Cảnh tượng độc nhất vô nhị: "Binh đoàn" hươu cao cổ kéo nhau qua đường khiến giao thông bị tê liệt
Thiên nhiên hoang dã luôn biết cách để khiến con người ta phải bất ngờ trước sự thú vị của nó.
Giám đốc điều hành của Utopia Safaris Exaud Marandu, một người dày dạn kinh nghiệm, đã trải qua muôn vàn sương gió của hoang mạc, ấy thế mà trong chuyến đi đến công viên Quốc gia Serengeti ở Tanzania vẫn bắt gặp một hình ảnh khiến ông đi từ choáng váng này đến bất ngờ nọ và phải trầm trồ, quay clip lại để chia sẻ lên trang facebook cá nhân của mình.
Hôm đó, ông Marandu đang lái xe dọc trên con đường đất ở vùng ngoại ô công viên thì bỗng nhiên nhìn thấy một thứ gì đó kỳ lạ đập vào mắt. Sự thật là chúng quá đông và to lớn để có thể bị bỏ lỡ.

Đàn hươu cao cổ cả đực lẫn cái cùng các con nhỏ đang cố gắng băng qua con đường.
Ngay trước mặt của đoàn xe, theo nhẩm tính của Marandu có khoảng 129 con hươu cao cổ bao gồm đầy đủ cả đực lẫn cái cùng các con nhỏ đang cố gắng băng qua con đường. Thậm chí, một vài chú ngựa vằn cũng tham gia vào đoàn diễu hành có quy mô cực kỳ hoành tráng này.
Trước "kỳ quan" thiên nhiên vô tình được chứng kiến này, tất cả mọi người trên xe đều thống nhất cho dù công việc có bận đến mấy cũng không được làm gián đoạn đến chúng. Phản ứng lịch sự của Marandu đã lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến toàn bộ các phương tiện giao thông đang di chuyển, khiến mọi người đều đồng loạt dừng xe và tạo thành một khung cảnh ùn tắc nhẹ nhưng đầy thú vị.
Để có thể chiêm ngưỡng được toàn bộ khung cảnh kỳ vĩ, ông Marandu đã ngay lập tức phải mở mui xe để tìm cho mình tầm nhìn tốt nhất. Ngay cả một người làm nghề lâu năm như ông cũng phải ngỡ ngàng trước những gì bản thân đang chứng kiến.
Marandu phán đoán rằng đàn hươu cao cổ khổng lồ đó đang di chuyển đến vùng đồi núi ở trên cao để tránh tình trạng đất hóa bùn và dịch bệnh vì tin rằng sắp có mưa lớn xảy ra ở khu vực này.
Đoạn clip hay ho sau đó đã được đăng tải lên trang facebook cá nhân của ông với dòng ghi chú: "Bạn nghĩ rằng đã từng nhìn thấy hươu cao cổ ư? Hãy đến Tanzania để khám phá thế nào là tự nhiên đích thực. Đây đúng là một trải nghiệm tuyệt vời khi có thể tận mắt chứng kiến một đàn hươu cao cổ lớn như thế cùng nhau di chuyển" và sau đó nhanh chóng đạt được hàng trăm nghìn lượt xem từ cư dân mạng.
Marandu hy vọng có thể sẽ sớm được quay lại đây với trang thiết bị máy móc hiện đại để có thể quay lại những thước phim chất lượng hơn nữa gửi tới người xem.
Tanzania là quê hương của loài hươu cao cổ Masai. Theo Tổ chức bảo tồn Hươu cao cổ, chúng được xem là giống loài biểu tượng của khu vực Đông Phi và đang được bảo vệ. Trước việc con người ngày càng mở rộng dân cư, xâm phạm đến địa bàn lãnh thổ cũng như vấn nạn săn bắt trái phép đã khiến số lượng hươu cao cổ Masai bị giảm sút nghiêm trọng và được Liên minh bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế xếp vào danh sách đỏ, có nguy cơ tuyệt chủng cao.
Những loài cá khổng lồ của sông Mekong
Khối lượng cực đại của cá tra dầu sông Mekong đạt 300kg, còn chiều dài tối đa của cá đuối nước ngọt lên tới 5m. Sông Mekong, với hàng trăm loài cá và nguồn phù sa dồi dào, là mạch sống của hàng chục triệu người.
Chuyện tình có thật của chú cá heo và cô gái trẻ, hành động gây sốc khi bi chia cắt khiến ai cũng choáng váng
Sau 4 tuần gần như suốt cả ngày đều ăn, ngủ rồi chơi cùng nhau, Peter đã phát sinh tình cảm dường như vô cùng sâu đậm với cô gái bên cạnh mình.
Những loài động vật đẹp nhất thế giới
Cá trạng nguyên, cáo Fennec, cua kẹo, bướm đêm hoàng hôn... là một trong những loài động vật đẹp nhất thế giới.
13 loài thủy quái nước ngọt nguy hiểm nhất trên thế giới
Những loài thủy quái nước ngọt sở hữu kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với các loài thủy quái sống dưới đại dương nhưng mức độ đáng sợ của chúng thì không hề thua kém chút nào.
Top 50 giống chó phổ biến nhất thế giới
Thú cưng là những người bạn đồng hành tuyệt vời đối với con người. Phổ biến nhất trong số chúng là những vật nuôi trong nhà như mèo và chó.
Điều ít người biết về số trứng gà chúng ta vẫn ăn hàng ngày
Nhiều lúc ăn trứng gà, bạn tự hỏi liệu mình có đang... sát sinh không? Bởi vì quả trứng bạn ăn nếu được ấp nở sẽ thành gà con, không phải vậy sao?


