Giải mã bí ẩn vượn cái tự mang thai tại vườn thú Nhật Bản

Một sở thú tại miền Nam Nhật Bản đã vô cùng bối rối trong việc đi tìm lời giải thích cho bí ẩn kéo dài suốt hai năm qua: bằng cách nào mà Momo, cô vượn bị nhốt một mình trong lồng sắt tại đây lại có thể mang thai?

Cô vượn tay trắng 12 tuổi sống cô quạnh một mình và hoàn toàn không hề kết bạn với bất kỳ tri kỷ nào. Hiển nhiên là hàng xóm của cô phải bao gồm một vài cá thể vượn đực, thế nhưng chuồng của chúng được ngăn cách nhau bởi các thanh chắn kiên cố và hàng rào lưới mắt cáo lởm chởm, nên kịch bản Momo và một con vượn đực khác có thể vượt qua hai lớp bảo vệ để giao phối nhanh chóng bị những người quản lý vườn thú bác bỏ. Năm 2021, Momo lâm bồn và hạ sinh một bé vượn đực (chưa được đặt tên) với mái tóc đen cùng bộ lông trắng bao phủ gọn gàng quanh khuôn mặt.


Momo cùng con

Bí ẩn cuối cùng cũng đã có lời giải đáp nhờ vào sự trợ giúp của các xét nghiệm DNA. Theo đó, những người quản lý vườn thú ở tỉnh Nagasaki đã xác định được cha của chú vượn con, đồng thời cũng tìm ra cách cha mẹ của chú gặp gỡ.

Sau khi nhờ một nhà nghiên cứu tiến hành phân tích DNA trong mẫu phân và tóc thu thập được vào năm ngoái từ sáu cá thể vượn: Momo và con, cùng bốn con vượn đực có tiềm năng sáng giá trong cuộc đua làm “cha đứa trẻ”, hôm thứ Ba vừa rồi Vườn bách thảo và Sở thú Kujukushima đã công bố danh tính của vượn cha: Itoh - một con vượn nhanh nhẹn 34 tuổi.

Phải mất đến hai năm để chúng tôi có thể giải mã bí ẩn này, đơn giản vì chúng tôi không thể dễ dàng lại gần để thu thập các mẫu DNA - Momo rất bảo vệ con”, Giám đốc sở thú Jun Yamano cho biết.

Đã xác định được vượn cha rồi, nhưng vẫn còn đó một câu hỏi nhức nhối không kém: nếu Momo chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với Itoh, vậy bằng cách nào mà cô vượn này lại có thai ngay từ đầu?

Sở thú không có những bằng chứng tường minh kiểu như một đoạn phim giám sát, nhưng Yamano suy đoán rằng điểm tiếp xúc của hai cá thể vượn có lẽ là một lỗ hổng trên tường có đường kính chỉ 9mm.

Tại sở thú, Momo và Itoh thay phiên nhau trình diễn trước khách ghé thăm vào buổi sáng và buổi chiều trong cùng một khu vực triển lãm nằm ngay trước lồng của Momo; hai không gian này được ngăn cách chỉ bởi một vách ngăn - một tấm ván đục lỗ - với mong muốn ngăn không cho những con vượn gần gũi với nhau.

Vậy nhưng, quả thật nếu không muốn thì sẽ tìm lí do, còn nếu muốn thì sẽ tìm cách.

Chúng tôi nghĩ rằng rất có thể vào một trong những ngày mà Itoh được nhốt trong khu vực triển lãm, nó và Momo đã tiến hành giao phối, thông qua một trong những cái lỗ trên tấm vách ngăn”, Yamano nói.


Và Itoh, cha đứa bé

Những thói quen giao phối kiểu như vậy chưa từng được ghi nhận trước đây, Yamano cho biết. Thông thường, sở thú tiến hành ghép đôi cho vượn sau hàng loạt phép thử và sai để những con vượn làm quen và thực sự cảm thấy gần gũi với nhau.

Trong tự nhiên, loài vượn lựa chọn bạn tình dựa trên những tiêu chí về ngoại hình, hành vi xã hội và giọng hát, chẳng hạn như thông qua những bài hát phức tạp mà chúng thể hiện. Sở thú không bật mí gì thêm về phương thức Itoh đã dùng để “cưa cẩm” Momo (nếu có).

Kể từ khi bí ẩn được giải mã, Yamano cho biết sở thú mong muốn sẽ chuyển Itoh đến sống cùng Momo và con của chúng.

Cả ba sẽ phải làm quen với nhau trước, nhưng hi vọng chúng sẽ sống với nhau như một gia đình”, Giám đốc sở thú nói.

Để ngăn ngừa câu chuyện tương tự có thể tái diễn, hiện sở thú đã thay thế tấm ván đục lỗ nói trên bằng một hàng rào chắn hoàn toàn không có bất kỳ khe hở nào, Yamano cho biết thêm.

TIN CŨ HƠN
Loài chim dễ thương có sở thích cực kỳ kinh dị: Ghim xác con mồi lên cây gai

Loài chim dễ thương có sở thích cực kỳ kinh dị: Ghim xác con mồi lên cây gai

Hầu hết chim bách thanh sống ở Châu Âu hoặc Châu Phi, chỉ có 2 loài được tìm thấy ở vùng Bắc Mỹ.

Đăng ngày: 02/02/2026
Kỳ dị loài thú “yêu” điên cuồng, mãnh liệt đến chết

Kỳ dị loài thú “yêu” điên cuồng, mãnh liệt đến chết

Những con đực một số loài thú có túi ăn côn trùng ở châu Úc có thể “yêu” điên cuồng, thậm chí suốt 14 tiếng với con cái cho đến khi nó cơ thể suy nhược và chết gục.

Đăng ngày: 02/02/2026
Bộ da trăn khổng lồ bỏ lại trên bờ sông gây hoang mang

Bộ da trăn khổng lồ bỏ lại trên bờ sông gây hoang mang

Người dân địa phương hoang mang khi phát hiện bộ da trăn khổng lồ bên bờ sông nổi tiếng ở London, Anh.

Đăng ngày: 31/01/2026
Những con sói ở Alaska đã ăn gì sau khi săn hết tất cả những con nai?

Những con sói ở Alaska đã ăn gì sau khi săn hết tất cả những con nai?

Tại một vùng hoãng dã của Alaska, nơi có quần thể nai chỉ khoảng 200 con. Khi loài sói bắt đầu xuất hiện tại đây, đã có nhiều dự đoán rằng chúng sẽ nhanh chóng rời khỏi đây khi săn hết nai

Đăng ngày: 30/01/2026
“Người sói” phiên bản thật 100%: Thể chất phi thường, hung hăng, tấn công cả gấu Bắc Cực

“Người sói” phiên bản thật 100%: Thể chất phi thường, hung hăng, tấn công cả gấu Bắc Cực

Dù khác biệt về ngoại hình nhưng loài động vật này vẫn sở hữu những tố chất xứng đáng với danh xưng “người sói”, đặc biệt phải kể đến bản tính hung hăng kết hợp cùng cơ thể cường tráng, khiến chúng không hề ngại gây hấn với chó sói, gấu đen và thậm chí là gấu Bắc Cực.

Đăng ngày: 29/01/2026
Kỳ lạ loại lợn nhỏ nhất thế giới tưởng chừng đã tuyệt chủng

Kỳ lạ loại lợn nhỏ nhất thế giới tưởng chừng đã tuyệt chủng

Lợn Pygmy - loài lợn nhỏ nhất thế giới có nguồn gốc từ đồng cỏ phù sa ở chân đồi của dãy Himalaya. Loài động vật này có đặc tính khá nhút nhát.

Đăng ngày: 24/01/2026
Cuộc truy diệt thỏ lớn nhất lịch sử nhân loại: Khi virus không còn tiến hóa theo lối mòn

Cuộc truy diệt thỏ lớn nhất lịch sử nhân loại: Khi virus không còn tiến hóa theo lối mòn

Nó để lại cho con người chúng ta một bài học, khi đại dịch COVID-19 vẫn còn chưa kết thúc.

Đăng ngày: 23/01/2026
Khoa Học News