Phi hành gia tập huấn ở nơi giống Mặt trăng nhất Trái đất
Phi hành đoàn Artemis II của NASA huấn luyện ở Iceland để chuẩn bị cho chuyến bay đến Mặt trăng, dự kiến diễn ra sớm nhất vào tháng 9/2025.
Hè năm nay, các phi hành gia NASA Reid Wiseman, Victor Glove, Christina Koch, phi hành gia của Cơ quan Vũ trụ Canada (CSA) Jeremy Hansen, các thành viên dự bị gồm phi hành gia NASA Andre Douglas và phi hành gia CSA Jenni Gibbons, tới Iceland để làm quen với địa hình gồ ghề của Mặt trăng, Newsweek hôm 17/9 đưa tin.

Phi hành gia NASA Christina Koch đứng giữa quang cảnh hoang vu của Iceland trong một khóa huấn luyện thực địa về địa chất. (Ảnh: NASA/Robert Markowitz).
Đây là nhiệm vụ mới nhất trong hàng loạt nhiệm vụ không gian có phi hành đoàn đến Iceland tập huấn, bắt đầu từ các nhiệm vụ Apollo cách đây nửa thế kỷ. Cảnh quan của Iceland chứa đầy những cánh đồng dung nham, miệng núi lửa và địa hình đá cằn cỗi, rất giống với bề mặt Mặt trăng. Thậm chí những loại đá đặc biệt như bazan và breccia (đá dăm kết), từng được tìm thấy trên Mặt trăng, cũng tồn tại ở Iceland do các hoạt động núi lửa mạnh.
Địa chất của Iceland mang đến cho các phi hành gia cơ hội thực hành làm việc trong điều kiện tương tự như trên Mặt trăng, đồng thời giúp họ luyện tập kỹ thuật nhận dạng, thu thập và ghi chép mẫu đất đá bằng những công cụ thiết kế đặc biệt. Phi hành đoàn cũng thực hành kỹ năng điều hướng, dành thời gian sống và làm việc cùng nhau như những gì họ sẽ làm ngoài không gian.
"Dụng cụ dùng trong các nhiệm vụ Apollo không bị sửa đổi nhiều cho các nhiệm vụ Artemis. Theo truyền thống, một nhà địa chất sẽ ra ngoài với bộ dụng cụ tiêu chuẩn như búa đá, xẻng hoặc dụng cụ xúc để lấy mẫu khu vực xung quanh, cả trên và dưới bề mặt", Trevor Graff, nhà địa chất thám hiểm kiêm trưởng nhóm thử nghiệm và thiết bị phần cứng trong đoàn khoa học Artemis tại NASA Johnson, cho biết.

Angela Garcia, nhà địa chất thám hiểm của nhiệm vụ Artemis II, biểu diễn cách sử dụng búa đá và đục để tách mẫu vật ra khỏi tảng đá lớn tại Iceland. (Ảnh: NASA/Robert Markowitz)
Năm 2022, trong nhiệm vụ Artemis I của NASA, tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) và tàu vũ trụ Orion không chở người đã phóng thành công tới Mặt trăng, bay vòng quanh thiên thể này rồi quay về Trái đất.
Tiếp theo, Artemis II sẽ là nhiệm vụ có phi hành đoàn đầu tiên của chương trình Artemis. Nhiệm vụ dự kiến đưa 4 phi hành gia lên không gian bằng tàu vũ trụ Orion, bay vòng quanh Mặt trăng trong 10 ngày trước khi trở về Trái đất. Artemis II dự kiến phóng sớm nhất vào tháng 9/2025, theo NASA.
Nhiệm vụ Artemis III sẽ lần đầu tiên đưa con người trở lại bề mặt Mặt trăng kể từ năm 1972. Các phi hành gia trong nhiệm vụ sẽ đáp xuống gần cực nam Mặt trăng và dành khoảng một tuần để nghiên cứu khoa học. NASA dự kiến nhiệm vụ này triển khai sớm nhất vào tháng 9/2026.
Bí ẩn về nguồn gốc vũ trụ: Mỗi lỗ đen có thể sinh ra một vũ trụ con và chúng ta sống trong lỗ đen?
Vũ trụ của chúng ta có phải là một lỗ đen không? Đây là câu hỏi khó có câu trả lời chính xác, tuy nhiên nhiều hiện tượng thiên văn học cho thấy nhận định này không phải là không thể.
Trái đất sắp rung chuyển, phun mưa kim cương khắp nơi?
Một vài lục địa trên Trái đất có dấu hiệu đang bị xé rách. Điều này từng xảy ra nhiều lần trong quá khứ, đi kèm với những cơn mưa kim cương - hoàn toàn theo nghĩa đen.
Năm ánh sáng là gì? Một năm ánh sáng bằng bao nhiêu km?
Năm ánh sáng là đơn vị đo thông dụng ngoài vũ trụ bao la, rộng lớn. Và người ta thường nhầm lẫn nghĩ rằng đây là đơn vị đo thời gian.
Lỗ đen tạo ra “cấu trúc” xoáy bí ẩn có thể mở ra “cánh cổng” vào vật chất tối
Các nhà vật lý cho biết, một nghiên cứu mới về cấu trúc vi mô của lỗ đen hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội giải đáp những bí ẩn vũ trụ.
12 điều kỳ thú nhất về Sao Kim
Sao Kim, hành tinh thứ hai gần Mặt Trời là một vì tinh tú khá kỳ thú. Hãy cùng khám phá những điều kỳ lạ về một trong những người “anh em láng giềng” gần gũi nhất với Hành Tinh Xanh của chúng ta trong Hệ Mặt Trời.
Không bao giờ nhìn thấy đầy đủ Mặt Trăng từ Trái Đất
Mặt trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái đất và cũng là hành tinh duy nhất mà con người đã từng đặt chân lên.


