Lâu đài trắng xóa này từng là trung tâm spa nổi tiếng 2000 năm trước

Nhìn nơi này giống như một lâu đài bằng bông, một vẻ đẹp rất đặc biệt còn sót lại cách đây 2000 năm.

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, bạn sẽ được kể một truyền thuyết như thế này: “Vào một ngày, để được gặp thần mặt trăng Serini, chàng trai chăn cừu Andy đã quên vắt sữa dê, khiến sữa chảy không ngừng, phủ kín cả ngọn đồi và Pamukkale ra đời từ đấy”.

Mặc dù truyền thuyết như vậy, nhưng khoa học đã lý giải hiện tượng những ngọn đồi Pamukkale là kết quả của việc bị vôi hóa trong thời gian dài. Thành phần chính của thứ màu trắng này chính là canxi cacbonat. Khi nước mưa ngấm xuống lòng đất, sau một thời gian dài sẽ thoát ra chảy dưới dạng suối nước nóng, một lượng lớn canxi được hòa tan trong quá trình này.

Đá vôi và các khoáng chất trong đá lẫn vào dòng nước nóng, chảy dọc theo sườn đồi, canxi cacbonat lắng đọng lại trên đường đi, theo thời gian tạo thành những bậc thang vôi hóa.

Điểm thu hút nhất ở Pamukkale chính là những bậc thang trắng xếp lớp, giống như những đám mây bồng bềnh trên đồi, vừa giống như nấc thang lên thiên đường.

Pamukkale cũng là một khu nghỉ mát suối nước nóng nổi tiếng có lịch sử 2000 năm. Nhiệt độ nước ở đây dao động từ 36 đến 38 độ C, độ pH 6, rất giàu canxi và magiê.

Việc ngâm người trong suối nước nóng này có thể chữa được bệnh khớp, bệnh ngoài da, phụ khoa, ăn uống không tiêu, suy nhược thần kinh. Đây là một trung tâm spa nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Được biết, ngay cả Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra cũng cực kỳ ưa chuộng nơi này.

Pamukkale không chỉ là một tuyệt tác của thiên nhiên, mà còn là niềm tự hào của Thổ Nhĩ Kỳ, được mệnh danh là “kỳ quan thứ 8 của thế giới”, thu hút vô số du khách ghé đến.

Với mục đích bảo vệ khu thắng cảnh, du khách phải đi chân trần để vào các bồn tắm, mặc dù “bông” không mịn như vẻ ngoài, khiến việc bước đi trên chúng không hề dễ dàng.

Hiếm có suối nước nóng nào có cả đá vôi như thế này, thế nên không ít du khách không kìm được sự phấn khích mà ngâm mình rất lâu trong làn nước trong veo ấm áp, tận hưởng vẻ đẹp hiếm có.

Ngoài việc mang lại cảm giác sảng khoái về mặt tinh thần, không nên đánh giá thấp tác động thị giác mà Pamukkale mang lại.

Nếu nhìn từ trên xuống, thềm suối nước nóng Pamukkale như một tấm gương, phản chiếu bầu trời xanh và mây trắng, nhìn từ dưới lên là một cảnh tượng rất ngoạn mục giống như núi lửa phun trào dung nham trắng xóa bao phủ toàn bộ sườn đồi.

Ngoài ra, thành phố cổ Hierapolis nổi tiếng cũng nằm ở đây, chỉ cách Pamukkale vài bước chân. Vương triều Pergamon được xây dựng lần đầu tiên vào năm 190 sau Công nguyên, phát triển đến thời kỳ hoàng kim vào thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 3 sau Công nguyên.

Hierapolis được thành lập bởi vương triều Attalid vào cuối thế kỷ 2 TCN, sau đó khoảng 300 năm thành phố bị người La Mã xâm chiếm. Dưới sự cai trị của La Mã, Hierapolis trở thành nơi nghỉ mát nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, những suối khoáng có khả năng chữa bệnh, các công trình trong thành phố như mái vòm, hàng cột và giảng đường được tu sửa trở nên rực rỡ dưới ánh nắng vàng.

Tuy nhiên, Hierapolis còn nổi tiếng khắp La Mã vì được cho là "Cổng vào địa ngục", nơi dẫn đến thế giới của thần Pluto và con chó săn ba đầu Cerberus tỏa ra khí độc trong thần thoại. Người dân từ khắp nơi phải hành hương về đây, hiến tế sinh vật cho vị thần cai quản địa ngục trong ngôi đền Ploutonion. Tin đồn lan truyền nhanh chóng khiến Hierapolis được mệnh danh "thành phố chết chóc".

Thành phố cổ Hierapolis kế thừa phong cách truyền thống của Hy Lạp, cấu trúc xây dựng vẫn mang đậm nét dấu ấn cổ xưa. Những ngôi nhà được xây dựng bên cạnh đường phố, các con hẻm vuông góc với nhau.

Cho đến nay, vẫn còn những tàn tích như nhà tắm lớn, đấu trường, nhà hát lớn và nghĩa trang cổ vẫn được lưu giữ. Trong số đó, nhà hát Haier Poly là một trong những nơi đáng để ghé thăm nhất.

Các ngôi mộ trong nghĩa trang cổ đều được làm bằng đá hoa cương rất đẹp, quan tài được chạm khắc tinh xảo và chỉ có người có địa vị cao mới được chôn cất như vậy. Qua những tàn tích còn sót lại, chứng tỏ nơi này ngày xưa từng rất thịnh vượng.

TIN CŨ HƠN
Tại sao thi hài Lenin trông ngày càng tươi tắn hơn?

Tại sao thi hài Lenin trông ngày càng tươi tắn hơn?

Đây là lời khẳng định của những người làm công việc ướp xác cho Lenin. Họ đã phát triển những kỹ thuật thí nghiệm để duy trì thần thái cho thi hài của vị lãnh tụ cách mạng cộng sản.

Đăng ngày: 26/11/2025
Có nhóm máu này, bạn có thể là hậu duệ người ngoài hành tinh

Có nhóm máu này, bạn có thể là hậu duệ người ngoài hành tinh

RH âm (RH-) được coi là nhóm máu kế thừa huyết thống của người ngoài hành tinh.

Đăng ngày: 25/11/2025
99% chúng ta không thể liếm được cùi chỏ. Lý do là gì, bạn biết không?

99% chúng ta không thể liếm được cùi chỏ. Lý do là gì, bạn biết không?

Tại sao bạn không thể liếm trúng được khuỷu tay, chỗ cùi chỏ ấy? Có lý do cả đấy.

Đăng ngày: 25/11/2025
Một ngày trên Trạm Vũ trụ Quốc tế của các phi hành gia diễn ra như thế nào?

Một ngày trên Trạm Vũ trụ Quốc tế của các phi hành gia diễn ra như thế nào?

Đối với các phi thành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), khái niệm một ngày khá trừu tượng bởi mỗi 24 giờ, họ sẽ trải nghiệm 15 lần bình minh ló rạng khi ISS bay quanh trái đất.

Đăng ngày: 25/11/2025
Bao tiền một

Bao tiền một "con" Airbus?

Theo xếp hạng của Forbes năm 2013, EADS là doanh nghiệp có vốn hóa thị trường đứng thứ 135 trên thế giới và là tập đoàn hàng không lớn thứ 2 thế giới.

Đăng ngày: 24/11/2025
Tính ra được 31,4 triệu triệu chữ số của Pi, cô nhân viên của Google lập kỷ lục Guinness

Tính ra được 31,4 triệu triệu chữ số của Pi, cô nhân viên của Google lập kỷ lục Guinness

Một nhân viên Google vừa phá kỷ lục thế giới cũ về đếm số pi, và dường như chưa đủ ấn tượng: cô phá kỷ lục để kỷ niệm ngày duy nhất trong năm liên quan tới số 3,14, tháng Ba ngày 14.

Đăng ngày: 24/11/2025
Tìm ra con số may mắn được

Tìm ra con số may mắn được "ưa chuộng" nhất

Hẳn mỗi người trong chúng ta đều có một con số ưa thích của riêng mình, đó có thể là số nhà, số tuổi hoặc một con số mang ý nghĩa nhất định trong cuộc sống

Đăng ngày: 23/11/2025
Khoa Học News