Phi thuyền NASA bị vướng mảnh rác giống như giấy vệ sinh
Một vật thể lạ có hình dạng tương tự mảnh giấy vệ sinh đã xuất hiện trong hình ảnh NASA thu được từ Hỏa tinh.

Nhưng hóa ra đó lại là rác thải vũ trụ do chính họ mang lên Hỏa tinh. (Ảnh: NASA).
Trực thăng Ingenuity của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã hạ cánh xuống Hỏa tinh vào ngày 24/9. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là khi đáp đất, các nhà khoa học đã một vật thể có màu trắng, đang bay xuất hiện trên màn hình điều khiển của chiếc trực thăng. Vật thể lạ đã vướng vào thiết bị này trong suốt quá trình bay vòng quanh vũ trụ.
Thông thường, camera điều khiển được đặt ở phía dưới trực thăng nên các nhà khoa học sẽ quan sát được 4 chân máy bay ở một góc ảnh. Nhưng lần này, camera lại thu được hình ảnh một mảnh giấy xuất hiện ở góc khác và bay phấp phới suốt chuyến bay.

Vật thể trông giống giấy vệ sinh đã được phát hiện trên "hành tinh đỏ". (Ảnh: Cnet).
Tuy nhiên, hình ảnh nhận được sau chuyến bay lại không xuất hiện bất cứ điều bất thường nào ở góc này. Điều đó cho thấy rất có thể vật thể lạ sau đó đã rơi khỏi trực thăng hoặc không nằm trong vùng thu hình của camera.
Theo Cnet, vật thể này trông giống giấy vệ sinh ở Trái đất, nhưng được NASA gọi là “vật ngoại lai” (FOD). Chia sẻ với trang tin, đại diện của cơ quan hàng không này cho biết hệ thống điều khiển từ xa và bài kiểm tra trước chuyến bay đều rất bình thường và trực thăng không hề có dấu hiệu hư hỏng.
Trên trang Twitter chính thức, NASA còn đăng tải đoạn video ghi hình vật thể lạ này. Họ cho biết đang nghiên cứu về vật thể lạ mắc vào Ingenuity trong chuyến du hành mới nhất. “Có gì đó đã vướng vào trực thăng trên Hỏa tinh! Nhưng video ghi hình cho thấy vật thể này sau đó đã rơi khỏi máy bay và không ảnh hưởng gì đến chuyến bay thứ 33 của Ingenuity”, cơ quan hàng không chia sẻ.
Theo Cnet, Ingenuity là chiếc máy bay trực thăng chuyên thám hiểm vùng Jezero Crater trên sao hỏa cùng với tàu thám hiểm Perseverance của NASA. Cho đến nay, chiếc trực thăng bền bỉ này đã hoàn tất 33 chuyến bay và liên tục phá vỡ kỷ lục của các chuyến bay trước, cả về thời lượng và tốc độ.

Ingenuity liên tục lập kỷ lục về các chuyến bay trên sao Hoả. (Ảnh: NASA).
Jezero vốn là khu vực có rất nhiều gió và Perseverance đã phát hiện rất nhiều vật thể lạ ở đây. Rất có thể chúng là rác thải còn sót lại sau khi tàu vũ trụ này lần đầu hạ cánh xuống “hành tinh đỏ” vào năm 2021.
Các vật thể này có cả những mảnh rác trông giống sợi mì, lá kim loại hay những thanh dài không xác định. Do đó, nhiều khả năng mảnh giấy vệ sinh vướng vào trực thăng Ingenuity lần này cũng là rác vũ trụ do con người thải ra tương tự với những vật thể trên, Cnet nhận định.
Trước đó, ngày 16/6, tàu thăm dò Perseverance của NASA cũng chia sẻ ảnh chụp một miếng rác trên Hỏa tinh, được cho là dấu hiệu của sự sống ngoài Trái đất. Vật thể này có màu bạc sáng bóng, nằm giữa 2 tảng đá ở đáy miệng núi lửa Jezero. Tuy nhiên, vật thể màu bạc vừa được tìm thấy không có nguồn gốc từ hành tinh này. Sau khi kiểm tra kỹ, NASA nhận định đây chính là mảnh rác của Perseverance.
Nostradamus: "Người ngoài hành tinh sẽ đến Trái đất vào tháng 9 năm 2017"
[Videos] "Người ngoài hành tinh sẽ đến Trái đất vào tháng 9 năm 2017" - xác nhận lời tiên đoán của nhà tiên tri Nostradamus.
Tàu vũ trụ Nhật Bản tìm ra bằng chứng "chúng ta đến từ ngoài Hệ Mặt trời"
Một báu vật ngoạn mục đã được tìm thấy trong các mẫu từ Cung Điện Rồng được kiến tạo ngoài Hệ Mặt trời mà sứ mệnh Hayabusa-2 của Nhật Bản đã đem về Trái đất.
Sẽ ra sao nếu có người chết ngoài vũ trụ?
Với viễn cảnh du lịch vũ trụ phổ biến trong tương lai, cần có những quy trình rõ ràng để điều tra, xử lý người chết ngoài không gian.
Phát hiện khoáng sản có trên sao Hỏa
Robot thăm dò sao Hỏa của NASA vừa khám phá ra một khoáng chất mới, thay đổi hoàn toàn những gì mà nhân loại đã biết về hành tinh Đỏ.
Phát hiện "hạt ma" đi xuyên Trái đất và cơ thể người
Neutrino là những hạt hạ nguyên tử cực nhỏ, thường được gọi là "hạt ma", có khả năng đi xuyên qua Trái đất và cơ thể người. Mỗi giây có khoảng 100 nghìn tỉ neutrino đi qua cơ thể con người một cách vô hại.
Bức ảnh đắt giá của "mắt thần 10 tỷ đô": Thay đổi hoàn toàn cách khoa học nhìn bầu trời
Trong ba thập kỷ qua, chúng ta đã sống qua một cuộc cách mạng vĩ đại - buổi bình minh của Kỷ nguyên ngoại hành tinh.


