"Tái sinh" loài người tuyệt chủng, ẩn mình cạnh chúng ta 100.000 năm
Người đàn ông vừa được "tái sinh" 3D trong phòng thí nghiệm ở Hy Lạp là một Homo heidelbergensis. Đây là "người anh em" cùng chi nhưng khác loài với con người hiện đại, đã tuyệt chủng.
Homo heidelbergensis là một trong những loài người bí ẩn nhất của chi Homo (chi Người), một chi linh trưởng bao gồm nhiều loài "cao cấp" nhất, có ngoại hình đã thực sự thoát khỏi thế giới vượn người. Chi này bao gồm cả chúng ta, loài "người tinh khôn" Homo sapiens.
Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học Hy Lạp đã tận dụng hồ sơ hóa thạch hiếm hoi để tái sinh thành công phiên bản 3D ảo của một người đàn ông Homo heidelbergensis.

Chân dung người đàn ông 35 tuổi thuộc về loài người tuyệt chủng Homo heidelbergensis - (Ảnh: Journal of Archaeological Science: Reports).
Công trình dẫn đầu bởi nhà nhân chủng học Christina Papageorgopoulou từ Đại học Democritus Thrace (Hy Lạp) góp phần hoàn thiện hơn hiểu biết về loài người bí ẩn nhưng quan trọng với lịch sử nhân loại này.
Homo heidelbergensis được cho là loài đầu tiên của chi người, chinh phục những vùng khí hậu lạnh. Họ cũng có khả năng chế tác và sử dụng công cụ khá tinh vi.
Thời gian tồn tại của Homo heidelbergensis là khoảng 700.000 đến 200.000 năm trước, tức khi Homo sapiens chúng ta xuất hiện trên địa cầu, người họ hàng này vẫn tồn tại thêm 100.000 năm nữa.
Tuy nhiên, khác với các loài Neanderthals hay Denisovans, không có bằng chứng về sự chung sống gần gũi của các cộng đồng Homo heidelbergensis và Homo sapiens, cũng như không có dấu hiệu về các cuộc hôn phối dị chủng cổ xưa với loài này trong DNA người hiện đại.
Người đàn ông được "tái sinh" trong phòng thí nghiệm lần này là kết quả phục dựng hộp sọ được khai quật ở hang Petralona thuộc miền Bắc Hy Lạp. Theo các đặc điểm được bảo tồn, các nhà khoa học ước tính đó là một nam giới khỏe mạnh, 35 tuổi.
Anh ta chỉ nặng khoảng 52kg, tương đương cân nặng trung bình của một phụ nữ Homo sapiens, vì người Homo heidelbergensis vốn khá thấp bé so với chúng ta.
Đây cũng là một Homo heidelbergensis thời kỳ đầu, vì niên đại của hóa thạch được xác định khoảng 609.000 năm trước.
Vầng trán dốc đặc trưng, lông mày rậm rạp và nét cứng rắn trên khuôn mặt là những đặc điểm chính giúp phân biệt với người Neanderthals và Homo sapiens, hai loài được coi là "hiện đại về mặt giải phẫu".
Nghiên cứu vừa công bố trên Journal of Archaeological Science: Reports cũng cho biết để "tái sinh" đúng chân dung người đàn ông này, nhóm nghiên cứu đã phải tận dụng một loạt các công nghệ trong lĩnh vực hình ảnh y tế, hình thái học hình học, DNA cổ đại, quét 3D, xử lý hình ảnh và thực tế ảo.

Chân dung nhìn nghiêng của người anh em đã tuyệt chủng của chúng ta - (Ảnh: Journal of Archaeological Science: Reports).
Hóa thạch Homo heidelbergensis từng được tìm thấy ở Đức từ năm 1907, sau đó tiếp tục lộ diện ở Ethiopia, Zambia, Tanzania, Hy Lạp, Pháp.
Một mẫu vật bí ẩn mang tên "Dali" được khai quật ở Trung Quốc cũng được nghi ngờ là một Homo heidelbergensis.
Phát hiện loài ếch cổ đại từng ăn thịt khủng long
Dài 41cm và nặng hơn em bé sơ sinh, ếch Beelzebufo được coi là loài ếch lớn nhất từng tồn tại với khả năng săn mồi đáng kinh ngạc.
Những nền văn minh lâu đời nhất hành tinh
Những nền văn minh đầu tiên đã phát triển từ hàng nghìn năm trước Công nguyên, với nhiều di sản vẫn còn được lưu giữ tới ngày nay.
Ngắm xác ướp “công chúa mỉm cười” quyến rũ nhất thế giới
Nghĩa trang Xiaohe nằm trong sa mạc Taklamakan ở tây bắc Trung Quốc nổi tiếng thế giới với hàng trăm xác ướp bí ẩn.
Bí mật đằng sau 4 thanh kiếm La Mã 1.900 năm tuổi tìm thấy trong hang động ở Israel
Các thanh kiếm được cho là chiến lợi phẩm từ quân đội La Mã gắn với cuộc nổi dậy Bar Kochba của người Do Thái chống lại sự cai trị của đế chế La Mã ở Judean.
Chuyên gia tìm thấy báu vật nhỏ xíu trong mộ cổ có giá hơn 3.200 tỷ
Không ngờ báu vật nhỏ xíu được đặt trên đầu của người tiểu thiếp trong mộ cổ này lại có giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Đó là gì?
Bí ẩn về chữ viết cổ đại của đế chế Kushan cuối cùng đã được giải mã
Các nhà khảo cổ đã giải mã một phần của hệ thống chữ viết "không xác định" từ Đế chế Kushan bằng cách sử dụng kỹ thuật tương tự đã giúp giải mã Đá Rosetta.

