Ngoại hình khác lạ của cậu bé sống cách đây 8.300 năm
Dựa vào hài cốt và dấu tích trong hang động thời Đồ Đá, các chuyên gia phục dựng chân dung cậu bé 15 tuổi mắc dị tật về sọ.
Bản phục dựng toàn bộ cơ thể một thiếu niên thời kỳ Đồ Đá mang tên Vistegutten đang được trưng bày tại bảo tàng Hå Gamle Prestegard, miền nam Na Uy, Live Science hôm 15/2 đưa tin. Dự án phục dựng kỳ công được thực hiện trong suốt nhiều tháng.

Cậu bé Vistegutten có thể từng sống gần bờ biển Na Uy. (Ảnh: Oscar Nilsson).
Các nhà khảo cổ phát hiện hài cốt Vistegutten trong một hang động ở Randaberg, dọc theo bờ biển phía tây Na Uy năm 1907. Cậu bé 15 tuổi cao 1m25, khá thấp so với lứa tuổi, kể cả theo tiêu chuẩn của thời kỳ Đồ Đá giữa. Có thể Vistegutten đã chết một cách cô độc vì hài cốt của cậu bé trông như đang ngồi dựa vào vách hang.
"Có thể cậu bé được đặt ở tư thế này sau khi mất, nhưng cũng có khả năng cậu bé thực sự chết trong tư thế này", Oscar Nilsson, nghệ nhân pháp y Thụy Điển, người tái tạo chân dung Vistegutten, cho biết.
Vistegutten mắc chứng đầu hình thuyền (scaphocephaly), xảy ra khi đường nối dọc trên đỉnh hộp sọ đóng lại quá sớm khiến đầu dài ra theo hướng trước sau mà không mở rộng sang hai bên, dẫn đến phần trán nhô ra.
"Tuy nhiên, dị tật này không đi kèm với các vấn đề về khả năng phát triển hay thiểu năng trí tuệ", Sean Dexter Denham, chuyên gia về xương tại Bảo tàng Khảo cổ thuộc Đại học Stavanger (Na Uy), nói. Hộp sọ bất thường và vóc dáng thấp bé có thể khiến Vistegutten sở hữu ngoại hình khác lạ, nhưng những dấu vết để lại cho thấy cậu bé vẫn được ăn uống đầy đủ và khỏe mạnh.
Nghệ nhân pháp y Oscar Nilsson mất nhiều tháng để tái tạo hộp sọ cậu bé. (Ảnh: Oscar Nilsson)
Để phục dựng, nhóm chuyên gia tiến hành chụp cắt lớp vi tính (CT) hộp sọ hai lần. Từ đó, Nilsson tạo ra một bản sao bằng nhựa in 3D. Vì không rõ độ dày mô trên khuôn mặt cậu bé, Nilsson đã dựa vào số đo của những thiếu niên 15 tuổi ở Bắc Âu hiện đại.
Nilsson nhận thấy cậu bé có trán tròn và hơi nhô, sống mũi mảnh nhưng phần dưới mũi khá rộng. Phân tích ADN cũng cho thấy màu da, tóc và mắt của cậu gần giống với những người Na Uy khác trong thời kỳ đó, chủ yếu là mắt nâu, tóc sẫm màu và màu da trung bình.
Trang phục của Vistegutten do nhà khảo cổ Thụy Điển Helena Gjaerum thiết kế với những kỹ thuật thuộc da thời tiền sử. Trang phục gồm áo tunic dài từ da nai sừng tấm cạo lông, hai tấm da cá hồi quấn quanh eo, túi treo ở thắt lưng làm từ da hươu. Xương của những con vật này đều được tìm thấy tại địa điểm khảo cổ. "Bộ đồ được khâu bằng cả sợi gân và dây da, sau đó bôi thêm tro và mỡ để trông chân thực hơn", Gjaerum chia sẻ. Ngoài ra, cậu bé còn đeo vòng cổ từ xương sống của cá hồi và vỏ sò vỡ.
Quét laser, thủ đô Vương Quốc Rắn 1.300 tuổi bất ngờ hiện ra giữa rừng
Dưới mắt thần LiDAR, một đô thành ngoài sức tưởng tượng thuộc về Vương Quốc Rắn huyền thoại đã xuất hiện một cách ma quái giữa khu dự trữ sinh quyển ở Mexico.
Sự thật bất ngờ: Người Đức cổ đại đã lắp điều hòa từ 2.000 năm trước?
Theo Ancient Origins, thành cổ Cambodunum là thành đô lâu đời nhất của Đức, với chủ nhân là những người La Mã xâm lược.
Liệu lịch sử có đảo lộn khi phát hiện gian bếp 780.000 năm của người khác loài ở Biển Chết?
Một nhóm khoa học gia quốc tế làm việc ở khu vực phía Bắc Biển Chết tuyên bố đã tìm thấy những dấu hiệu sớm nhất về việc nấu ăn.
Những món báu vật vô giá mang đậm dấu ấn của các triều đại ở Trung Quốc
Bên trong bảo tàng Cố Cung ở Bắc Kinh, Trung Quốc, hiện đang lưu giữ và trưng bày hơn 1,8 triệu cổ vật của nhiều triều đại nước này.
Phát hiện gây sốc: Một quái vật tưởng hiền lành nhưng thực chất đã tiêu diệt 70% sinh vật Trái đất
Đi ngược thời gian về kỷ Devon, thời đại thảm khốc nhất với hàng loạt cuộc đại tuyệt chủng, các nhà khoa học đã xác định được thủ phạm vô cùng bất ngờ, là thứ vẫn tồn tại trên Trái đất ngày nay.
TQ: Lăng mộ chôn 46 cô gái khỏa thân và điều gây sốc đằng sau
Điều kỳ lạ là 46 cỗ quan tài này có hình dáng và kích thước giống hệt nhau.


