Phát hiện xác tàu đắm của nhà thám hiểm Vasco da Gama
Các nhà nghiên cứu có thể tìm thấy xác tàu nằm trong đội tàu của nhà thám hiểm nổi tiếng người Bồ Đào Nha trong chuyến đi cuối cùng của ông.
Một xác tàu ngoài khơi Kenya có thể là con tàu từ một trong những chuyến đi tiên phong của Vasco da Gama tới Ấn Độ Dương cách đây 500 năm. Xác tàu được phát hiện gần thị trấn Malindi của Kenya năm 2013 nằm trong số 8 xác tàu Bồ Đào Nha được biết tới từ thời kỳ này trong khu vực. Các nhà nghiên cứu cho rằng đó có thể là tàu São Jorge chìm năm 1524 dù chưa chắc chắn về nhận dạng của nó, Live Science hôm 25/11 đưa tin. Nếu xác tàu đúng là São Jorge, đây sẽ là xác tàu cổ nhất của châu Âu ở Ấn Độ Dương, theo Filipe Castro, nhà khảo cổ học hải dương ở Đại học Coimbra tại Bồ Đào Nha.

Thợ lặn thám hiểm khu vực tàu đắm. (Ảnh: Filipe Castro).
Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Maritime Archaeology, Castro và đồng nghiệp hy vọng có thể xác minh nhận dạng của tàu, một phần bằng cách tiến hành khảo sát rạn san hô trải dài về phía bắc từ Malindi tới Ras Ngomeni, Kenya qua khoảng cách 25 km. Xác tàu nằm cách bờ khoảng 500 m, ở độ sâu 6 m. Tuy không thể quan sát nhiều xác tàu giữa đám san hô ở đáy biển, Castro và những thợ lặn khác khai quật gỗ ở đầu tàu và khung tàu tại hai rãnh mà họ đào ở địa điểm tàu đắm.
Da Gama (năm 1469 - 1524) là người tiên phong đi từ châu Âu tới Ấn Độ Dương năm 1497, khi tàu của ông trở thành con tàu đầu tiên đi vòng quanh Mũi Hảo Vọng ở phía nam châu Phi. Nhà thám hiểm người Tây Ban Nha thực hiện thêm ba chuyến đi khác dọc theo lộ trình trước khi qua đời ở Ấn Độ năm 1524, có thể do sốt rét. Những chuyến thám hiểm của ông là nền tảng cho hoạt động thông thương của Bồ Đào Nha ở Ấn Độ Dương.
São Jorge là một trong 20 tàu gia nhập chuyến thám hiểm cuối cùng của da Gama năm 1524, nhưng tàu chìm không lâu trước khi ông mất. Nghiên cứu mới chỉ ra đây là một trong hai tàu Bồ Đào Nha ban đầu chìm gần Malindi, tàu còn lại tên Nossa Senhora da Graça bị đắm năm 1544. Nếu xác tàu gần Malindi được xác nhận là São Jorge, nó sẽ có ý nghĩa lịch sử quan trọng và giá trị biểu tượng như minh chứng cho sự hiện diện của đội tàu thứ ba của Vasco da Gama ở vùng biển Kenya, theo Castro.
Nhà chức trách Kenya rất quan tâm tới xác tàu Malindi và khu vực này có thể trở thành bảo tàng dưới nước. Xác tàu được tìm thấy bởi Caesar Bita, nhà khảo cổ dưới nước ở Bảo tàng quốc gia Kenya. Bita cũng thu thập nhiều thỏi đồng và ngà voi ở khu vực tàu đắm. Tuy nhiên, cần nghiên cứu khảo cổ sâu hơn để xác nhận đây là một trong những chiếc tàu của da Gama.
Lực cắn của khủng long bạo chúa đáng sợ cỡ nào?
Các nhà khoa học đã tìm ra nguyên nhân tại sao khủng long bạo chúa có cơ hàm mạnh đến vậy. Sự khác biệt đến từ cấu trúc cơ và khớp hàm dưới của chúng.
Phát hiện "quả trứng" khổng lồ bên bờ sông, cặp đôi nhận tin bất ngờ khi báo chính quyền
Hóa ra "quả trứng" khổng lồ này không hề tầm thường.
Loài vật "nhì nhằng" nhất thế giới: Lên bờ thử làm thú, ngao du chán rồi lại chui xuống đại dương làm cá
Các nhà khoa học vừa khám phá ra hóa thạch của một chi động vật kỳ quặc khi nó đã "đổi nhà" giữa mặt đất và biển cả tận 2 lần.
Sinh vật 2.000 tuổi nguyên vẹn và gây choáng váng ở thành phố hóa đá
Bức tranh về cuộc sống bị hóa đá ở đô thành Pompeii cổ đại đã được bổ sung một mẫu vật bất ngờ: một con rùa bị ngưng đọng thời gian suốt 2.000 năm với quả trứng nguyên vẹn trong bụng.
Phát hiện loài "quái điểu" chuyên ăn thịt chim khổng lồ
Đại bàng Haast sống ở New Zealand, chúng nặng tới 15kg và móng vuốt dài tới 9cm, sải cánh lên đến 3m.
Đào mộ cổ, choáng váng với báu vật 3.500 năm vẫn tỏa sáng
Một ngôi mộ cổ chứa 3 thi hài từ thế kỷ thứ XIV trước Công Nguyên gây bất ngờ với một "báu vật vô song" tiết lộ công nghệ đi trước thời đại từng hiện diện ở vùng đất thuộc nước Đức ngày nay.


