"Người rắn" tiết lộ về nền văn minh 7.500 năm trước ở Tây Á
Dấu tích một nền văn minh còn nhiều bí ẩn đã xuất hiện giữa sa mạc Al-Subiyah ở Tây Á, trong hình hài một chiếc đầu đất sét kỳ dị.
Các nhà khoa học gọi chiếc đầu đất sét họ tìm thấy là "người rắn", đại diện cho một nền văn minh tiền sử bí ẩn, đã phát triển thịnh vượng trong khu vực này từ năm 5500 đến năm 4900 trước Công nguyên.
"Người rắn" được phát hiện tại di chỉ Bahra 1 thuộc sa mạc Al-Subiyah, khu vực miền Bắc Kuwait và được nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà khảo cổ học tự do người Ba Lan Piotr Bieliński phân tích.

Bức tượng "người rắn" từ nền văn minh bí ẩn Ubaid - (Ảnh: Adam Oleksiak/CAŚ UW).
Biệt danh "người rắn" được đặt ra bởi khuôn mặt bức tượng vừa được khai quật rất giống hình tượng người rắn trong văn hóa Ubaid, với hộp sọ dài, mũi tẹt, không có miệng và đôi mắt hẹp, nheo lại.
Người Ubaid được coi là nhóm dân cư thông minh đầu tiên xuất hiện ở vùng Lưỡng Hà, nhưng các dữ liệu về họ còn rất hiếm hoi.
Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy hiện vật vừa được khai quật rất có thể thuộc về nền văn minh cổ xưa này, đóng góp bằng chứng quan trọng về sự lan truyền các tập tục và tín ngưỡng Ubaid trên khắp Tây Á.
Sự hiện diện của khuôn mặt kỳ dị này ở nhiều di chỉ Ubaid khác nhau đặt ra những câu hỏi thú về mục đích của nó, giá trị biểu tượng hay giá trị nghi lễ mà nó mang lại đối với người Ubaid.
Ngoài các khuôn mặt người rắn, các nghệ nhân cũng thường Ubaid tạo những hình tượng phụ nữ thon thả lạ thường, có đầu chim hoặc thằn lằn.
Rất lâu trước khi người Sumer thành lập nên một trong những nền văn minh sớm nhất và rực rỡ nhất ở phía Lưỡng Hà, người Ubaid đã đặt nền móng cho nó bằng một xã hội có nhiều đặc trưng thú vị.
Bằng chứng họ để lại là dấu vết của mạng lưới thương mại, hệ thống thủy lợi và thậm chí cả các đền thờ gây kinh ngạc trên khắp vùng đất thuộc Iraq và Kuwait ngày nay, cùng với phong cách đồ gốm độc đáo giúp phân biệt họ với các nền hóa khác.
Đồ gốm của họ thường được tạo nên bởi các loại thực vật khô nhúng trong đất sét.

Đồ gốm Ubaid - (Ảnh: Adam Oleksiak/CAŚ UW).
Vì vậy, việc tìm thấy các ví dụ về đồ gốm, đồ thủ công Ubaid không chỉ cho phép các nhà nghiên cứu kết nối di chỉ này với một câu chuyện lớn hơn về mạng lưới văn hóa Ubaid mà còn giúp mô tả lại hệ sinh thái khu vực hơn 7 thiên niên kỷ trước.
Nhà khảo cổ thực vật học Roman Hovsepyan từ Viện Khảo cổ và dân tộc học NAS RA (Pháp), thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết các thực vật trong đất sét tạo nên đồ gốm Ubaid ngoài thực vật hoang dã còn có tàn tích của thực vật được trồng trọt.
Chúng bao gồm lúa mạch, lúa mì và nhiều loại ngũ cốc khác, biểu trưng của một nền nông nghiệp phát triển đáng kinh ngạc từ 7.500 năm trước.
Dị thường từ trường bao trùm Iraq: Tiết lộ từ báu vật 3.000 năm tuổi
Những viên gạch Lưỡng Hà cổ đại đã chỉ ra ở khu vực nay là Iraq 3.000 năm trước, từ trường Trái đất mạnh bất thường.
Phát hiện mới về quái thú khổng lồ và loài người đáng sợ sống song song chúng ta
Một nghiên cứu mới dựa trên hài cốt của 70 cá thể thuộc về một loài quái thú khổng lồ, nặng 13 tấn, đã vén màn bí ẩn về thời kỳ 125.000 năm trước, thấp thoáng bóng hình một loài người thợ săn.
Thức ăn nhanh thế kỷ 21 hiện ra ở thành phố 2.000 năm tuổi
Thêm một thứ "vượt thời gian" khác gây choáng váng cho đội khảo cổ đang làm việc ở Pompeii - thành phố La Mã bị chôn vùi 2.000 năm trước dưới tro bụi núi lửa.
Nghiên cứu gây sốc: Khủng long đã lấy đi của loài người 100 năm tuổi thọ
Loài người có thể đã sống được đến tuổi 200 nếu không vì một sự kiện gây "tắc nghẽn tuổi thọ" xảy ra với các loài tổ tiên.
Tàu ma 800 năm hiện hình nguyên vẹn rồi bỗng "bốc hơi về trời"
Tàu ma Mortar Wreck hiện hình trong trạng thái rất tốt ở vùng nước nông ngoài khơi miền Nam nước Anh dù đã chìm 800 năm, để rồi phân rã nhanh đến đáng sợ từ ngày lộ ra khỏi cát.
Định lý Pythagore được tìm thấy trên các tấm đất sét của người Babylon cổ đại, có trước thời Pythagoras 1.000 năm
Các nhà khoa học của Đại học New South Wales đã phát hiện ra mục đích của tấm đất sét Babylon 3.700 năm tuổi nổi tiếng, tiết lộ đây là bảng lượng giác cổ nhất và chính xác nhất thế giới.


