Vườn thú Mỹ sẽ an tử hà mã Hoa Súng
Con hà mã cái 45 tuổi Water Lily (Hoa Súng) sống ở Vườn thú Woodland Park, bang Seattle (Mỹ), từ năm 1979, sẽ được an tử vào tuần tới.
Con hà mã Water Lily nặng 1.360 kg của Vườn thú Woodland Park đang đuổi theo một trái bí ngô dịp Halloween. (Ảnh: Greg Gilbert / Seattle Times).
Theo Seatle Times, Vườn thú Woodland Park hôm 24/4 cho biết Water Lily, còn được gọi là Lily, đã bị suy giảm sức khỏe và chất lượng sống - giảm khả năng vận động, đứng không vững và gặp khó khăn khi đứng dậy và ra khỏi bể bơi - sau khi nhận chẩn đoán ung thư vào tháng 3.
Những người chăm sóc nói rằng tình trạng suy sụp của Lily không thể cứu vãn được. Tiến sĩ Tim Storms, giám đốc sức khỏe động vật của vườn thú, cho biết cái chết êm ái “luôn luôn rất khó khăn, nhưng chúng tôi xác định bây giờ là thời điểm tốt nhất để can thiệp nhằm ngăn tình trạng suy giảm sức khỏe của con hà mã đến mức những ngày tồi tệ nhiều hơn những ngày tốt đẹp”.
Lily chào đời ở Sở thú Houston năm 1978 và chuyển đến Seattle một năm sau đó.
Water Lily là ngôi sao được nhiều người yêu thích trong Vườn thú Woodland Park. (Ảnh: Woodland Park Zoo).
Lily đã trở thành một phần trong cuộc sống của tất cả nhân viên chăm sóc từng làm việc với nó, người quản lý động vật chính của vườn thú, Lauren Sutherland-Cook, cho biết trong thông cáo báo chí.
“Đối với những người được Lily tin tưởng, bạn có đặc quyền được biết tất cả những điều nó yêu thích, chẳng hạn như “nó thích được gãi nhất ở dưới cằm, tai Lily sẽ ngọ nguậy khi nó nổi lên trong hồ bơi khi nghe tiếng bạn gọi”, bà Sutherland-Cook nói.
Trong tự nhiên, hà mã thường sống tới khoảng 40 tuổi. Theo Woodland Park, trong các sở thú, chúng có thể sống đến độ tuổi 50.
Lily sống ở Woodland Park với Guadalupe, còn được gọi là Lupe, một con hà mã cái 25 tuổi đã ở đó từ năm 2003.
Sử dụng tín hiệu bằng tay và cầm một quả táo, người chăm sóc hà mã Matt Mills đang tương tác với Guadalupe trong chuồng hà mã ở Vườn thú Woodland Park. Guadalupe, còn được gọi là Lupe, có thể tìm được ngôi nhà mới sau khi bạn đồng hành của nó, Water Lily, được an tử. (Ảnh: Steve Ringman / Seattle Times).
Nhân viên vườn thú đang chuẩn bị phương án hỗ trợ Lupe và giúp con vật thích nghi. Vườn thú cũng cho biết các nhân viên đang đánh giá các phương án để chuyển Lupe đến một vườn thú khác, nơi con hà mã có thể có bạn đồng hành.
Trong một bản tin tháng 2/2020, Woodland Park cho biết môi trường sống của hà mã của vườn thú đã hơn 40 năm và chiếm gần 20% tổng lượng nước sử dụng hàng năm. Giới chức trách vườn thú cho biết họ không có ý định đưa thêm hà mã mới về đây.
Những người muốn đến thăm Lily chỉ còn cơ hội tới ngày 28/4, sau đó sở thú sẽ tạm thời đóng cửa khu vực sống của con hà mã này.
Woodland Park cho biết Lily sẽ tiếp tục tận hưởng hồ bơi và môi trường sống ngoài trời của mình cho đến lúc đó và vẫn có thể nhìn thấy những người đến nói lời tạm biệt.
Vườn thú yêu cầu mọi người không để lại đồ vật tưởng niệm tại môi trường sống của Lily và Lupe hoặc bên trong vườn thú, vì những đồ vật đó có thể rơi vào môi trường sống và gây ra tác hại ngoài ý muốn.
Lily và Lupe trong hồ bơi. (Ảnh: Woodland Park Zoo).
Mọi người có thể chia sẻ kỷ niệm, hình ảnh hoặc ủng hộ trên các kênh mạng xã hội của vườn thú.

Sư tử đực gây chú ý vì "kiểu tóc" kỳ lạ
Con sư tử với bộ bờm theo kiểu mái bằng như một "minh tinh trên thảm đỏ" tại các sự kiện đã khiến cộng đồng mạng bất ngờ.

Lý giải được tại sao loài chuột lang nước không bị mắc ung thư
Các nhà khoa học vừa lý giải được cách thức mà loài chuột lang nước với kích thước lớn của cơ thể giảm thiểu được nguy cơ ung thư.

Loài ngựa lùn độc nhất thế giới
Ngựa lùn Shetland chỉ cao bằng một đứa trẻ nhưng có sức kéo bằng một con bò và là loài ngựa thông minh nhất hiện nay. Chúng được người dân Scltlan coi như linh vật quốc gia.

Những chú chim rực rỡ sắc màu nhất thế giới
Thế giới các loài chim vô cùng phong phú và đa dạng về màu sắc, kích thước…Và đây là danh sách những chú chim nhỏ bé nhưng vô cùng sặc sỡ.

Những loài động vật ăn thịt đồng loại đáng sợ nhất
Chắc hẳn các bạn từng xem một vài bộ phim về những kẻ ăn thịt người (Cannibal). Những câu chuyện kiểu ấy xem ra nhàm chán với mọi người, nhưng với một số loài động vật, đây không phải là trò đùa.

Tinh tinh là loài cuồng tình dục, làm "chuyện ấy" mọi lúc mọi nơi
Động lực thúc đẩy phát triển của loài tinh tinh này thậm chí được xây dựng dựa trên tình dục, xảy ra giữa mọi cá thể trong đàn.
