Tranh chấp mặt nạ vàng của xác ướp 3.200 năm
Một chiếc mặt nạ mạ vàng lấy từ xác ướp Ai Cập có niên đại khoảng 3.200 năm tuổi đang là tâm điểm tranh chấp giữa nước này với một bảo tàng ở Mỹ.
>>> Phát hiện mặt nạ quý hiếm thế kỷ XII tại Nga
Thông tin trên được một thẩm phán liên bang Mỹ công bố. Người này cũng khẳng định, chiếc mặt nạ là di vật cổ của Ai Cập và từng bị kẻ gian đánh cắp.
Được xác định là từng thuộc sở hữu của Ka-Nefer-Nefer, một phụ nữ quyền lực trong giai đoạn từ năm 1295-1186 trước Công nguyên, chiếc mặt nạ đã mất tích khỏi bảo tàng Cairo cách đây 40 năm. Phía Ai Cập cho rằng chính phủ Mỹ nên để di vật ấy trở về đúng quê hương của nó.
Tuy nhiên, bảo tàng St. Louis khẳng định, họ đã nghiên cứu kỹ nguồn gốc của chiếc mặt nạ và mua nó một cách hợp pháp, không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh chiếc mặt nạ mà họ đang sở hữu là di vật bị đánh cắp.

Chiếc mặt nạ gây tranh cãi
Chiếc mặt nạ của quý bà Ka-Nefer-Nefer dài 20 inch, được mạ vàng, bọc vải lanh, đựng trong một hòm thủy tinh chạm gỗ, được khai quật năm 1952 tại một trong những kim tự tháp ở Saqquara, cách thủ đô Cairo khoảng 16km về phía nam. Quần thể kim tự tháp này là một trong những khu du lịch nổi tiếng nhất ở Ai Cập, chứa đựng nhiều ngôi đền, lăng mộ, khu nghĩa địa...
Các điều tra viên của chính phủ Mỹ nghi ngờ chiếc mặt nạ bị đánh cắp vào một thời điểm giữa năm 1966, trong quá trình vận chuyển tới một triển lãm tại Cairo. Đến năm 1973, Viện bảo tàng Ai Cập mới phát hiện ra nó đã bị mất tích.
Chiếc mặt nạ này sau đó được bảo tàng Mỹ mua lại vào năm 1998 với giá 499.000 USD từ một đại lý nghệ thuật New York. Hiện vật này sau đó được trưng bày tại Bảo tàng Forest Park.
Hội đồng khảo cổ tối cao Ai Cập đã ra thông điệp gợi ý về việc xin nhận lại cổ vật, nhưng đã không nhận được hồi đáp.
Đại diện Bảo tàng St. Louis, luật sư David Linenbroker khẳng định: "Chúng tôi không hứng thú với việc sở hữu một món đồ ăn trộm. Đây cũng không phải lần đầu chúng tôi phải đối mặt với những đồn thổi bóng gió như vậy".
Bất cứ ai chứng minh được nguồn gốc của chiếc mặt nạ sẽ nhận được quyền sở hữu món đồ. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa ai thực hiện được điều đó.
Luật sư Linenbroker nhấn mạnh: "Không ai có quyền sở hữu hợp pháp hiện vật này hơn bảo tàng của chúng tôi ".
Thủy quái Leviathan không còn là huyền thoại
Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện những dấu tích hóa thạch của một con cá voi cổ đại với bộ răng to lớn đáng sợ.
Hé lộ gương mặt thật của Chúa Jesus
Bằng công nghệ hiện đại, các khoa học gia đã tạo nên một phiên bản "hợp lý" hơn về gương mặt của Chúa Jesus.
Phát hiện phòng tắm niên đại 2.000 năm của người Do Thái cổ
Mới đây, các nhà khảo cổ học đã phát hiện một phòng tắm nghi thức Do Thái cổ có niên đại 2000 năm tuổi ngay dưới sàn nhà khách tại một gia đình gần Jerusalem.
Phát hiện 8 răng người thật trong tượng Chúa Jesus 300 tuổi
Sau khi tiến hành chụp X-quang bức tượng Chúa Jesus có từ thế kỷ XVII – XVIII, các nhà khoa học đã phát hiện ra 8 chiếc răng người thật còn nguyên vẹn trong miệng bức tượng này.
Kiếm báu vẫn sáng bóng sau 2700 năm của Việt Vương Câu Tiễn
Thanh kiếm Câu Tiễn được làm từ đồng và thiếc vẫn giữ được độ sắc bén và sáng bóng sau hàng nghìn năm tồn tại.
Trung Quốc phát hiện thanh kiếm cổ 2000 năm bằng đồng xanh như mới
Khi khai quật các nhà khảo cổ đều thấy bất ngờ khi phát hiện một thanh kiếm cổ bằng đồng xanh không hề bị gỉ sét, màu sắc vẫn như mới sau hơn 2000 năm.


