Linh cẩu nâu hoảng sợ bỏ chạy khi gặp sư tử cái
Sư tử cái ẩn mình giữa những bụi cây, lặng lẽ tiếp cận linh cẩu nâu rồi lao ra tấn công khiến đối phương bỏ chạy.
Hướng dẫn viên Jordan Davidson ghi hình cuộc chạm trán giữa hai loài ăn thịt trong chuyến tham quan cùng các vị khách tại khu bảo tồn sinh vật hoang dã Sanbona, Nam Phi, Latest Sightings hôm 1/2 đưa tin.
"Trong chuyến xe buổi sáng ở khu vực Klein Karoo thuộc khu bảo tồn sinh vật hoang dã Sanbona, chúng tôi hy vọng sẽ thấy những con sư tử đi bộ trước khi chúng tìm thấy bóng râm và nằm nghỉ", Jordan kể lại.
Sau đó, một hướng dẫn viên thông báo về việc phát hiện linh cẩu nâu và một con sư tử cái ít tuổi đang theo dõi nó. Khi đoàn tham quan tới gần địa điểm này, họ trông thấy sư tử cái đang rình rập giữa những bụi cây. Ở phía nam, linh cẩu nâu đánh hơi, đi bộ và tìm kiếm thức ăn. Nó hoàn toàn không biết sư tử cái đang ở ngay gần.

Sau một lúc theo dõi, sư tử lao ra khiến linh cẩu nâu vội vã bỏ chạy.
"Sư tử cái đang sống đơn độc, không đi cùng đàn. Trong khi đó, linh cẩu nâu sống theo đàn nhưng lùng sục và kiếm ăn một mình. Linh cẩu nâu là sinh vật bí ẩn, hiếm khi người ta thấy chúng lang thang bên ngoài vào ban ngày. Chúng tôi gặp may vì sáng hôm đó trời lạnh và nhiều mây nên linh cẩu ở ngoài lâu hơn", Jordan cho biết.
Sau một lúc theo dõi, sư tử lao ra khiến linh cẩu nâu vội vã bỏ chạy. "Sư tử xông ra tấn công, nhưng chúng tôi ngạc nhiên khi thấy nó không giết đối phương. Dù vậy, chắc chắn sư tử cũng đã khiến linh cẩu khiếp sợ", Jordan nhận định.
Jordan cho rằng có thể sư tử cái chỉ muốn chơi đùa, những âm thanh kỳ lạ của linh cẩu khiến nó do dự, hoặc bộ lông dài đã giúp linh cẩu thoát khỏi móng vuốt của sư tử và khiến kẻ tấn công bối rối. "Dù sao, đó vẫn là một cảnh tượng tuyệt vời. Tôi đã chờ đợi nhiều năm để được chứng kiến cuộc đụng độ này", anh chia sẻ.
Linh cẩu nâu (Hyaena brunnea) sống ở châu Phi và là một trong những loài linh cẩu hiếm nhất. Việc hoạt động vào ban đêm giúp chúng tránh được nắng nóng. Linh cẩu nâu chủ yếu ăn xác thối, đôi khi cũng ăn các loài gặm nhấm, trứng, côn trùng và một số động vật nhỏ.
Lửng mật - trùm giang hồ đồng cỏ, vua cà khịa, ông hoàng liều lĩnh, chúa tể "bất cần đời"!
Vâng, đó chính là những mỹ từ khá "dễ thương" mà con người dành cho loài lửng mật, nhỏ tí teo nhưng độ to gan thì không ai bằng!
"Hươu cao cổ lai ngựa vằn" sinh vật kỳ lạ như bước ra từ chuyện cổ tích
Loài vật này có vẻ ngoài như bước ra từ truyện cổ tích.
4 loài rắn cực độc được tìm thấy nhiều nhất ở Fansipan
Một trong số chúng được mệnh danh là "Ông vua săn động vật máu nóng ở Việt Nam". Những loài rắn này đã được nhà nghiên cứu sinh vật rừng dày dặn kinh nghiệm Phùng Mỹ Trung có nhắc tới.
Cảnh giác với loài ếch đẹp chứa độc chết người
Được mệnh danh là loài sinh vật “độc” nhất thế giới, nọc độc của ếch phi tiêu khiến hệ thần kinh bị tê liệt, gây tê liệt các cơ và dẫn tới tử vong.
Trâu bò luôn quay đầu về một hướng
Nếu chẳng may bị lạc ở vùng nông thôn mà không có la bàn, bạn chớ vội hoảng. Theo các nhà khoa học Đức, bạn có thể xác định phương hướng bằng cách quan sát các đàn gia súc.
Loài cá heo cực hiếm này thực sự sắp tuyệt chủng, cả thế giới chỉ còn chưa đầy 10 con
Bi kịch của loài cá heo này - cũng giống bao loài khác - đến từ chính con người.

