Cá sấu cướp linh dương đầu bò từ tay đồng loại
Linh dương đầu bò quyết liệt chống trả cá sấu trong hồ nước, nhưng sau đó bỏ mạng dưới hàm một con cá sấu lớn hơn.

Cá sấu lao lên khỏi mặt nước và tóm được một con linh dương đầu bò nhỏ.
Cặp song sinh Nicole Cromme và Alex Cromme ghi hình chuyến săn khác thường của cá sấu trong lúc tham quan công viên quốc gia Kruger, Nam Phi, hôm 13/12. Họ phát hiện một con cá sấu trong hồ Gezantombi và quyết định dừng lại quan sát vì một đàn linh dương đầu bò cũng đang tiếp cận hồ để uống nước.
Cá sấu săn mồi theo kiểu phục kích. Chúng nằm rình rồi tấn công con mồi một cách bất ngờ. Chúng có thể nằm bất động ngay cả khi một con vật đến cách chúng chỉ vài chục cm. "Sự kiên nhẫn không phải lúc nào cũng được đền đáp trong tự nhiên. Nhưng lần này không như vậy", Nicole và Alex cho biết.
Cá sấu lao lên khỏi mặt nước và tóm được một con linh dương đầu bò nhỏ. Ban đầu, kẻ đi săn ngoạm trúng mõm linh dương đầu bò. Khi xuống dưới nước, nó để xổng con mồi trong một khoảnh khắc, nhưng sau đó đã tóm lại chân trước bên phải. Linh dương đầu bò cũng không bỏ cuộc. Con vật cố gắng chống trả để lên bờ. Tuy nhiên, một con cá sấu khác lớn hơn nhiều cũng đang bơi gần đó và theo dõi vụ hỗn loạn.
"Chúng tôi cho rằng con cá sấu đầu tiên không đủ khỏe để một mình hạ gục linh dương đầu bò. Khi đến gần bờ, nó bị con cá sấu lớn hơn ngoạm chặt và kết liễu. Đã có lúc chúng tôi nghĩ linh dương đầu bò sẽ chạy thoát. Tuy nhiên, chân của nó bị thương nặng và chắc hẳn rất đau. Điều đó khiến nó không thể tiếp tục sống sót", Nicole và Alex nhận định.
Linh dương đầu bò (Connochaetes taurinus) là động vật bản địa của châu Phi. Chúng ăn cỏ và thường đi theo đàn, nhiều khi kết hợp với ngựa vằn thành nhóm lớn. Trong tự nhiên, kẻ thù chính của chúng là sư tử, linh cẩu, báo săn, báo hoa mai và cá sấu.
Những cặp mắt dị thường của động vật (II)
Những tổ chức sinh vật khác nhau tiến hóa để quan sát thế giới theo cách khác nhau, với cấu tạo mắt tối ưu hóa cho các kiểu tồn tại đa dạng.
Những cặp mắt dị thường nhất của động vật (I)
Theo các nhà khoa học, mắt của động vật tiến hóa cách đây khoảng 540 triệu năm như là cơ quan phát hiện ánh sáng giản đơn.
Lửng mật - trùm giang hồ đồng cỏ, vua cà khịa, ông hoàng liều lĩnh, chúa tể "bất cần đời"!
Vâng, đó chính là những mỹ từ khá "dễ thương" mà con người dành cho loài lửng mật, nhỏ tí teo nhưng độ to gan thì không ai bằng!
Cận cảnh loài giun từ châu Á đang khiến cả nước Mỹ "đau đầu"
Thời gian gần đây, một loài giun gây hại có nguồn gốc từ châu Á đang xuất hiện tràn lan trên khắp nước Mỹ, gây ra không ít phiền toái cho người dân nước này.
4 loài rắn cực độc được tìm thấy nhiều nhất ở Fansipan
Một trong số chúng được mệnh danh là "Ông vua săn động vật máu nóng ở Việt Nam". Những loài rắn này đã được nhà nghiên cứu sinh vật rừng dày dặn kinh nghiệm Phùng Mỹ Trung có nhắc tới.
Hàng triệu người theo dõi cuộc săn thủy quái ở Trung Quốc
Một con "thủy quái" được gọi là cá sấu mõm dài đã thu hút sự chú ý lớn ở Trung Quốc trong tuần này, khi hàng triệu người dân đã dõi theo nỗ lực săn bắt nó.


