Bất ngờ với cảnh "vợ chồng" voọc đầu trắng quý hiếm ôm đàn con trên đảo Cát Bà
Những hình ảnh về gia đình voọc đầu trắng quý hiếm xuất hiện trên đảo Cát Bà (Hải Phòng) được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Ngày 6/5, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh 2 con voọc trưởng thành được cho là "vợ chồng" ở đảo Cát Bà (TP Hải Phòng) ôm đàn con vào lòng. Ngoài hình ảnh nói trên, thông tin trên mạng xã hội còn cho rằng, gia đình voọc đầu trắng quý hiếm vừa đón thêm 3- 4 thành viên mới có bộ lông màu vàng.
Lãnh đạo Vườn Quốc gia Cát Bà (Hải Phòng) xác nhận thông tin và hình ảnh đàn voọc trên là ở đảo Cát Bà. Những cá thể voọc con mới được sinh ra trong tháng 4.
Được biết voọc đầu trắng là loài linh trưởng đặc hữu còn tồn tại duy nhất ở đảo Cát Bà và phân bố khắp các khu vực trên Vịnh Lan Hạ, hiện được bảo tồn nghiêm ngặt. Do số lượng cá thể còn rất ít nên việc voọc sinh trưởng tự nhiên là một tín hiệu đáng mừng cho du lịch Cát Bà.


Hình ảnh gia đình voọc đầu trắng gây sự xuất hiện trên đảo Cát Bà.
Dấu hiện nhận biết loài voọc Cát Bà là khi trưởng thành, ở phần đầu và tại vai ở con đực sẽ có lông màu trắng nhạt đôi khi còn nhìn ra màu vàng non, còn ở cá thể cái thì lông màu thẫm hơn nhưng cũng rất dễ nhận ra vì nổi bật trên nên bộ lông màu đen tuyền. Đuôi rất dài, dài hơn nhiều loài khỉ – để tránh gây nhầm lẫn khi nhiều khách thăm quan không phân biệt được cái loài khác nhau.
Loài voọc Cát Bà sống tại những nơi có độ cao 100 – 150m so với mực nước biển tại những rừng dây leo và cây thân gỗ hay những vách đá dựng đứng. Một đàn thường có 10 tới 20 con và do đầu đàn là con đực chỉ huy.
Ở nước ta, voọc đầu trắng chỉ xuất hiện trên đảo Cát Bà và đảo Cái Chiên (Quảng Ninh) nhưng rất tiếc hiện nay đảo Cái Chiên đã không còn cá thể nào nữa.
Voọc đầu trắng hay còn gọi là voọc Cát Bà có tên khoa học là Trachypithecus poliocephalus. Voọc đầu trắng là loài linh trưởng chỉ còn tồn tại duy nhất trên quần đảo với vùng lõi là Vườn Quốc gia Cát Bà, nằm trong danh mục đỏ của tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới.
Phát hiện một cá thể diều hoa Miến Điện quý hiếm ở Bình Phước
Khi đi kiếm nấm mối tại một lô cao su, anh Ngô Quốc Đạt ở Bình Phước phát hiện một cá thể chim lạ ở dưới đất, sau đó tìm hiểu và được biết đây là loài diều hoa Miến Điện quý hiếm, cần được bảo tồn
Âm thanh gào thét giận dữ của loài ếch này đảm bảo sẽ khiến tất cả chúng ta cùng "sợ"
Các loài động vật trong thế giới tự nhiên hung hiểm có những bản năng khác nhau để đối phó với tình huống bị đe dọa.
Sự thật về tuần lộc, loài hươu hùng vĩ dùng để kéo xe chở ông già Noel
Nếu bạn từng tự hỏi tại sao chỉ có tuần lộc cái kéo xe của ông già Noel hay loài vật này chạy nhanh tới mức nào, những sự thật dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc đó.
Thằn lằn Armadillo - Loài rồng bên ngoài đời thực
Chúng là một trong những loài động vật kỳ lạ nhất ở vùng đồng bằng đá Nam Phi, thằn lằn armadillo sở hữu vẻ ngoài vô cùng đặc biệt và được ví như một con rồng thu nhỏ ở ngoài đời thực.
Đi bắt cá, người đàn ông suýt chết vì bị cá "trả thù"
Đang há miệng để thở, người đàn ông bị một con cá rô phi dài gần 13 cm nhảy thẳng vào miệng, chui sâu vào cổ họng không chịu ra, khiến tính mạng anh bị đe dọa.
Lạc đà có kẻ thù tự nhiên không? Tại sao bạn chưa nghe nói về động vật giết lạc đà?
Sinh vật trong tự nhiên về cơ bản đều có thiên địch, kẻ yếu săn mồi kẻ mạnh là điều bình thường.


