Xôn xao chuyện tôm lai… cua
Một con tôm mình cua, đầu giống châu chấu, có đủ 8 cẳng 2 càng đang làm các tiểu thương ở chợ Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội xôn xao. Chủ nhân của con tôm này cho biết anh phát hiện ra nó trong giỏ hàng cua mua từ Phú Thọ về.
Sáng 12/8, anh Hồ Đức Quang, cán bộ Ban quản lý Công ty CP chợ Bưởi cho chúng tôi xem con tôm lai cua mà anh phát hiện trong lần mua giỏ cua từ Phú Thọ. Theo quan sát của PV, con tôm có thân phình ra khá to, 2 càng dài to khỏe và 8 cái chân nhỏ.

Con tôm có đầu giống đầu châu chấu
Bà Nguyễn Thị Hạnh, một chủ cửa hàng chuyên bán tôm ở chợ Bưởi cho biết: “Tôi bán tôm gần chục năm nay nhưng chưa hề thấy con tôm nào có hình dáng lạ như con tôm này. Đầu nó giống đầu châu chấu, thân thì y hệt cua, đuôi lại mang hình sâu”.
Con tôm của anh Quang làm các tiểu thương ở chợ Bưởi xúm đông xúm đỏ xem, rồi đồn đoán rôm rả khiến cả chợ như có hội. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của chúng tôi, con tôm lai cua này thực chất giống một loại tôm càng nước ngọt mà người dân thủ đô ít khi nhìn thấy.
PV gửi đến bạn đọc chùm ảnh chụp con tôm lạ này:

Thân phình to và có... râu phía trước

Càng phía trước khá to

Có đủ 8 cẳng 2 càng, trong đó 1 cẳng đã bị gãy

Hình dáng nhìn phía trước khá kỳ dị

Phía đuôi tôm màu đen sậm

Một tiểu thương ở chợ so sánh con tôm này với tôm biển

Theo nhiều người, đây có thể là một loại tôm càng nước ngọt
Bất ngờ phát hiện sao la tại Việt Nam sau 15 năm vắng bóng
Bẫy ảnh đã chụp được hình ảnh một cá thể sao la, loài thú quý hiếm được nhiều người cho rằng đã biến mất vĩnh viễn khỏi Việt Nam.
Kỳ lạ loài hươu chỉ bé bằng chuột hamster
Hươu chuột (Chevrotain) là một trong 10 loài cheo cheo (Tragulidae), là nhóm động vật có vú nhỏ, nhút nhát thường sống ở các khu rừng nhiệt đới của châu Phi , Ấn Độ và Đông Nam Á.
Thế giới động vật - Những điều thú vị bạn chưa biết
Thế giới động vật muôn màu với bao điều lý thú. Không ai có thể tự cho mình là hiểu khá rõ về mọi loài tồn tại trên hành tinh của chúng ta.
Bí Ẩn Về Loài Chim Báo Hiệu Cái Chết
Cú lợn là loài chim rất thông minh, đáng yêu. Tuy nhiên, ở Việt Nam, chúng bị coi là quỷ dữ, khi người ta tin rằng, chúng là điềm báo cho một cái chết.
Kỳ dị loài thú “yêu” điên cuồng, mãnh liệt đến chết
Những con đực một số loài thú có túi ăn côn trùng ở châu Úc có thể “yêu” điên cuồng, thậm chí suốt 14 tiếng với con cái cho đến khi nó cơ thể suy nhược và chết gục.
Voi Sumatra đang đứng bên bờ vực tuyệt chủng
Quỹ động vật hoang dã thế giới (WWF) hôm 24/1 thông báo voi Sumatra đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng lớn hơn và Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) đã nâng mức báo động về tình trạng của loài voi này từ “có nguy cơ” lên “có nguy cơ nghiêm trọng".


