Rita Levi-Montalcini - Người có nhiều cống hiến cho nền khoa học Ý
Rita Levi-Montalcini (22/4/1909 - 30/12/2012) là một nhà thần kinh học người Ý. Bà cùng đồng nghiệp Stanley Cohen đã phát hiện ra "nhân tố tăng trưởng thần kinh" (Nerve Growth Factor, NGF) và được giải Nobel Sinh lý và Y khoa năm 1986 nhờ công trình này.
NGF hiện được nghiên cứu thêm về các đặc tính điều trị tiềm năng với các bệnh lý thần kinh như Alzheimer và các bệnh lý về tế bào như ung thư.
Rita Levi-Montalcini sinh ra trong một gia đình người Do Thái tại thành phố Turin, Ý. Bà sớm có quyết tâm theo học ngành Y và ghi danh vào học trường Y khoa Torino năm 1930.
Rita Levi-Montalcini trong phòng thí nghiệm năm 1959.
Sau khi tốt nghiệp năm 1936, con đường theo đuổi ngành Y của bà bị cản trở bởi Tuyên ngôn Chủng tộc của Benito Mussolini về người Do Thái. Sau đó, bà buộc phải di tản tới Florence nhưng bà đã quay lại quê nhà sau chiến tranh.
Gia đình Levi-Montalcini có 4 người con. Trong ảnh, Rita là cô bé ngoài cùng bên phải.
Năm 1947, Rita nhận lời làm việc tại Đại học Washington, St. Louis, Missouri (Mỹ), cùng với nhà động vật học Viktor Hamburger, người đang nghiên cứu sự phát triển của mô thần kinh trong phôi gà.
Hình ảnh Rita Levi-Montalcini năm 11 tuổi.
Trong quá trình quan sát một số mô ung thư, Rita và Viktor đã tìm ra tác động của một chất trong khối u mà họ đặt tên là "nhân tố tăng trưởng thần kinh" (NGF) - một chất có vai trò quan trọng trong sự phát triển của các tế bào thần kinh.
Chân dung nhà khoa học Rita Levi-Montalcini năm 1975.
Nhà sinh học Stanley Cohen, người đồng nghiệp của bà, sau đó đã có thể phân tách NGF khỏi khối u. Nhờ công trình nghiên cứu này mà và Rita và Stanley đều nhận được giải Nobel Sinh lý và Y khoa năm 1986.
Rita Levi-Montalcini trong một chuyến nghỉ dưỡng.
Rita thành lập Viện Sinh học Tế bào ở Rome (Ý) vào năm 1962 và năm 1987, bà được trao Huân chương Khoa học Quốc gia.
Nhà khoa học ở tuổi 98.
Năm 2001, bà được phong danh hiệu "Thượng nghĩ sĩ trọn đời" ở Thượng viện Ý nhờ những cống hiến của mình cho nền khoa học Ý và thế giới, bất chấp những khó khăn và chỉ trích bà đã gặp phải do là người Do Thái.
Rita Levi-Montalcini trong bữa tiệc mừng sinh nhật thứ 100 của mình tại tòa thị sảnh Roma, Ý, năm 2009
Bà qua đời năm 2012, thọ 103 tuổi và được coi là người đạt giải Nobel sống thọ nhất, tính đến năm 2012. Rita được tri ân cho tới ngày nay và tên của bà còn được đặt cho một giống hoa lan lai năm 2016 (Ophrys montalciniae).
Giống hoa lan lai “Ophrys montalciniae” được đặt theo họ của nhà khoa học Rita Levi-Montalcini.

10 câu chuyện khoa học ít biết đến nhất trong năm.
Bên cạnh những bước tiến vượt bậc của các ngành khoa học mũi nhọn, cũng có những công trình được công bố nhưng rất ít người quan tâm. Trong số 330 câu chuyện về các nhà khoa học, 10 câu chuyện sau là những vui , nhưng ít được

Chuyện thú vị về những phát minh
Từ thuyết tương đối, hình học tọa độ đến chiếc lò vi sóng hay miếng giấy ghi nhớ... đều mang trong nó một câu chuyện thú vị về hành trình "tìm ra rồi" của các nhà khoa học.

Euclid và sự ra đời của hình học
Euclid (330 - 275 TCN) sinh ở Athena, kinh đô Hy Lạp, một trong những thành phố cổ to đẹp nhất thế giới.

Câu chuyện kì bí về tên sát nhân hàng loạt đầu tiên trong lịch sử
Gilles de Rais gây khiếp sợ khắp nơi vì đã bắt cóc, giết chết rất nhiều trẻ em.

Cuộc đời dị thường của nhà khoa học Nikola Tesla
Trong lịch sử, chúng ta luôn ghi nhận Thomas Edison là nhà phát minh vĩ đại nhất trừ trước đến giờ tuy nhiên ngay trong thời đại của ông cũng có một nhà phát minh tài năng không kém. Đó chính là Nikola Tesla.

Bí mật động trời về người đàn ông nhiều con nhất thế giới
Sultan Moulay Ismaïl - ông hoàng Morocco nổi tiếng tàn bạo và khát máu, cũng là người đàn ông "mắn đẻ" nhất trong lịch sử thế giới.
