Thả lưới trên hồ nước đóng băng, ngư dân thu hoạch "khủng": Hơn 40 tấn cá/ngày
Từ giữa tháng 12 đến Tết Nguyên đán hàng năm, ngư dân ở thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm lại tiến hành đánh bắt cá quy mô lớn trên hồ nước ngọt Chagan đóng băng.
Mặc cho thời tiết lạnh giá, các ngư dân ở đây vẫn bận rộn thu hoạch cá. Đây là một hoạt động đánh bắt cá truyền thống đã kéo dài hàng thế kỷ. Năm nay, sản lượng đánh bắt cá ước tính đạt 1.500 tấn. Tính đến ngày 25/12, các ngư dân ở đây đã hoàn thành 10 ngày đánh bắt sơ bộ và thu được tới hơn 425 tấn cá.

Những con cá được ngư dân đánh bắt được trong ngày 26/12. (Ảnh: Xinhua).
Giai đoạn đánh bắt sơ bộ sử dụng lưới mắt nhỏ để tập trung bắt cá nhỏ và dồn những con cá lớn hơn đến khu vực trung tâm hồ, nơi sẽ diễn ra sự kiện đánh bắt chính bằng mắt lưới trong vòng 40 ngày, bắt đầu từ ngày 26/12.
Theo ngư dân địa phương, để chọn được chỗ bắt nhiều cá cần phải có kinh nghiệm nhiều năm. Những người kinh nghiệm thường chọn chỗ bắt cá theo hướng gió và hướng bơi của cá.
Tất cả cá sau khi kéo lên bờ sẽ được chuyển đến một sân bãi rộng 10.000 m2 để tiến hành bảo quản và đóng gói.
Các ngư dân ở đó đã đổ nước lên mặt sân để tạo thành lớp băng dày từ 5 – 6 cm. Chỉ có 20% lượng cá bắt được sẽ bán ngay tại khu chợ ngoài trời. Tuy nhiên, khoảng 80% sản lượng cá đánh bắt sẽ được bán trực tuyến trên khắp Trung Quốc.

Một ngư dân đánh bắt được cá lớn trong ngày 26/12.

Hoạt động đánh bắt cá sôi nổi này thu hút rất đông khách du lịch tới tham quan.
Chagan là một trong mười hồ nước ngọt lớn nhất ở đông bắc Trung Quốc. Hồ nước này có hệ sinh thái đa dạng và trữ lượng cá rất lớn. Vào mùa đông, hồ Chagan thường thu hút ngư dân và rất đông du khách tới đánh bắt và mua bán cá.
Đi bắt rắn ráo, ngờ đâu suýt tóm nhầm sinh vật nguy hiểm hơn cả rắn hổ mang chúa
Sau cơn mưa, một người đàn ông đã soi đèn đi vào khu có cây cối rậm rạp để tìm rắn ráo (danh pháp hai phần: Ptyas korros) hay còn gọi là rắn lải.
Bí Ẩn Về Loài Chim Báo Hiệu Cái Chết
Cú lợn là loài chim rất thông minh, đáng yêu. Tuy nhiên, ở Việt Nam, chúng bị coi là quỷ dữ, khi người ta tin rằng, chúng là điềm báo cho một cái chết.
Sự thật đằng sau hình ảnh cua đỏ ở đảo Giáng sinh ngấu nghiến nhai thịt con
Hổ dữ không ăn thịt con, cớ sao cua đỏ lại xơi hết mình? Nhưng thực ra mọi chuyện đều có lý do.
Khám phá gây sốc về loài sư tử ít ai ngờ đến
Loài sư tử có thể sống được 14 năm trong môi trường tự nhiên và 20 năm nếu bị nuôi nhốt.
Ít ai ngờ chú lạc đà này lại là nguồn gốc của loại vải sợi quý hiếm nhất thế giới
So với các loài lạc đà thông thường thì lạc đà Vicuña rất đáng yêu và duyên dáng. Đặc biệt, lông của nó có thể dệt thành vải như lông cừu.
Thằn lằn quỷ gai hút nước từ cát sa mạc
Thằn lằn quỷ gai sử dụng làn da như một ống hút nước, giúp chúng sống sót trên sa mạc khô cằn ở Australia.


