Bước đi đầu tiên của bé gái có "đôi chân ếch"
Bé gái Emma-Grace Andrews (5 tuổi) sinh ra với đôi chân “giống chân ếch” đã có bước đi chập chững đầu tiên trong niềm hạnh phúc của gia đình nhờ những thanh nẹp đặc biệt.
Bé gái Emma-Grace sinh ra ở thị trấn Llanelli, hạt Carmarthenshire-Anh với chứng bệnh hiếm gặp arthrogryposis, gần như không có cơ ở chân và tay. Ước tính cả nước Anh chỉ có khoảng 260 trẻ mắc chứng bệnh này.
Bé Emma-Grace với "đôi chân ếch" lúc mới sinh ra
Mẹ bé - cô Rachel Andrews (42 tuổi) và người cha Alan (50 tuổi) tưởng con mình sẽ không sống nổi sau khi kết quả siêu âm tuần thai thứ 20 cho thấy tay chân bé ở tư thế xoắn ngược rất nguy hiểm. Mặc dù các bác sĩ khuyến cáo nên bỏ cái thai nhưng Rachel và chồng quyết giữ lại.
Khi sắp sinh, cô Rachel Andrews thường xuyên bị ám ảnh bởi chiếc quan tài hoặc cô gái nhỏ ngồi trên xe lăn cả đời. “Khi con bé chào đời bằng phương pháp đẻ mổ, chân quặp lại và ngược về phía trước trông giống như chú ếch con. Cánh tay cũng bị bẻ cong và xoắn lại dị dạng”.
Dù đau lòng trước tình trạng con gái nhưng cô Rachel vẫn luôn tự nhủ một ngày bé Emma-Grace sẽ đi, chạy, nhảy được như bao đứa trẻ bình thường khác.
Lúc 5 tuần tuổi, các bác sĩ cố định chân của Emma-Grace trong thạch cao với hy vọng chúng thẳng hơn. Nhưng sau ba năm, họ nhận ra phương pháp này không hiệu quả và cô bé được chuyển đến Bệnh viện Great Ormond ở London, Anh để thực hiện phẫu thuật và nẹp chân.
Emma-Grace đi được nhờ nẹp chân và phẫu thuật
Trong thời gian chờ bác sĩ chuẩn bị một dụng cụ nẹp đặc biệt, chân cô bé được cố định trong thạch cao từ hông đến bàn chân. Cuối cùng, bệnh viện đã thiết kế cho cô bé chiếc nẹp giúp kéo thẳng đôi chân nhưng em vẫn không thể đi được. Các nhà vật lý trị liệu đã tặng cô bé một chiếc xe đặc biệt giúp Emma-Grace đi quanh nhà.
Mỗi ngày, người mẹ phải làm công việc đặt nẹp vào chân khiến Emma-Grace vô cùng đau đớn. Cô bé khóc lóc cầu xin mẹ đừng nẹp chân mình. “Chồng tôi Alan không thể làm được điều này vì ông ấy không chịu nổi. Tôi không nhớ mình đã làm bao nhiêu lần. Đôi lúc tôi tự hỏi liệu mình có làm đúng không”.
Đến giờ thì cô Rachel đã có câu trả lời, bé Emma-Grace đã đi được những bước đầu tiên bên cạnh chú chó trước sự ngạc nhiên và mừng rỡ của cha mẹ.
Ngoài Emma-Grace, hai vợ chồng còn có con trai Jordan (7 tuổi) và con gái Rosie (2 tuổi). Tất cả mọi người đang chờ đợi liệu các chuyên gia có thể giúp cánh tay của bé Emma-Grace thẳng lại không.
Người mẹ Rachel Andrews cho biết: “Con bé sẽ là đứa trẻ dễ thương nhất mà các bạn từng biết. Nó dạy cho tôi và cả nhà tôi biết thế nào là vượt qua và đánh bại thách thức”.

Vitamin B12 quan trọng thế nào?
Năm 1948, Rickes đã phân lập từ gan lợn một chất kết tinh màu đỏ đặt tên là vitamin B12, sau đó 4 giải Nobel đã được trao tặng cho những công trình nghiên cứu có liên quan đến vitamin B12.

Nên ăn hàu sống hay chín?
Hàu chứa nhiều kẽm, nhiều loại men tiêu hóa, các vitamin (D, B11, B1, B2, B2, C…), khoáng chất (sắt, đồng, kali, photpho…) rất tốt cho cơ thể; đặc biệt hàm lượng axít béo omega-3 cao.

Những lợi ích của nước mắt bạn nên biết
Khóc sẽ làm giảm mức độ khoáng chất mangan trong cơ thể. Khoáng chất mangan quá nhiều có thể gây ra sự hỗn độn cảm xúc.

Điều gì sẽ xảy ra Trái đất không còn muỗi?
Nếu bị tuyệt chủng, 3.500 loài muỗi trên Trái Đất hiện nay sẽ biến mất. Trong số đó, khoảng 200 loài muỗi có khả năng hút máu người và ba loài Anopheles, Culex, Aedes truyền bệnh nguy hiểm.

Bộ tộc 900 năm qua không một người mắc ung thư
Bộ tộc Hunzas ăn chay, dùng thực phẩm không hóa chất, môi trường tự nhiên trong lành, vận động nhiều và hít thở xua tan căng thẳng giúp tránh xa các căn bệnh thời đại.

Trong trái cà tím có gì mà người Nhật rất thích ăn và ăn rất nhiều?
Theo một nghiên cứu gần đây, trong số các loại rau trái màu tím thì trái cà tím đứng hàng đầu vì đem lại cho chúng ta rất nhiều mặt lợi ích về sức khỏe.
