Kéo trong ngôi mộ 2.300 năm vẫn sắc bén, có thể dùng để cắt
Chiếc kéo cổ xưa trong một ngôi mộ của người Celt được bảo quản tốt đến mức vẫn còn những phần sáng bóng và có thể dùng để cắt.
Các vật dụng được tìm thấy trong ngôi mộ của người Celt ở Sendling, trong đó nổi bật là chiếc kéo vẫn còn sắc bén. (Ảnh: Maximillian Bauer/BLfD)
Một đội xử lý vật liệu nổ rà soát công trường xây dựng ở Sendling, ngoại ô Munich, để tìm bom mìn chưa nổ trong Thế Chiến II và tình cờ phát hiện một cấu trúc bằng gỗ bị vùi lấp, IFL Science hôm 3/5 đưa tin. Đây thực chất là một ngôi mộ hỏa táng tồn tại từ thế kỷ 2 hoặc 3 trước Công nguyên của người Celt.
Đội xử lý vật liệu sau đó mời nhóm nhà khảo cổ từ Văn phòng Bảo tồn Di tích Bang Bavaria (BLfD) tới nghiên cứu. Họ tìm thấy hàng loạt đồ tạo tác cổ đại gồm một thanh kiếm bị uốn gập, phần còn lại của một chiếc khiên và thương, dao cạo và một chiếc ghim cài. Trong đó, nổi bật là một chiếc kéo 2.300 năm tuổi, được bảo quản tốt đến mức trông gần như mới, hơi sáng bóng và vẫn có thể sử dụng. Tiến sĩ Mathias Pfeil tại BLfD cho biết, nguyên nhân chính khiến chiếc kéo vẫn còn sáng bóng đến ngày nay là tay nghề cao của những thợ thủ công thời xưa.
Dù chưa rõ chính xác lý do tại sao chiếc kéo được chôn trong mộ của người Celt, các nhà khoa học cho rằng nó có thể mang cả ý nghĩa thiết thực cũng như ý nghĩa biểu tượng đối với người đã khuất.
Kéo là công cụ quan trọng của người Celt, dùng để cắt tóc, len và các vật liệu khác. Do đó, có thể chúng được chôn trong mộ như một biểu tượng của nghề thủ công hoặc nghề buôn bán của người đã khuất. Tuy nhiên, trong thần thoại cổ đại, đặc biệt là trong những câu chuyện của người Celt, kéo thường gắn liền với những nữ thần liên quan đến kéo sợi và dệt vải - hoạt động quan trọng trong văn hóa Celt. Do đó, chiếc kéo cũng có thể được chôn để sử dụng như một công cụ thiết thực ở thế giới bên kia.
BLfD kết luận, từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên, người Celt đã hỏa táng người chết và chôn tro cốt xuống hố. Sau đó, những đồ tùy táng giá trị được chôn cùng để người đã khuất có thể sử dụng ở thế giới bên kia. Ngôi mộ mới phát hiện cũng giúp các nhà khoa học xác định rằng người chết trong khu chôn cất này có địa vị xã hội cao.

Sau 1.800 năm, bóng ma từ thành cổ Maya vẫn đủ hại người
Nghiên cứu mới về các tòa thành cổ Maya cảnh báo các nhà khảo cổ có thể gặp nguy hiểm vì một bóng ma từng làm hại người dân cổ đại trỗi dậy lần nữa khi bị đào bới.

Trục vớt rùa cổ đại khổng lồ to như tê giác, tuyệt chủng 66 triệu năm trước
Mẫu vật của một trong những loài rùa lớn nhất từng được biết đến, dài gần 4 mét, đã được tìm thấy ở vùng biển Tây Ban Nha.

Lý giải việc tổ tiên loài người đã từng ăn thịt đồng loại trước khi tiến hóa như ngày nay
Có phải thời xưa, con người ăn thịt người khác một cách tránh

"Ma hóa thạch" 183 triệu năm tiết lộ về "tận thế" có thể lặp lại
Những con ma hóa thạch là sinh vật như làm bằng không khí, không hề có chút tàn tích nào nhưng hình dáng được ghi lại nguyên vẹn qua những đường lõm của khối đá mà lẽ ra chúng nằm bên trong.

Quét laser, sốc vì kim tự tháp mọc giữa đô thị 1.500 tuổi trong lòng Amazon
Một đô thị với gần 500 cấu trúc lớn nhỏ, hàng trăm km kênh đào... hiện ra giữa rừng Amazon, vừa mang vẻ bí ẩn cổ xưa vừa có những thứ lẽ ra phải thuộc về thời hiện đại.

Tìm thấy giống loài "chưa từng được biết đến" trong lăng mộ bà nội Tần Thủy Hoàng
Khi khai quật hầm mộ của bà nội Tần Thủy Hoàng, các nhà khảo cổ không thể ngờ được rằng mình lại tìm ra một giống loài mới cho ngành sinh vật học thế giới.
