Vi khuẩn biến CO2 thành nhiên liệu
Carbon dioxide (CO2) từ lâu đã bị nhận diện là loại khí chính gây nên hiệu ứng nhà kính dẫn đến tình trạng nóng ấm toàn cầu. Đa phần CO2 thoát ra khi chúng ta đốt cháy các loại nhiên liệu hóa thạch.
Vì vậy, vừa tạo ra một loại nhiên liệu sinh học để thay thế nhiên liệu hóa thạch, vừa làm giảm CO2 trong môi trường là điều mà các nhà khoa học tại Đại học California (Los Angeles, Mỹ) đang hướng đến. Để thực hiện công việc này, người ta sử dụng vi khuẩn cyanobacterium.
Bằng cách biến đổi gen của cyanobacterium và phối hợp với enzyme RuBisCO2 khí CO2 sẽ chịu tác động quang hợp dưới ánh mặt trời để chuyển trực tiếp thành chất isobutyraldehyde, không cần qua bước trung gian tạo sinh khối như việc chế biến nhiên liệu sinh học từ tảo.
Khí isoburaldehyde sẽ chịu tác động bởi điểm sôi thấp nhưng áp lực hơi nước cao và dễ dàng tách ra khỏi hệ thống. Kế tiếp, các nhà khoa học dùng các chất xúc tác rẻ tiền để chuyển isobutyraldehyde thành isobutanol, một loại nhiên liệu lỏng có thể thay thế xăng dầu.
Tìm thấy loài bọ cạp mới ở Việt Nam
Loài bọ cạp mới thuộc họ Euscorpiidae, được nhóm nghiên cứu mô tả dựa trên các mẫu vật thu thập được trong hang Hua Ma, xã Quảng Khê (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn).
Cây tuế cô đơn nhất thế giới
Là cá thể duy nhất còn lại trên Trái Đất từ thời khủng long, cây tuế ở Vườn thực vật Durban tại Nam Phi được mệnh danh là loài cây cô đơn nhất thế giới.
Chanh ngón tay - Loại chanh giống trứng cá hồi đắt nhất thế giới
Giá thành cho 1kg của loại quả này tới hàng triệu đồng nhưng giới nhà giàu Trung Quốc vẫn săn lùng đặt mua cho bằng được.
Loài sâu róm độc nhất thế giới
Trong các khu rừng nhiệt đới miền Nam Brazil có một loài sâu róm được người dân địa phương gọi là “chú hề lười biếng”, tên khoa học là Lonomia.
Hàng loạt cây cảnh chứa chất độc chết người
Các nhà sinh học cảnh báo trong số cây cảnh trồng trong nhà có nhiều loại cây chứa độc tố gây chết người nếu ăn phải.
Con rết "dài phá kỷ lục thế giới" ở Đà Nẵng
Anh Vũ Hồng Phương, 28 tuổi ở đường Nguyễn Tri Phương, phường Thạc Rán, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết, cách đây vài ngày anh có thấy một con rết chạy vào sân nhà.


