"Giải mã" gương mặt của vị pharaoh vĩ đại: Hé lộ sự thật về cái chết kinh hãi vùi sâu trong lòng đất 3000 năm
Các nhà khoa học đã phục dựng lại khuôn mặt của vị pharaoh Ai Cập cổ đại bị giết hại dã man cách đây 3.500 năm, tiết lộ số phận đau đớn của vị vua.
Seqenenre Tao là vị pharaoh cai trị cuối cùng của vương quốc địa phương thuộc Vương quốc Thebes, Ai Cập, trong Vương triều XVII trong Thời kỳ Chuyển tiếp thứ Hai của Ai Cập. Ông thường được gọi với cái tên "người dũng cảm" bởi ông đã bị sát hại ở tuổi 40 khi đang cố gắng giải phóng Ai Cập khỏi sự cai trị của người Hyksos vào năm 1555 trước Công nguyên.
Một nhóm các nhà khảo cổ học tại Đại học Flinders (Australia) đã phục dựng lại khuôn mặt của ông bằng cách sử dụng ảnh chụp CT và X-quang những phần hộp sọ còn sót lại. Từ đó cho thấy vị pharaoh này là người gốc Nubian, có đôi mắt nhỏ, đôi môi mỏng và gò má cao.

Phục dựng thành công gương mặt pharaoh Seqenenre Tao.
Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khôi phục bằng cách vẽ ra một bản mô tả kỹ thuật số về khuôn mặt của nhà vua và điều chỉnh cho màu da giống với người Ai Cập cổ đại. Ngoài ra, lông mi và lông mày của Toa cũng là những yếu tố chủ quan nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng chúng gần nhất với hình dáng của một vị vua thời cổ đại.
Đồng thời, từ hộp sọ của ông được các nhà khảo cổ học tìm thấy tại khu lăng mộ có tên Deir el-Bahri trong nghĩa địa Theban năm 1886, người ta khám phá ra rằng đã có rất nhiều kẻ tấn công Tao từ nhiều hướng khác nhau và gây ra cái chết của ông. Họ đã tạo ra những hình vẽ mô tả chính xác các vũ khí đã khiến ông bị thương thế nào. Từ đó cho thấy một chiếc rìu tạo ra vết thương lớn xuyên qua não có thể là nguyên nhân giết chết nhà vua.
Gaston Maspero, nhà Ai Cập học người Pháp, cũng là người đã phát hiện ra hài cốt vị pharaoh dũng cảm này trong số hàng trăm quan tài và xác ướp vào năm 1886 nhận định, Tao có thân hình mảnh khảnh, đầu nhỏ và thon dài, mái tóc đen, mịn và xoăn - dựa trên phần tóc còn sót lại trên xác ướp.
Vị pharaoh này đã cai trị miền nam, vùng Theban của Ai Cập từ khoảng năm 1560–1555 trước Công nguyên, trong Vương triều thứ mười bảy. Vào thời điểm này, vùng hạ và trung Ai Cập bị chiếm đóng bởi người Hyksos - một triều đại gốc Palestine cai trị thành phố Avaris ở đồng bằng sông Nile.

Xác ướp của pharaoh Seqenenre Tao được khai quật.
Tao là cha của hai pharaoh - Kamose, người kế vị trực tiếp của ông và Ahmose, người cai trị theo quyền nhiếp chính của mẹ ông.
Các nhà Ai Cập học James Harris và Kent Weeks, những người đã thực hiện khám nghiệm pháp y cho Tao vào những năm 1960 cho hay "mùi dầu hôi thối tràn ngập căn phòng vào thời điểm chiếc tủ trưng bày thi thể của ông được mở ra". Mùi này được cho là do chất dịch cơ thể còn sót lại trong xác ướp khi chôn cất.
Trong quá trình ướp xác, những người thực hiện nghi lễ sẽ bọc cơ thể bằng khoáng chất để làm khô. Nhưng các chuyên gia cho rằng, việc ướp xác Tao được thực hiện gấp rút vì cơ thể ông còn sót lại nhiều chất dịch. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa xác định chính xác nguyên nhân.
Mộ cổ cháu gái Hoàng hậu Trung Hoa và bí ẩn 4 chữ "người mở sẽ chết" trên nắp quan tài
Tây An được xem là một trong những nơi lưu giữ cổ vật nổi tiếng của Trung Quốc qua nhiều triều đại.
Nguyên nhân rùng mình khiến Trái đất từng biến thành "hành tinh quái vật"
Một ngày tận thế còn khủng khiếp hơn phim ảnh đã xảy ra với các động vật kỷ Tam Điệp, kích hoạt sự sản sinh của dòng họ quái vật khủng khiếp nhất mọi thời đại, thống trị xuyên 2 kỷ sau đó.
Lão nông đào được chiếc bình hình mặt người và vứt xó bếp, chuyên gia cho rằng bảo vật quốc gia
Lão nông không ngờ chiếc bình hình mặt người mà ông tìm được hóa ra lại là bảo vật quốc gia có niên đại hàng nghìn năm.
Nghề "đào xác động vật cổ đại" cho thu nhập cao nhưng không phải ai cũng dám làm
Giá trị của một chiếc ngà có thể bằng tiền lương 5 năm cộng lại của một người. Đây quả nhiên là công việc “biến ước mơ thành hiện thực” của người bình thường.
Hai cỗ xe ngựa bằng đồng lớn nhất trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng sống động đến kinh ngạc
Một trong những phát hiện đáng kinh ngạc nhất trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng, hoàng đế Trung Hoa đầu tiên, là hai cỗ xe ngựa được đúc bằng đồng.
Sự ra đời của con người là ngẫu nhiên hay “sắp xếp”?
Sự ra đời của con người là một điều vô cùng tuyệt vời, cần có sự phối hợp, phối hợp của nhiều điều kiện và yếu tố.

