Những điều ít biết về thú cưng của các tổng thống Mỹ
Thú cưng dường như là một thành viên đặc biệt trong các gia đình tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng. Dưới đây là dàn thú cưng của một số tổng thống Mỹ ở Nhà Trắng qua các thời kỳ.

Ông Joe Biden đã khôi phục lại truyền thống nuôi thú cưng của tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng. Trước đó, Tổng thống Donald Trump là tổng thống đầu tiên không mang thú cưng vào Nhà Trắng trong hơn 100 năm. Tổng thống Joe Biden đã đưa hai chú chó chăn cừu Đức là Champ và Major vào Nhà Trắng. Tuy nhiên, hai chú chó này đã được trả về nhà của gia đình ông Biden ở bang Delaware sau khi một trong hai con vật cắn một nhân viên an ninh của Nhà Trắng.

Tổng thống Bill Clinton đã nhận nuôi một chú mèo và đặt tên là Socks. Sau này, chú mèo Socks được gọi là Đệ nhất mèo của Mỹ. Ngoài chú mèo Socks, Tổng thống Clinton còn nuôi một chú chó tha mồi giống Labrador Retriever tên là Buddy trong Nhà Trắng.

Tổng thống Franklin D. Roosevelt có một số con chó cưng nhưng nổi tiếng nhất là chú chó sục Scotland có tên Fala. Fala đã trở thành một trong những vật nuôi của Tổng thống Mỹ nổi tiếng nhất và được tưởng nhớ cùng với chủ nhân tại Đài tưởng niệm Franklin Delano Roosevelt ở Washington DC.

Tổng thống Calvin Coolidge sở hữu nhiều loại vật nuôi, bao gồm một con gấu trúc tên là Rebecca, và Billy - một con hà mã lùn. Tuy nhiên, vật nuôi yêu thích nhất của ông Coolidge là chú chó Collie màu trắng tên là Rob Roy. Ông Coolidge thường dắt chó đi dạo cùng phu nhân trên bãi cỏ của Nhà Trắng.

Tổng thống Barack Obama đã nuôi một chú chó Bồ Đào Nha tên là Bo tại Nhà Trắng. Năm 2013, ông Obama nuôi thêm chú chó giống Bồ Đào Nha khác có tên là Sunny. Giống chó này khá hiếm và đặc biệt, ngón chân của chúng có màng để bơi.

Tổng thống Richard Nixon là một người rất yêu thích chó. Tổng thống thứ 37 của Mỹ từng sở hữu một chú chó Cocker Spaniel tên là Checkers.

Tổng thống Gerald Ford cũng là một người rất yêu chó. Thú cưng nổi tiếng của ông Ford là Liberty, một chú chó săn lông vàng, được tặng cho tổng thống khi chú chó 8 tháng tuổi.

Tổng thống Theodore Roosevelt là người có công lao trong việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đất đai và động vật hoang dã. Trong suốt nhiệm kỳ tổng thống, ông sở hữu rất nhiều vật nuôi, một trong số đó là con gấu đen Jonathan Edwards.

Tổng thống Abraham Lincoln có một con gà tây hoang dã tên là Jack.

Tổng thống Thomas Jefferson rất yêu thích loài chim. Ông Jefferson được cho là Tổng thống Mỹ đầu tiên nuôi thú cưng trong Nhà Trắng. Tổng thống Jefferson có một chú chim nhại tên là Dic, thường bay xung quanh phòng làm việc của ông.
Loài cừu đặc biệt vừa giống cừu vừa giống chó
Loài cừu đặc biệt này có vẻ ngoài rất dị, chúng không giống những con cừu dễ thương, đáng yêu khác mà có những đặc điểm khiến nhiều người bị nhầm lẫn với loài lợn lông hoặc chó.
Núi xương sọ phơi bày cuộc đại thảm sát bò rừng bizon
Cuộc thảm sát của những người bản xứ và di cư từng khiến số lượng bò rừng bizon giảm từ 60 triệu xuống còn chưa đầy 1.000 con.
Cá Hoàng đế - thảm họa môi trường mới ở hồ Trị An
Do nhu cầu kinh tế, một số người dân sống trong vùng lòng hồ Trị An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đã xây dựng ao thả một số loài cá bản địa và những thảm họa về môi trường bắt đầu xảy ra. Hiện thảm hoạ đáng kể nhất là từ loài cá Hoàng đế (ngư dân lò
Khoa học đã chứng minh: Nhện là bạn, không phải kẻ thù!
Nhiều người thường có thói quen giết chết nhện khi thấy chúng xuất hiện trong nhà mình. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng đây là điều không nên làm.
Ếch Black Rain - Loài ếch có thân hình và vẻ mặt ghê sợ
Không như những con ếch thông thường, ếch Black Rain có thân hình ngộ nghĩnh cùng với khuôn mặt cau có.
Con nưa được cho là có 9 lỗ mũi, thế nhưng cũng chưa là gì so với sinh vật 20 "lỗ mũi" này
Nưa là tên một sinh vật được lưu truyền trong dân gian và được những người đi rừng mô tả lại.


