Thung lũng Cầu vồng - tử địa của những người leo đỉnh Everest
Nằm ở độ cao hơn 8.000m, Thung lũng Cầu vồng chứa khoảng 200 thi thể không thể đưa xuống do địa hình và môi trường quá khắc nghiệt.
Leo đỉnh Everest là hành trình cực kỳ nguy hiểm. Qua các năm, nhiều người đã bỏ mạng khi cố gắng chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới này. Chỉ trong năm nay, số người chết có thể đã lên tới 17, IFL Science hôm 6/6 đưa tin.

Thi thể "Giày xanh" an nghỉ cách đỉnh Everest khoảng 340m. (Ảnh: Twitter/Whoacity)
Hành trình chinh phục đỉnh Everest thường bao gồm chuyến đi đến trại cơ sở (khoảng 8 ngày với tốc độ trung bình) ở độ cao khoảng 5.300m. Từ đây, người leo núi phải mất thêm 40 ngày di chuyển và thích nghi với độ cao lớn, lượng oxy thấp, để lên đến đỉnh.
Khi lên cao, áp suất khí quyển giảm xuống, các phân tử oxy phân tán và không khí trở nên loãng hơn. Do đó, thách thức lớn nhất là khi đi đến "vùng tử thần" - khu vực có độ cao trên 8.000m thuộc núi Everest. Ở độ cao này, không khí loãng đến mức hầu hết mọi người, trừ những nhà leo núi dẻo dai nhất, đều cần thêm oxy để có thể tiếp tục đi xa hơn.
Nhà leo núi đứng trước nguy cơ bị say độ cao (hay say núi cấp tính) nghiêm trọng. Tình trạng này xảy ra khi không đủ oxy để cung cấp cho não ở độ cao lớn, dẫn đến mất phương hướng và cạn kiệt năng lượng. Cùng với những mối nguy hiểm như tuyết lở, trượt ngã và bỏng lạnh, Everest đã lấy đi mạng sống của nhiều nhà leo núi chuyên nghiệp mỗi năm.
Vậy nếu điều tồi tệ nhất xảy ra với các nhà leo núi khi chinh phục đỉnh Everest, thi thể của họ sẽ được xử lý như thế nào? Không khí ở đó quá loãng để máy bay trực thăng có thể tới mang thi thể đi. Vì vậy, cách duy nhất là những người leo núi khác mạo hiểm mạng sống để đưa người đã khuất trở về.
Nhưng thay vào đó, nhiều thi thể bị bỏ lại trên núi, trở thành lời nhắc nhở về sự nguy hiểm của đỉnh núi cao hơn 8.000m, thậm chí còn trở thành mốc đánh dấu. Những người leo núi biết rằng họ đang đi đúng đường khi đi qua một số thi thể đặc biệt, ví dụ như "Giày xanh" hoặc "Người đẹp ngủ trong rừng" (hiện đã được di dời khỏi đường leo núi). Tuy nhiên, đa số người bỏ mạng sẽ an nghỉ tại "Thung lũng Cầu vồng".
Thung lũng Cầu vồng là một khu vực thuộc vùng tử thần của Everest, được bao phủ bởi trang phục rực rỡ của những người đã thiệt mạng và bị đẩy khỏi đường leo núi. Tô điểm cho khu vực này là những bình oxy và lều nhiều màu. Nơi này ước tính chứa khoảng 200 thi thể, chưa rõ con số chính xác.
Đóng vai trò như một nghĩa địa cho những người thiệt mạng và phải bị bỏ lại ở vùng tử thần, Thung lũng Cầu vồng nằm ở độ cao trên 8.000 m, bên dưới sống núi phía bắc của Everest. Các thi thể vẫn ở đây vì việc thu hồi và di chuyển quá tốn kém, nguy hiểm và rất khó thành công. Thung lũng gần như trở thành một khu vực huyền thoại với những người leo núi và rất được tôn trọng do có nhiều người yên nghỉ.
Bên dưới "giếng địa ngục" dẫn đến tâm Trái đất
Kola là lỗ khoan sâu nhất thế giới, với độ sâu 12,262 mét (40,230 feet). Lỗ khoan này được khoan ở bán đảo Kola thuộc Nga bắt đầu từ năm 1970 và hoàn thành vào năm 1989.
Trải nghiệm trên cây cầu cao tốc dài nhất thế giới: Tài xế sợ "cứng người", sản phụ đẻ rơi trên cầu
Cầu Hồ Pontchartrain là cây cầu liên tục dài nhất thế giới bắc qua mặt nước, dài 38,35 km và có khoảng 9.500 trụ bêtông.
Bẻ cong nòng súng có thể làm chuyển hướng viên đạn, thật hay đùa?
Không hề hư cấu, hóa ra bẻ cong đường đạn theo nòng súng là có thật.
Khi khoa học viễn tưởng dự đoán chính xác tương lai
Theo trang Bigthink, tác giả Jules Verne đã viết về các phương tiện chạy bằng xăng, vũ khí hủy diệt hàng loạt và sự nóng lên toàn cầu từ hơn một thế kỷ trước.
Vì sao trái bóng ở mỗi kì World Cup lại khác nhau?
Thực tế, tất cả những thay đổi được áp dụng mỗi năm đều không phải là tốt nhất và thậm chí nó còn gây ra thêm vấn đề.
Nhà tiên tri Nostradamus dự báo lạnh người cho năm 2023
Gần 500 năm trước, nhà chiêm tinh Michel de Nostradame hay còn gọi là Nostradamus, đã cho ra đời cuốn sách khét tiếng Les Prophéties, trong đó có 942 lời tiên tri dường như dự đoán tương lai.


