Phát hiện một phần bản dịch kinh Tân ước từ 1.750 năm trước
Theo trang Phys, công nghệ mới đã giúp phát hiện nội dung kinh thánh từ 1.750 năm trước bị viết đè lên.
Khoảng 1.300 năm trước, một người ghi chép ở Palestine đã lấy được một cuốn sách Phúc âm viết tiếng Syriac và xóa nó đi. Vào thời Trung Cổ, giấy da khan hiếm ở sa mạc, vì vậy các văn bản cũ thường bị xóa đi và tái sử dụng.
Một nhà Trung Cổ học từ Viện Hàn lâm Khoa học Áo (OeAW) gần đây có thể làm cho những từ bị mất trên bản thảo nhiều lớp này (được viết trên da cừu) trở nên rõ ràng. Do đó, Grigory Kessel đã phát hiện ra một trong những bản dịch kinh Tân ước sớm nhất trong lịch sử nhờ vào các trang còn sót lại của bản thảo này.
Theo đó, bản kinh Tân ước gốc có từ thế kỷ thứ 3 và sau đó được sao chép lại vào thế kỷ thứ 6. Phát hiện này đã được công bố trên tạp chí Nghiên cứu Tân ước New Testament Studies.
Dưới ánh sáng của tia cực tím, các lớp chữ bị viết đè lên đã hiện ra. (Ảnh: Phys).
Nhà Trung Cổ học Grigory Kessel nói: “Truyền thống của Cơ đốc giáo Syriac được biết đến qua một số bản dịch kinh Cựu ước và Tân ước. Nhưng trước đó, chỉ có hai bản thảo được biết là có lưu giữ bản dịch phúc âm tiếng Syriac cổ".
Một bản hiện được lưu giữ trong Thư viện Anh ở London, Vương quốc Anh và văn bản còn lại đã được phát hiện dưới dạng da cừu ở Tu viện Thánh Catherine ở Núi Sinai, Ai Cập. Trong dự án nghiên cứu các tài liệu da cừu Sinai, các nhà khoa học gần đây phát hiện được một số tàn tích từ bản thảo thứ ba.
Và giờ đây, một trang bản thảo nhỏ mới, hiện có thể được coi là bằng chứng cho văn bản thứ tư, đã được Grigory Kessel xác định bằng cách sử dụng phương pháp chụp ảnh tia cực tím. Theo đó, Kessel đã xác định được lớp văn bản thứ ba dịch kinh Tân ước trong một bản thảo của Thư viện Vatican. Bằng chứng này đã đóng góp thêm vào các tài liệu kinh thánh bằng tiếng Syriac cổ và phần nào mở ra hướng nghiên cứu lịch sử truyền bá các sách Phúc âm dưới dạng viết.
Ví dụ, trong khi bản gốc tiếng Hy Lạp sách Phúc âm Matthew chương 12, câu 1 nói: "Khi Chúa Jesus đi ngang qua những cánh đồng lúa mì vào ngày Sabbath; các môn đồ của ngài dần thấy đói và bắt đầu bứt bông lúa mà ăn", thì bản dịch tiếng Syriac cũng bám sát, "[...] bắt đầu bứt bông lúa, vò trong tay mà ăn".
Claudia Rapp, giám đốc Viện nghiên cứu thời Trung Cổ tại OeAW, nói: "Grigory Kessel đã có một khám phá tuyệt vời nhờ kiến thức sâu rộng của ông ấy về các văn bản Syriac cổ và đặc điểm của chữ viết".
Bản dịch tiếng Syriac này được viết ít nhất một thế kỷ trước các bản Kinh thánh viết tay cổ nhất bằng tiếng Hy Lạp còn tồn tại, kể cả quyển Kinh thánh cổ đầy đủ nhất Codex Sinaiticus.
Claudia Rapp cũng khẳng định: “Khám phá này chứng minh tầm quan trọng và hiệu quả của sự tương tác giữa các công nghệ kỹ thuật số hiện đại và nghiên cứu cơ bản khi xử lý các bản thảo thời Trung Cổ".

Phục dựng thành công 3 khuôn mặt của người Trung Cổ
Chuyên gia Scotland quét 3D hộp sọ của một phụ nữ trẻ, linh mục và giám mục rồi dùng AI để tái tạo những khuôn mặt sống động như thật.

Kỳ lạ miếng hổ phách có bông hoa và con ong bắp cày 30 triệu năm còn nguyên vẹn
Một bông hoa nhỏ đã nở cách đây 30 triệu năm vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay trong tình trạng gần như hoàn hảo và được bảo quản bên trong miếng hổ phách cùng một con ong bắp cày.

Vua Tatankhamun nhìn trông như thế nào?
Các nhà Ai Cập học suy đoán vua Tutankhamun tương đối gầy, đi tập tễnh, có hộp sọ hơi dài và hàm răng vẩu dựa trên xác ướp của ông, tranh vẽ và tượng.

"Mặt nạ tử thần" tiết lộ dung nhan thật của Isaac Newton
Mặt của một người sau khi chết sẽ được đặt vào khuôn đúc bằng sáp hoặc thạch cao để tạo ra chiếc "mặt nạ tử thần".

Điều kinh ngạc trong ngôi mộ cổ 4000 năm tuổi mới được phát hiện ở Trung Quốc
4000 năm tuổi được khai quật ở Thanh Hải, sau khi nhìn thấy hài cốt của chủ nhân ngôi mộ, tất cả các nhà khảo cổ học tại đây đã bật khóc.

Phát hiện mới về đội quân đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng: “Sống động như người thật”
Với cách sắp xếp đặc biệt này, đội quân đất nung trong lăng mộ hoàng đế Tần Thủy Hoàng có thể đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau khi chiến đấu.
