Rái cá "vô song" quậy phá tưng bừng ở Singapore
Dân số rái cá phủ lông mịn ở Singapore đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2019. Chúng ngủ dưới gầm cầu, phá các ao cá tư nhân và tấn công người trong các công viên công cộng.
Ông N Sivasothi, giảng viên cấp cao về khoa học sinh học tại Đại học Quốc gia Singapore, cho biết: "Chúng không sợ con người. Có những gia đình rái cá táo bạo hơn còn đi ngang qua chúng tôi. Không có nơi nào ở Singapore mà bạn hoàn toàn tránh được rái cá".
Theo báo Guardian, Ủy ban Công viên quốc gia (NParks) đang làm việc để di dời 170 con rái cá ra khỏi khu dân cư.

Rái cá ở công viên Gardens by the Bay (Singapore) - (Ảnh: REUTERS).
Vào năm 2020, NParks đã nhận được 208 báo cáo của công dân về sự xuất hiện của rái cá, tiếp theo là 305 con vào năm 2021 và hơn 300 con vào tháng 8-2022.
Ông Sivasothi và nhóm công tác về rái cá (bao gồm NParks, các chuyên gia động vật hoang dã và những "thợ săn" rái cá) đã tiến hành việc tái định cư chúng tại một khu đất ở Seletar.
Nhiệm vụ đầu tiên kéo dài gần một tuần, nhóm đã dụ sáu con rái cá từ cái hố gớm ghiếc mà chúng đã đào dưới lối đi dành cho người đi bộ. Chúng được chuyển đến một địa điểm không được tiết lộ có nguồn thức ăn tự nhiên.
Mấy tháng qua, những con rái cá đột nhập vào nhiều biệt thự để bắt cá từ các hồ. Có thời điểm chúng tấn công 10 ngôi nhà trong một đêm, ông Sivasothi cho biết.
Ông Tan Kiat How, bộ trưởng cấp cao về phát triển quốc gia và truyền thông - thông tin của Singapore, đã viết trên Facebook: "Hoạt động thu gom rái cá diễn ra suôn sẻ". Ông kêu gọi người dân tránh đến gần hoặc cho chúng ăn.
"Đất nước chúng ta sống cùng thiên nhiên, có nghĩa là chúng ta cùng tồn tại với động vật hoang dã như rái cá và quan sát chúng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hiểu những lo lắng của cư dân liên quan đến việc rái cá xâm nhập vào tài sản của họ", ông Tan nói.
Dân số rái cá đã tăng trở lại kể từ những năm 1980 khi Singapore bắt đầu làm sạch các tuyến đường thủy của mình.
Số lượng của chúng đang tăng lên, một phần vì rái cá không phải đối mặt với mối nguy hiểm đáng kể từ những kẻ săn mồi và chỉ chạm trán với cá sấu trong rừng ngập mặn ở phía Tây Bắc thành phố.
Hiện nay, rái cá xuất hiện ngày càng phổ biến trên các đường phố đô thị của Singapore khi chúng đòi thêm lãnh thổ cho mình.
Năm 2021, một người đàn ông Anh sống ở Singapore cho biết anh ta "nghĩ rằng mình sẽ chết" khi một bầy rái cá đuổi theo anh trong Vườn bách thảo, đè anh ta xuống đất và cắn anh ta 26 lần chỉ trong vài giây. Nhiều tháng trước đó, một người đàn ông 77 tuổi đã bị cắn vào chân khi tập thể dục buổi sáng gần sông Kallang.
Một tòa tháp chung cư ở khu vực River Valley cũng bị rái cá "đột nhập", chúng bắt cá koi và nô đùa trong hồ bơi. Trong khi một nhà thờ báo cáo rằng gần 100 con cá koi trong hồ đã bị rái cá ăn thịt...
Ông Sivasothi nói: "Chúng tôi đang đối mặt với những con rái cá vô song. Ban đầu nó chỉ là những con rái cá thành thị tận dụng không gian ở Singapore. Sau đó khi dân số tăng lên và sự cạnh tranh, chúng buộc phải gia nhập ma trận đô thị, chúng ta hiện phải thích nghi".
Loài chim cổ đại đã tuyệt chủng hồi sinh từ cõi chết
Hiện tượng tiến hóa lặp lại đã giúp một loài chim cổ đại xuất hiện trở lại ở Ấn Độ Dương và sống sót đến ngày nay.
Chuyện tình có thật của chú cá heo và cô gái trẻ, hành động gây sốc khi bi chia cắt khiến ai cũng choáng váng
Sau 4 tuần gần như suốt cả ngày đều ăn, ngủ rồi chơi cùng nhau, Peter đã phát sinh tình cảm dường như vô cùng sâu đậm với cô gái bên cạnh mình.
Cá trê bơi ngửa - Loài cá độc đáo tới mức được người Ai Cập dùng hình ảnh làm bùa may mắn
Theo mặt khoa học, khi chết cá sẽ mất khả năng duy trì trạng thái cân bằng và cơ thể chúng sẽ bị lật ngược. Vì vậy, nếu thấy cá bơi nghiêng hoặc ngửa bụng nổi lên là dấu hiệu chắc chắn của việc bị thương hoặc tử vong.
Bất ngờ phát hiện sao la tại Việt Nam sau 15 năm vắng bóng
Bẫy ảnh đã chụp được hình ảnh một cá thể sao la, loài thú quý hiếm được nhiều người cho rằng đã biến mất vĩnh viễn khỏi Việt Nam.
Ghé khu rừng Ấn Độ thăm loài sóc sặc sỡ nhất hành tinh: lòe loẹt như tranh vẽ
Tên khoa học của những con sóc đặc biệt này là Ratufa indica. Chúng thuộc loài thú hoạt động vào ban ngày, sống trên cây, ăn thực vật, trứng chim, và côn trùng.
Những loài động vật lớn nhất sống trong sa mạc, vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay
Sa mạc cực kỳ khô hạn và là một trong những môi trường sống khắc nghiệt nhất trên hành tinh.


