Sau 100 năm bị cấm bán, thứ quý giá này chuẩn bị được đưa lên sàn đấu giá
Bộ sưu tập tiền xu khổng lồ của Lars Emil Bruun, một nhà tài phiệt người Đan Mạch, từng bị cấm bán trong suốt một thế kỷ theo di chúc của ông sẽ chính thức lên sàn đấu giá và có thể trở thành bộ sưu tập tiền xu đắt giá nhất thế giới.
Tại sao bộ sưu tập tiền xu của Lars Emil Bruun lại đặc biệt?
Lars Emil Bruun, một doanh nhân giàu có trong ngành bơ của Đan Mạch, đã tích lũy một bộ sưu tập tiền xu, tiền giấy và huy chương đồ sộ trong hơn sáu thập kỷ. Sau khi ông qua đời vào năm 1923, di chúc của ông đưa ra một yêu cầu kỳ lạ: toàn bộ bộ sưu tập của ông phải được giữ lại như một "kho dự trữ khẩn cấp" cho Đan Mạch, trong trường hợp bộ sưu tập quốc gia bị phá hủy. Nếu sau 100 năm mọi thứ vẫn ổn định, bộ sưu tập này sẽ được phép bán để đem lại lợi ích cho hậu duệ của ông.
Sau khi lệnh cấm kéo dài 100 năm hết hiệu lực, vào tháng tới, bộ sưu tập của Bruun sẽ được đưa lên sàn đấu giá. Đây là bộ sưu tập tiền xu quốc tế đắt giá nhất từng được bán, với tổng giá trị ước tính khoảng 72,5 triệu USD (hơn 1,8 nghìn tỷ đồng). Bộ sưu tập bao gồm khoảng 20.000 món và việc bán đấu giá sẽ diễn ra qua nhiều phiên.

Món đấu giá cao nhất là một đồng xu vàng từ cuối thế kỷ 15, có hình ảnh của một vị vua Đan Mạch.
Bộ sưu tập tiền xu của Bruun không chỉ có giá trị vật chất mà còn mang đậm dấu ấn lịch sử. Bruun bắt đầu sưu tập tiền từ năm 1859 khi nhận được một số đồng xu từ người chú quá cố. Dù sinh ra trong một gia đình khá giả, Bruun phải đối mặt với cảnh gia sản bị thất thoát khi trưởng thành. Ông bắt đầu kinh doanh bơ với một khoản vay nhỏ và dần trở thành một doanh nhân thành đạt, đồng thời là một nhà sưu tập tiền xu nổi tiếng.
Với Bruun, sưu tập tiền xu không chỉ là thú vui mà còn là cách để tìm thấy sự bình yên. Ông từng chia sẻ rằng khi cảm thấy bất an, việc ngắm nhìn và nghiên cứu các đồng xu giúp ông cảm thấy thư thái. Ông cũng là một trong những người sáng lập Hội Numismatics Đan Mạch vào năm 1885.
Phiên đấu giá đầu tiên có gì nổi bật?
Phiên đấu giá đầu tiên, diễn ra vào ngày 14 tháng 9, sẽ bao gồm hơn 280 món từ bộ sưu tập của Bruun, với các đồng xu vàng và bạc từ Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển, có niên đại từ thế kỷ 15. Điểm nhấn của phiên đấu giá là một đồng xu vàng quý hiếm từ năm 1496 của Vua Hans, vị vua đầu tiên của Đan Mạch, Na Uy và một thời gian ngắn của Thụy Điển. Đồng xu này có thể được bán với giá lên tới 672.510 USD.

Một đồng xu Na Uy từ thế kỷ 17.
Bộ sưu tập của Bruun đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng numismatics (nghiên cứu và sưu tập tiền cổ) trên toàn thế giới. Đồng xu vàng từ năm 1496 không chỉ là đồng xu vàng đầu tiên được đúc tại Đan Mạch mà còn là đồng xu đầu tiên có niên đại rõ ràng. Đây là một món độc nhất vô nhị trong tay tư nhân và được coi là "viên ngọc quý" của bộ sưu tập.
Trước khi đấu giá, các đồng xu đã được trưng bày tại nhiều hội chợ và phòng triển lãm, và sẽ tiếp tục được trưng bày tại Copenhagen ngay trước phiên bán đấu giá.
Hóa thạch mới cho thấy động vật linh trưởng có tổ tiên ở châu Á
Một động vật linh trưởng hóa thạch mới được phát hiện tại Myanmar tiết lộ rằng tổ tiên chung của người, khỉ không đuôi và vượn có thể đã tiến hóa từ động vật linh trưởng châu Á, chứ không phải châu Phi như nhiều nhà nghiên cứu vẫn nghĩ.
Phát hiện phòng tắm niên đại 2.000 năm của người Do Thái cổ
Mới đây, các nhà khảo cổ học đã phát hiện một phòng tắm nghi thức Do Thái cổ có niên đại 2000 năm tuổi ngay dưới sàn nhà khách tại một gia đình gần Jerusalem.
Tìm ra phần cơ thể chưa từng biết của quái thú lớn nhất mọi lục địa
Lần đầu tiên "dung nhan" của siêu quái thú lớn nhất từng bước đi trên Trái đất được tiết lộ đầy đủ thông qua một hộp sọ khổng lồ vừa được khai quật tại Hệ tầng Winton ở bang Queensland nước Úc.
Đào đất xây nhà, nhóm công nhân đụng trúng kho báu tiền tỷ
Nhóm công nhân không ngờ đào trúng kho báu khổng lồ trong khi đang xây nhà.
Phát hiện 8 răng người thật trong tượng Chúa Jesus 300 tuổi
Sau khi tiến hành chụp X-quang bức tượng Chúa Jesus có từ thế kỷ XVII – XVIII, các nhà khoa học đã phát hiện ra 8 chiếc răng người thật còn nguyên vẹn trong miệng bức tượng này.
"Người rồng": Loài cổ đại khơi mào bí ẩn về nguồn gốc loài người!
Trong những năm gần đây, các nhà khảo cổ học đã có một khám phá lớn tại quận Pingyao của Trung Quốc: Một loài người cổ đại hoàn toàn mới, được đặt tên là "Người rồng" (Dragon Man - Homo longi).


