Phát chán vì chờ đợi, người đàn ông Kenya tự tay đào đường cho dân
Người đàn ông 45 tuổi ở vùng nông thôn Kenya đã được dân làng tôn vinh như anh hùng sau khi tự tay đào được con đường dài 2km chỉ bằng những công cụ thô sơ.
Người dân làng Kaganda, ngôi làng nhỏ nằm cách thủ đô Nairobi khoảng 80km, đã mòn mỏi chờ đợi giới chức địa phương mở một con đường mới để rút ngắn quãng đường hàng ngày đến trung tâm mua bán gần nhất.

Ông Nicholas Muchami tự nguyện đào đường không công cho dân làng. (Ảnh: NTV)
Theo kênh truyền hình NTV của Uganda, mặc dù khu vực rậm rạp nơi dự kiến mở đường đã được đánh dấu mốc song các nhà lãnh đạo địa phương vẫn trì hoãn dự án.
Sau khi một đường tắt mà dân làng Kaganda thường sử dụng để đến trung tâm mua bán bị rào lại do là tài sản tư nhân, người dân không còn lựa chọn nào khác ngoài cách phải đi bộ 4km mỗi ngày. Đó chính là lý do khiến người đàn ông quyết định tự đào đường.
Ông Nicholas Muchami, ban ngày làm thuê việc lặt vặt còn ban đêm làm bảo vệ, đã tình nguyện đào con đường dài 2km chỉ với các dụng cụ nông trại. Làm việc hăng say từ 7h sáng tới 5h chiều trong 6 ngày liên tục, người đàn ông 45 tuổi đã phát quang khu vực dài 1,5km, tạo ra một con đường đất đủ rộng để xe ô tô đi vào. Mặc dù ông Muchami vẫn còn khoảng nửa km đường chưa hoàn thành nhưng thành tích mà ông đạt được đã được truyền thông quốc tế chia sẻ rộng rãi.

Ông Nicholas Muchami đã tình nguyện đào con đường dài 2km chỉ với các dụng cụ nông trại.
Ông Muchami trả lời báo Daily Nation: “Tôi đã khẩn khoản đề nghị với giới chức địa phương để xây đường nhưng vô vọng. Sau đó, tôi quyết định xây đường bằng các công cụ nông trại vì lợi ích của phụ nữ và trẻ em và cũng để tiết kiệm thời gian”.
Mặc dù con đường chưa được hoàn thành vì ông Muchami tạm nghỉ để tiếp tục cuộc sống mưu sinh, nó đã được các em học sinh và người dân sử dụng.
Ông Josephine Wairimu 68 tuổi nói về Muchami: “Chúng tôi nợ ông ấy rất nhiều. Trên thực tế, tôi sẽ vận động người dân ít nhất là tặng thức ăn cho ông ấy khi ông ấy làm nốt phần còn lại của con đường”.
Đáng kinh ngạc, mặc dù nhìn thấy ông Nicholas Muchami đào đường suốt 6 ngày nhưng không người dân làng Kaganda nào giúp đỡ ông bởi vì họ không muốn làm không công. “Anh hùng” 45 tuổi kể lại với BBC rằng rất nhiều người đi ngang qua để hỏi có ai trả tiền công đào đường cho ông hay không.
Câu chuyện của người đàn ông Kenya nghèo nhưng tốt bụng đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội vào cuối tháng 4. Cộng đồng mạng khen ngợi ông như một anh hùng, đồng thời lên án sự chậm trễ của chính quyền địa phương. Họ đề nghị giới chức ít nhất phải hoàn thành phần việc còn lại của ông Muchami hoặc nâng cấp con đường đất do ông đào.
Nguồn gốc khoa học của quái vật Halloween
Người sói, thây ma, hồn ma.... những sinh vật tiêu biểu cho sự đáng sợ của mùa Halloween không phải tự dưng xuất hiện trong các câu chuyện.
10 sự thật thú vị về núi lửa
Núi lửa là một thông điệp cực kỳ nguy hiểm từ thiên nhiên, nó báo hiệu sự phá hủy xuất phát từ sâu trong lòng trái đất.
Tìm hiểu quá trình xác chết phân hủy dưới nước
Chúng ta đều biết rằng, cái chết thường được định nghĩa là sự chấm dứt các hoạt động của một sinh vật sống, hoặc ngừng vĩnh viễn mọi hoạt động sống của một cơ thể.
Ý nghĩa của những vạch màu trên tuýp kem đánh răng là gì?
Chắc hẳn trong số chúng ta, ai cũng từng thắc mắc về cái vạch màu nhỏ phía cuối cùng tuýp kem đánh răng, mỹ phẩm...
Bộ lạc bụng càng to càng quyến rũ ở Ethiopia
Sở hữu vòng hai khổng lồ luôn là niềm mơ ước của mỗi đứa trẻ ở bộ tộc Bodi và người sở hữu chiếc bụng to nhất sẽ được dân làng trọng vọng suốt phần đời còn lại.
Xoáy nước là gì? Xoáy nước xuất hiện như thế nào?
Nước sông đang chảy xiết, khi tới trụ cầu thì bị cản, nên phải lùi lại sau. Nhưng phía sau lại là dòng nước đang cuồn cuộn chảy tới, kéo nó chảy theo.


