Cá hồi trở lại sông sau dự án phá đập lớn nhất Mỹ
Lần đầu tiên sau 112 năm, cá hồi Chinook lại bơi tự do trên sông Klamath, sau khi 4 đập nước lớn trên sông bị phá bỏ.
(Video: Kayah Ray)
Các nhà sinh học thuộc Sở Cá và Động vật hoang dã Oregon (ODFW) phát hiện cá hồi Chinook tại nơi từng là đập J.C. Boyle ở thượng nguồn sông Klamath, Smithsonian hôm 25/10 đưa tin. Đây là một trong 4 đập đã ngăn cản sự di cư của cá hồi giữa lưu vực Klamath và Thái Bình Dương. Cả 4 đập này mới bị phá bỏ trong dự án phá đập lớn nhất lịch sử nước Mỹ, khôi phục dòng sông về trạng thái tự nhiên, chảy tự do.
Ban đầu, các nhà sinh học thậm chí còn băn khoăn liệu mình có thực sự nhìn thấy cá hồi hay không. "Chúng tôi thấy một con cá lớn nổi lên mặt sông Klamath vào ngày hôm trước, nhưng chỉ thấy vây lưng", Mark Hereford, trưởng nhóm dự án Klamath Fisheries Reintroduction của ODFW, chia sẻ.
Sau đó, khi quay trở lại khúc sông, nhóm chuyên gia có thể xác nhận đó chính là cá hồi Chinook di cư mùa thu. Điều này khiến họ trở thành những người đầu tiên phát hiện cá hồi Chinook trong vùng kể từ năm 1912.
Sự trở lại của cá hồi diễn ra chưa đầy hai tháng sau khi dự án phá bỏ đập ở bang California và Oregon hoàn thành. Đây là kết quả của một nỗ lực vận động kéo dài hàng thập kỷ của các nhóm bảo tồn và nhiều bộ tộc lân cận - bao gồm Yurok, Karuk, Shasta, Klamath, Hoopa Valley và một số bộ tộc khác - những người gắn bó với cá hồi Chinook.
Ron Reed, thành viên của bộ tộc Karuk và là ngư dân truyền thống, đã tham gia vào chiến dịch ủng hộ phá bỏ đập. Ông cho rằng việc khôi phục dòng sông sẽ giúp khôi phục cá hồi và không ngạc nhiên khi sau dự án, chúng nhanh chóng trở về vùng nước tổ tiên. Reed cùng nhiều người khác giờ đã có thể trở về với truyền thống đánh bắt cá.

Một trong những con cá hồi đầu tiên trở lại sông Klamath.
Các đập, được xây dựng từ đầu những năm 1900 đến 1962, đã góp phần vào sự bùng phát tảo và bệnh tật, ngăn cản chuyến di cư hàng năm của cá hồi. Đến tháng 11/2022, Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang phê duyệt dự án phá đập 500 triệu USD. Đập đầu tiên bị phá hủy vào mùa thu 2023. Bắt đầu từ tháng 1 năm nay, hồ chứa của ba đập còn lại đã xả cạn và cơ sở hạ tầng bị phá bỏ. Cuối tháng 8, lần đầu tiên sau hơn một thế kỷ, dòng sông lại chảy tự do.
Giờ đây, hệ thống đập không còn, các bộ tộc bản địa hào hứng khi thấy cá hồi trở lại, có thể bơi trong hơn 640 km sông. Các nhà sinh học tin rằng cá hồi được phát hiện ở Oregon nhiều khả năng đã bơi khoảng 370 km từ Thái Bình Dương để đến đó. Dù vậy, đa số nhà khoa học cho rằng có thể mất 3 - 5 thế hệ để cá hồi Chinook hoàn toàn phục hồi ở lưu vực này.
Khoa học đã chứng minh: Nhện là bạn, không phải kẻ thù!
Nhiều người thường có thói quen giết chết nhện khi thấy chúng xuất hiện trong nhà mình. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng đây là điều không nên làm.
Báu vật của dãy Trường Sơn: Loài động vật cực kỳ quý hiếm cả thế giới chỉ 2 nước có, IUCN khẩn cấp bảo vệ!
Sách Đỏ IUCN kêu gọi bảo vệ loài động vật này khẩn cấp bởi chúng có nguy cơ tuyệt chủng hoàn toàn trong tự nhiên.
Loài cá đầy ở châu Á đóng băng 2 năm vẫn sống, đi bộ trên cạn khiến nước Mỹ "bật" báo động
Chính quyền các bang của Mỹ lo lắng rằng sự xuất hiện của loài cá này đã gây ra thiệt hại lớn kể từ khi chúng được đem về địa phương.
Bí mật của tardigrade bất tử: Một sinh vật không sợ bất kỳ thử thách nào!
Loại sinh vật nào có thể sống sót trong môi trường khắc nghiệt nhất trên Trái Đất mà không hề sợ hãi? Câu trả lời nằm ở một trong những loài bọ nhỏ nhất thế giới, loài tardigrade bất tử.
Nhiếp ảnh gia Anh chụp được khoảnh khắc gây sửng sốt
Nhiếp ảnh gia Dan Howe bấm máy khoảnh khắc hiếm thấy khi một con cắt lớn (peregrine falcon) quắp con hải âu cổ rụt trên không trung ở East Yorkshire, Anh.
Ếch Black Rain - Loài ếch có thân hình và vẻ mặt ghê sợ
Không như những con ếch thông thường, ếch Black Rain có thân hình ngộ nghĩnh cùng với khuôn mặt cau có.


