Sứa hồng khổng lồ bí ẩn xuất hiện lần thứ 4 trong lịch sử
Một con sứa màu hồng quý hiếm đã được nhìn thấy ngoài khơi bờ biển Italy và đây là lần thứ 4 trong lịch sử có người nhìn thấy loài sứa này.
Loài sứa kỳ lạ được gọi tên là "Drymonema dalmatinum", đã được các thợ lặn nghiệp dư ở khu dự trữ sinh quyển Miramare, ngoài khơi Miramar, thuộc phía Đông Bắc của tỉnh Bologna quay hình lại.

Con sứa khổng lồ mang màu sắc hiếm được rất ít người bắt gặp trên đời.
Đây là loài sứa được cho là lớn nhất và hiếm nhất ở Địa Trung Hải, đã không được nhìn thấy trong khu vực kể từ năm 2014. Trước đó, người ta cho rằng loài này đã tuyệt chủng do không được nhìn thấy kể từ năm 1945 và lần đầu tiên được nhìn thấy bởi nhà khoa học Ernst Haeckel vào năm 1880.
"Drymonema dalmatinum" có kích thước lớn so với các loài sứa thông thường khác: Khoảng từ 40 đến 50 cm. Trong khi ghi hình, các thợ lặn phải đảm bảo giữ khoảng cách vì chúng vốn không phải là những sinh vật thực sự thân thiện.
Một nhà nghiên cứu tại khu dự trữ sinh quyển Miramare cho biết nếu vô tình nhìn thấy một con "Drymonema", bạn nên "di chuyển ngay lập tức nhưng cũng nên cảm thấy vinh dự khi được nhìn thấy một sinh vật như vậy".
"Việc thợ lặn của chúng tôi phát hiện ra cá thể sứa trong cuộc tuần tra thường xuyên thực sự là một sự kiện đặc biệt. Drymonema lần đầu được nhìn thấy ngoài khơi Dalmatia vào năm 1880 bởi nhà tự nhiên học người Đức Ernst Haeckel và nó cũng được nhìn thấy vào năm 1945. Sau đó, nó được phát hiện ở vịnh Trieste bởi một trong những nhà nghiên cứu của chúng tôi vào năm 2014", người phát ngôn của khu dự trữ sinh quyển Miramare nói.
"Điều này rất hiếm. Tôi cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng cảm thấy như thể mình đang trong tầm mắt của con sứa. Tôi cảm giác như con sứa đang cười với tôi.
Con sứa rất to lớn, tôi đã ở trong phạm vi có thể chạm vào nó nhưng hẳn nhiên là tôi không làm thế. Tôi ở rất gần, cách khoảng 1m. Toàn bộ cuộc gặp gỡ kéo dài khoảng 20 đến 30 phút", thợ lặn Kristian kể lại khoảnh khắc kỳ diệu.
Bắt được 3 con cá mặt trăng hiếm trong cùng 1 ngày
Ba con cá mặt trăng mà ông Snodgrass và nhóm bạn câu được trong cùng ngày là loài cá hiếm có trọng lượng từ 55 đến 80kg.
Rái cá biển "bảo vệ trái đất"
Khi săn lùng nhím biển, rái cá chẳng những giải quyết cơn đói của chúng, mà còn giúp loài người giảm đà ấm lên của địa cầu, các nhà khoa học khẳng định. Nhím biển ăn tảo bẹ, loài thực vật hấp thụ mạnh khí CO2 từ không khí.
5 sự thật khó tin về cá mập hổ ít ai biết
Cá mập hổ thuộc dòng họ Carcharhinidae, nằm trong những loại cá sát thủ, hiếu chiến nhất của đại dương.
Khe vực Mariana - Nơi sâu nhất đại dương có điều gì huyền bí?
Ngày 26/3/2012, đạo diễn Hollywood James Cameron đã điều khiển con tàu Deepsea Challenger đi xuống độ sâu 10.898 mét và thiết lập một kỷ lục thế giới về việc lặn một mình xuống nơi sâu nhất đại dương – khe vực Mariana.
Loài cá phát huỳnh quang đỏ
Các nhà khoa học đã phát hiện rằng đỏ chính là màu ưa thích của nhiều loài cá, và một số loài phát huỳnh quang màu sặc sỡ.
Một loài nhuyễn thể được phát hiện sống tại vực thẳm Nam Cực
Các nhà khoa học mới đây đã khám phá ra loài nhuyễn thể Nam Cực (Euphausia superba) sống và kiếm ăn ở độ sâu 3000 mét ở vùng biển bán đảo Nam Cực. Cho đến nay loài giáp xác giống tôm này được cho l&agra


