra với cơ thể con người tại "vùng tử thần" của đỉnh Everest
Ở độ cao 5 dặm so với mực nước biển, oxy trong không khí loãng đến mức ngay cả khi có bình khí oxy bổ sung, các nhà leo núi vẫn có cảm giác như đang "chạy trên máy chạy bộ và thở bằng ống hút".
Một bộ tộc tuyệt chủng sau cái chết của "người cô độc nhất thế giới"
"Người đàn ông cô độc nhất thế giới" qua đời vào tháng này trong khu rừng rậm Amazon, và ra đi cùng với ông là cả một nền văn hóa và câu trả lời cho hàng nghìn câu hỏi.
Lời tiên tri của bà lão mù Vanga về tân Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tỷ phú Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Kết quả này đã được những nhà tiên tri nổi tiếng trên thế giới tiên đoán từ hàng trăm năm trước, khiến mọi người phải khiếp sợ.
Ý nghĩa tên các quốc gia trên thế giới, có nơi phức tạp có nước lại đơn giản đến bất ngờ
Bạn có biết tên Mexico có nghĩa là "trong rốn của Mặt trăng" nhưng thường được diễn giải hoa mỹ hơn là "đứa trẻ của mặt trăng". Hay Qatar có nghĩa cực đơn giản là "mưa"?
Con ngựa thành Troy: Có thật hay huyền thoại?
GD&TĐ - Theo thần thoại cổ đại, “Con ngựa thành Troy” đã giúp những người Hy Lạp chiếm được thành phố Troy sau một thời gian bao vây.


