Phát hiện nhiều loài động vật mới trên núi Andes
Các nhà khoa học đã thông báo về việc phát hiện ra 20 loài mới ở vùng núi Andes thuộc Bolivia, cũng như tái phát hiện ra nhiều loài động thực vật tưởng như đã tuyệt chủng trong hàng thập kỷ.
Nằm gần thủ đô La Paz của Bolivia, Thung lũng Zongo được mệnh danh là "trái tim" của khu vực. Những ngọn núi cao, dốc và gồ ghề là môi trường sống được bảo tồn tốt, đang phát triển mạnh với sự đa dạng sinh học tươi tốt.
Trong những khu rừng mây này, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra nhiều loài rắn và ếch mới, cũng như các loài hoa lan và bướm.
Những phát hiện này được thực hiện trong một chuyến thám hiểm kéo dài 14 ngày vào tháng 3 năm 2017 của tổ chức bảo vệ môi trường phi lợi nhuận Conservation International.
"Chúng tôi không ngờ có thể tìm thấy nhiều loài mới và tái khám phá những loài từng được cho là đã tuyệt chủng", ông Trond Larsen - người dẫn đầu nhóm nghiên cứu, cho biết.
Rắn cờ Bolivia

Một con rắn cờ Bolivia.
Loài rắn hổ mang chúa núi cực độc này có những chiếc răng nanh lớn và các lỗ cảm ứng nhiệt trên đầu để giúp phát hiện con mồi.
Tên của loài rắn này bắt nguồn từ các màu sắc sặc sỡ trên thân chúng: đỏ, vàng và xanh lá cây, giống với quốc kỳ Boliavia. Chúng được phát hiện trong lớp cây cối rậm rạp ở phần cao nhất của ngọn núi mà nhóm nghiên cứu khảo sát.
Ếch lilliputian

Ếch lilliputian là một trong những loài lưỡng cư nhỏ nhất thế giới.
Nhóm của ông Larsen cũng đã tìm ra một trong số những loài lưỡng cư nhỏ nhất trên thế giới: ếch lilliputian. Loài vật này có chiều dài cực nhỏ, chỉ khoảng 1 cm. Với màu nâu ngụy trang và xu hướng ẩn mình trong những lớp rêu và đất dày, chúng hầu như không thể bị phát hiện ra.
“Chúng tôi đã theo dõi âm thanh của chúng trong rừng nhưng ngay khi bạn đến gần chúng, chúng sẽ im lặng nên rất khó xác định vị trí", ông Larsen chỉ ra.
Ếch mắt quỷ

Loài ếch mắt quỷ được tái phát hiện tại Boliavia.
Cùng với việc xác định các loài mới, nhóm nghiên cứu đã phát hiện lại 4 loài được cho là đã tuyệt chủng, trong đó có loài "ếch mắt quỷ", có màu đen với đôi mắt đỏ đậm.
Chúng được nhìn thấy lần cuối cách đây 20 năm, trước khi một đập thủy điện được xây dựng trong môi trường sống tự nhiên. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, người ta cho rằng loài này không còn tồn tại.
"Chúng tôi không nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy nó và khi chúng tôi phát hiện ra nó, đó là một điều cực kỳ thú vị", ông Larsen nói.
Bướm satyr, được nhìn thấy lần cuối cách đây 98 năm, cũng được phát hiện lại trong rừng cây ở Thung lũng Zongo, khi mắc vào một cái bẫy của nhóm nghiên cứu.
13 loài thủy quái nước ngọt nguy hiểm nhất trên thế giới
Những loài thủy quái nước ngọt sở hữu kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với các loài thủy quái sống dưới đại dương nhưng mức độ đáng sợ của chúng thì không hề thua kém chút nào.
Điều ít người biết về số trứng gà chúng ta vẫn ăn hàng ngày
Nhiều lúc ăn trứng gà, bạn tự hỏi liệu mình có đang... sát sinh không? Bởi vì quả trứng bạn ăn nếu được ấp nở sẽ thành gà con, không phải vậy sao?
Loài cừu đặc biệt vừa giống cừu vừa giống chó
Loài cừu đặc biệt này có vẻ ngoài rất dị, chúng không giống những con cừu dễ thương, đáng yêu khác mà có những đặc điểm khiến nhiều người bị nhầm lẫn với loài lợn lông hoặc chó.
Núi xương sọ phơi bày cuộc đại thảm sát bò rừng bizon
Cuộc thảm sát của những người bản xứ và di cư từng khiến số lượng bò rừng bizon giảm từ 60 triệu xuống còn chưa đầy 1.000 con.
Cá Hoàng đế - thảm họa môi trường mới ở hồ Trị An
Do nhu cầu kinh tế, một số người dân sống trong vùng lòng hồ Trị An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đã xây dựng ao thả một số loài cá bản địa và những thảm họa về môi trường bắt đầu xảy ra. Hiện thảm hoạ đáng kể nhất là từ loài cá Hoàng đế (ngư dân lò
Khoa học đã chứng minh: Nhện là bạn, không phải kẻ thù!
Nhiều người thường có thói quen giết chết nhện khi thấy chúng xuất hiện trong nhà mình. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng đây là điều không nên làm.


