Khi đánh trận, tại sao binh lính thà xông lên còn hơn là nằm xuống "giả chết"?
Ở Trung Quốc cổ đại, sự thành lập và sụp đổ của mỗi triều đại đều đi kèm với chiến tranh, đánh đổi bằng sự hy sinh bằng máu.
Trong thời chiến, dù thắng trận cũng sẽ giết chết hàng ngàn binh lính, điều này vô cùng bi thảm! Và điều kỳ lạ là tại sao binh lính lúc đó sẵn sàng xông pha chết hoặc bị bắt nhưng lại không dám nằm giả chết để sống sót?
Thực ra việc này cũng rất đơn giản! Vì trong một cuộc chiến luôn có người thắng kẻ thua, nếu phe bạn thắng, nếu nằm giả chết thì sẽ bỏ lỡ cơ hội lập công và có thể không được thăng chức. Và nằm xuống và giả chết thậm chí còn có tỷ lệ sống sót thấp hơn so với việc lao vào trận chiến!

Khi gặp phải một tên lính bên địch giả chết thì cái kết chỉ là đau thương. (Ảnh minh họa).
Thứ nhất, trên chiến trường, hai đội quân không chỉ kết thúc trận chiến và về nhà! Vì kẻ thắng sẽ ở lại dọn dẹp chiến trường.
Để dọn dẹp đống lộn xộn, điều quan trọng nhất là thu thập vũ khí bị mất, khẩu phần quân sự và các vật liệu khác. Thứ hai là thu chiến lợi phẩm. Bên thắng sẽ kiểm tra xem kẻ địch đã bỏ lại bao nhiêu vũ khí, lương thực khi rút lui.
Đối với những người lính chiến đấu còn sống trên chiến trường, việc tìm kiếm và mang về chữa trị là điều đương nhiên. Khi gặp phải một tên lính bên địch giả chết thì cái kết chỉ là đau thương.
Xử lý thi thể
Kể cả có kỹ năng diễn xuất như thế nào thì khi kẻ địch đến dọn dẹp, không có ai có thể sống sót. Bởi vì sau khi thu dọn chiến trường, việc tiếp theo cần làm là vứt xác.
Vào thời điểm đó, có hai phương pháp xử lý xác chết phổ biến, một là chôn sống, đó là đào một ngôi mộ tập thể và đưa những binh lính dù còn sống hay đã chết vào đó.
Thứ hai là hỏa táng. Đây là cách nhanh nhất lại hiệu quả. Trong trường hợp này, tất cả tàn tích của chiến trường sẽ biến thành tro bụi, và bạn, một người giả chết cho dù kỹ năng diễn xuất của bạn có tốt đến đâu cũng sẽ không được tha! Vì vậy, nếu thua trận, bạn chắc chắn sẽ không thoát được nếu giả vờ chết!

Trong chiến tranh thời xưa, việc nằm giả chết chỉ là vô ích. (Ảnh minh họa).
Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi binh lính giả chết ở bên chiến thắng. Khi đó, những đồng đội phía chiến thắng sẽ đi dọn dẹp chiến trường và phát hiện ra sự thật. Lúc đó, không những không có công lao mà người chiến binh giả chết có thể bị trừng phạt nặng nề và không thể ngẩng cao đầu.
Hơn nữa, trên chiến trường, thật sự rất khó nằm giả chết, khi mọi người đang xông tới, nếu nằm xuống giả chết, cho dù không bị đồng đội giẫm chết thì cũng bị người giám sát phát hiện và chặt đầu ngay lập tức. Đáng nói, khi tìm chỗ để nằm giả vờ chết thì rất có thể mũi tên của đối phương sẽ lao tới.
Tóm lại, trong chiến tranh thời xưa, việc nằm giả chết chỉ là vô ích vì vậy binh lính thà chết khi hành quân còn hơn là nằm giả chết. Thậm chí, khi xông vào trận chiến, nếu sống sót thì sẽ lập được thành tích to lớn, vinh quang và phú quý vô tận!
Tại sao người xưa thà chết trong chiến trận còn hơn chạy trốn?
Người xưa thà chết trong chiến trận còn hơn chạy trốn hóa ra là do một lý do đơn giản nhưng rất tàn khốc.
Vì sao khi máy bay cất cánh, hạ cánh lại chỉ để đèn tối lờ mờ?
Người phi công từng thực hiện rất nhiều chuyến bay lớn này khẳng định rằng để đèn tối mờ là quy trình để đảm bảo sự an toàn cho bản thân bạn chứ không chỉ là vấn đề tối/sáng.
Tại sao không động vật nào trên Trái đất tiến hóa khả năng thở ra lửa?
Tất cả các loài động vật tồn tại trên Trái đất đều có cách sinh tồn riêng, sau một quá trình tiến hóa lâu dài, nhiều loài động vật có những “kỹ năng đặc biệt” của riêng mình.
Vì sao người nông dân trồng dưa hấu là đặt hòn đá lên trên mình quả dưa?
5 lý giải khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí cả chuyên gia nông nghiệp cũng phải gật gù tán thưởng
Vì sao "xì hơi" lúc có mùi, lúc không?
Hiện tượng thường ngày trong đời sống nhưng không phải ai cũng biết nguyên nhân phía sau, cũng như việc đó ảnh hưởng tới sức khỏe ra sao.
Tại sao một số người có thể ngủ trong tiếng ồn ào, trong khi những người khác thì không?
Sự khác biệt tưởng chừng như khó tin này khơi dậy sự tò mò vô tận trong con người.


