Thị trấn kỳ lạ có tên dài tới mức đọc muốn “tắt thở”
Một trong những thị trấn có tên dài nhất nước Anh nằm trên hòn đảo Anglesey thuộc xứ Wales. Với cái tên dài tới 58 ký tự, muốn đọc hết cũng khiến nhiều người phải hụt hơi vài lần.
“Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwyllllantysiliogogogoch” chính là tên gọi của thị trấn này, và cũng là tên địa danh dài nhất châu Âu, trong đó có tới 4 chữ “L” đứng cạnh nhau.

Biển chào khi đến với thị trấn có tên dài nhất châu Âu.
Thậm chí, trang Bussiness Insider còn bình luận “cái tên này như những gì hiện lên trên màn hình khi người đánh máy ngủ quên gục luôn ở bàn phím”.
Thật vậy, với tên gọi “đọc muốn tắt thở” này, nhưng ít ai biết, vào khoảng năm 1860 của thế kỷ 19, một người thợ may địa phương cố tình chế ra cái tên này như một “chiêu thức” thu hút khách du lịch.

Thị trấn nhỏ bình yên ở xứ Wales vốn đã nổi tiếng từ thế kỷ 19 với tên gọi độc lạ.
Xét về mặt ý nghĩa, cái tên thực chất bao gồm nhiều điểm tham quan hấp dẫn trong thị trấn. Cụ thể đó là Nhà thờ Thánh Mary nằm trong hốc cây phỉ trắng nằm trong thung lũng White Hazel, Nhà thờ Thánh Tysilio gần hang đỏ.
Tuy nhiên, để tiện trong giao dịch và các hoạt động thường ngày, người ta sẽ đọc gọn nó là “Llanfairpwll”, hoặc viết tắt thành “Llanfair PG”.

Với tên gọi “dài như một dòng sông”, nơi này khiến nhiều du khách đọc tên muốn “ngất xỉu”.
Thị trấn nhỏ hiện đang là nơi sinh sống của khoảng 3.100 cư dân, trong đó 70% nói tiếng Wales – một ngôn ngữ được coi là sắp bị “xóa sổ” bởi chỉ khoảng 19% dân xứ Wales sử dụng loại ngôn ngữ này.
Không thể phủ nhận “chiêu quảng cáo” kể từ thế kỷ 19 đến nay vẫn còn nguyên hiệu quả. Rất nhiều du khách tò mò đã tìm bằng được cách tới đây, khiến ngành du lịch địa phương tăng trưởng. Ước tính mỗi năm, thị trấn nhỏ đón khoảng 200.000 lượt khách.

Một góc nhỏ bình yên ở Llanfair PG
Tên gọi “dài như một dòng sông” này còn được in trên biển cổng chào lối vào thị trấn như một biểu tượng đặc biệt, in biển tên ở nhà ga xe lửa, trên các món quà lưu niệm, tem bưu chính …
Thị trấn Llanfairpwll hiện đang xếp thứ 2 thế giới về độ dài của một cái tên. Đứng vị trí đầu bảng hiện nay là một địa danh ở New Zealand cũng nổi tiếng không kém nhờ cái tên “dài dằng dặc” với 85 ký tự.
Đó là ngọn đồi “Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimau-ngahoronukupokaiwhenuakitanatahu”, nhưng vẫn được người dân địa phương gọi tắt là “Taumata”.
Được biết, cái tên này đặt theo tiếng Maori, tạm dịch là “Đỉnh núi nơi Taumata, người đàn ông leo núi, khai phá đất đai, thổi sáo mũi cho người tình”.

Một ngọn đồi ở New Zealand sở hữu tên gọi dài nhất thế giới, với 85 ký tự.
Hiện địa danh này được sách kỷ lục Guiness công nhận là nơi có tên tài nhất thế giới. Trong khi đó, người dân bản địa vẫn tự hào vì chỉ họ mới có khả năng phát âm cái tên này trôi chảy.
AI phát hiện hình vẽ bí ẩn trên sa mạc Peru
Ứng dụng máy bay không người lái và AI, các nhà khoa học đang tăng tốc phát hiện số hình vẽ có niên đại khoảng năm 100 trước Công Nguyên trên sa mạc Nazca.
Bà tổ của dòng máy bay “mang bầu” độc đáo nhất trên thế giới
"Guppy" (cá bảy màu) - là tên gọi của một dòng máy bay đặc biệt với khoang chứa hàng cực rộng chuyên để vận chuyển các hàng hóa quá khổ.
Bí mật kinh hoàng trong mộ hoạn quan “quái thai” nhất Trung Quốc
Bí mật trong ngôi mộ đại hoạn quan Lý Liên Anh, Trung Quốc kèm theo nhiều truyền thuyết thần bí.
Bí mật trên hòn đảo toàn người trường thọ ở Hy Lạp
Người dân ở đây có độ tuổi trung bình trên 90, đặc biệt không bệnh tật và ra đi theo cách tự nhiên thanh thản nhất khi cập kê trăm tuổi.
Những sự thật "khó tin" mới được phát hiện về cái chết
Đối với tất cả mọi người, cuộc sống sau cái chết luôn là một vấn đề huyền bí và không người sống nào chứng minh được.
Các quốc gia châu Á ăn gì dịp Trung thu?
Nói đến món ăn trong dịp tết Trung thu, không thể không kể đến bánh trung thu. Hãy cùng vòng quanh châu Á xem các nước có những món bánh trung thu hấp dẫn nào.

