Phát hiện tôm nòng nọc có nguồn gốc 200 triệu năm
Hóa thạch sống của tôm nòng nọc đuôi dài mới được phát hiện sau khi mưa lớn làm ngập nhiều khu vực ở phía bắc Trung Quốc.
Theo Telegraph, đây được coi là một hóa thạch sống của tôm nòng nọc đuôi dài. Loài sinh vật này đã tồn tại hơn 200 triệu năm. Hóa thạch sống có hình dáng cơ thể hầu như không thay đổi qua hàng triệu năm.

Ảnh chụp từ video
Hóa thạch sống là thuật ngữ dùng để chỉ những loài hoặc nhánh sinh vật còn tồn tại nhưng dường như giống các loài chỉ được biết đến từ hóa thạch, không có họ hàng với loài nào còn sinh tồn. Các sinh vật này vẫn tồn tại đến ngày nay, hình dáng của chúng hầu như không tiến hóa hơn so với cách đây hàng trăm triệu năm.
Hóa thạch tôm nòng nọc đuôi dài (Tadpole Shrimp) được phát hiện sau khi mưa ngập tạo ra nhiều vũng nước lớn. Theo người dân địa phương, các vũng nước này đủ lớn để sinh vật có thể sinh sôi.
Tôm nòng nọc đuôi dài thường sống ở dưới đáy của các vũng nước tạm thời và hồ nước nông. Chúng ăn sinh vật nhỏ trong nước.
Khoa học đã chứng minh: Nhện là bạn, không phải kẻ thù!
Nhiều người thường có thói quen giết chết nhện khi thấy chúng xuất hiện trong nhà mình. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng đây là điều không nên làm.
Ếch Black Rain - Loài ếch có thân hình và vẻ mặt ghê sợ
Không như những con ếch thông thường, ếch Black Rain có thân hình ngộ nghĩnh cùng với khuôn mặt cau có.
Rợn người loài sán sên khạc nhổ ăn mòn được da người
Không chỉ là loài xâm lấn đứng top 100 loài xâm lấn tồi tệ nhất trên thế giới, sán ốc sên còn gây ra những bệnh truyền nhiễm ghê rợn.
Bí Ẩn Về Loài Chim Báo Hiệu Cái Chết
Cú lợn là loài chim rất thông minh, đáng yêu. Tuy nhiên, ở Việt Nam, chúng bị coi là quỷ dữ, khi người ta tin rằng, chúng là điềm báo cho một cái chết.
Khám phá gây sốc về loài sư tử ít ai ngờ đến
Loài sư tử có thể sống được 14 năm trong môi trường tự nhiên và 20 năm nếu bị nuôi nhốt.
Thằn lằn quỷ gai hút nước từ cát sa mạc
Thằn lằn quỷ gai sử dụng làn da như một ống hút nước, giúp chúng sống sót trên sa mạc khô cằn ở Australia.


