Phát hiện nơi nghi là cung điện của cháu trai Thành Cát Tư Hãn
Khu tàn tích với những viên ngói khắc ký hiệu đặc biệt khiến các chuyên gia cho rằng đây có thể là cung điện của Húc Liệt Ngột.
Một nhóm nghiên cứu Thổ Nhĩ Kỳ - Mông Cổ cho biết, họ có thể đã phát hiện tàn tích của một cung điện lộng lẫy từng được xây dựng cho Húc Liệt Ngột, cháu trai của Thành Cát Tư Hãn, ở tỉnh Van, miền đông Thổ Nhĩ Kỳ, Live Science hôm 23/7 đưa tin.
Tranh vẽ Húc Liệt Ngột cùng vợ. (Ảnh: CPA Media Pte Ltd/Alamy)
Húc Liệt Ngột (khoảng năm 1217 - 1265) là một Hãn vương của Mông Cổ. Ông từng lãnh đạo các chiến dịch quân sự ở Trung Đông và nổi tiếng với vụ đánh chiếm Baghdad năm 1258, khiến phần lớn thành phố bị phá hủy, và vụ hành quyết thủ lĩnh Baghdad, Caliph Al-Musta'sim Billah.
Sự thống nhất của đế quốc Mông Cổ chấm dứt vào năm 1259, sau cái chết của Mông Kha, một người cháu khác của Thành Cát Tư Hãn. Một đế quốc Mông Cổ nhỏ hơn do Húc Liệt Ngột lãnh đạo gọi là "Ilkhanate" hình thành ở Trung Đông. Ilkhanate chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và sụp đổ đầu thế kỷ 14, những tàn tích cuối cùng bị phá hủy vào năm 1357.
Các ghi chép lịch sử đề cập đến một cung điện trong vùng nhưng không cho biết vị trí chính xác. Các chuyên gia đang khai quật một cung điện, nhưng có vẻ nơi này từng bị cướp trộm khá nhiều. "Tàn tích khu cung điện của Húc Liệt Ngột giờ đã hư hại hoàn toàn", nhà khảo cổ Munkhtulga Rinchinkhorol tại Viện hàn lâm Khoa học Mông Cổ, thành viên nhóm khai quật, cho biết.
Tại đây, nhóm nghiên cứu tìm thấy phần còn lại của mái ngói tráng men, gạch, đồ gốm sứ tráng men ba màu. Một phát hiện quan trọng là những viên ngói có các ký hiệu giống như biểu tượng s', hay họa tiết svastika - một trong những biểu tượng quyền lực của các Hãn ở Mông Cổ, theo Rinchinkhorol.
Nhiều kiểu họa tiết svastika khác nhau đã được sử dụng trong thời cổ đại và trung cổ. Những viên ngói với biểu tượng này là lý do quan trọng khiến các nhà nghiên cứu cho rằng họ đã tìm thấy một cung điện thuộc về Húc Liệt Ngột. Các hiện vật kết hợp với ghi chép lịch sử về sự hiện diện của người Mông Cổ khiến họ nghĩ cung điện tồn tại từ thời Ilkhanate.
Tuy nhiên, một số nhà khoa học không tham gia chuyến khai quật khuyến cáo nên thận trọng và cần nghiên cứu thêm trước khi khẳng định tàn tích ở tỉnh Van thuộc về Húc Liệt Ngột. "Có thể đó là cung điện của Húc Liệt Ngột", Timothy May, giáo sư tại Đại học Bắc Georgia, nhận định. Tuy nhiên, ông cho rằng cần thêm thông tin trước khi kết luận chắc chắn. "Phát hiện mới rất thú vị nhưng vẫn cần thêm thông tin", Michael Hope, chuyên gia tại Đại học Yonsei, đồng tình với quan điểm này.

Quét CT "thần vệ nữ Willendorf": Phát hiện bí mật choáng về báu vật vô song
Sau khi dùng công nghệ quét micro-CT để xem xét bên trong bức tượng nữ thần, các nhà khoa học đã phát hiện điều bất ngờ.

Thủy quái Leviathan không còn là huyền thoại
Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện những dấu tích hóa thạch của một con cá voi cổ đại với bộ răng to lớn đáng sợ.

Cá Dunkleosteus: "Kẻ hủy diệt" của kỷ Devon
Trước khi loài khủng long xuất hiện, Trái Đất cũng từng tồn tại rất nhiều loài động vật được mệnh danh là sát thủ khét tiếng, trong số đó có rất nhiều loài đến từ đại dương và cá Dunkleosteus là một trong số đó.

Phát hiện loài người khác xây "bảo tàng nghệ thuật" 65.000 tuổi ở Tây Ban Nha
Hang Cueva de Ardales ở Malaga - Tây Ban Nha là nơi 2 loài người khác nhau để lại hơn 1.000 tác phẩm nghệ thuật và chôn cất người chết - một kiểu bảo tàng hay thánh đường lộng lẫy thời đại đồ đá cũ.

Chiếc cốc nano đi trước thời đại của người La Mã
Chiếc cốc 1.600 năm tuổi từ thời La Mã cổ đại có màu xanh ngọc khi ánh sáng chiếu từ phía trước và chuyển sang màu đỏ khi ánh sáng chiếu từ phía sau.

"Báu vật thời nhà Thanh" từng bị bỏ xó trong góc bếp, bán hơn 41 tỷ đồng
Một chiếc bình gốm cổ có liên quan tới vua Càn Long thời nhà Thanh, từng bị lãng quên trong góc bếp suốt thời gian dài, vừa được bán đấu giá với số tiền cao kỷ lục, gấp 10 lần so với dự kiến.
