Tìm hiểu tập tính ôm hôn "thắm thiết" của cầy thảo nguyên
Hành vi ôm hôn không chỉ có ở loài người, mà trong thế giới động vật, cũng có một số loài thực hiện hành vi ấy. Điển hình nhất có thể kể đến là tập tính ôm hôn ở loài cầy thảo nguyên (Prairie Dog), cũng chính là cách loài vật này dùng để nhận dạng hoặc “chào hỏi” lẫn nhau.
Hôn để nhận diện thành viên trong cùng đàn
Hành vi ôm hôn ở cầy thảo nguyên diễn ra khá thường xuyên. Cứ mỗi khi chúng gặp nhau, dù là vô tình hay cố ý chạm mặt, chúng đều sẽ thực hiện “nghi thức” ôm hôn ấy, với mục đích chính là nhận dạng xem liệu đối phương có phải thành viên cùng đàn với mình hay không.

Hành vi ôm hôn diễn ra giữa mỗi con cầy thảo nguyên sẽ giúp chúng nhận dạng lẫn nhau.
Đàn (hay gia đình) là một đơn vị xã hội cơ bản trong quần thể loài cầy thảo nguyên. Mỗi đàn sẽ sinh sống tại một khu vực lãnh thổ nhất định. Và, giống như những loài động vật sống theo bầy/đàn khác, việc xâm phạm lãnh thổ là một hành vi không thể chấp nhận đối với loài động vật này. Chúng sẽ xem đó là hành động khiêu chiến hay đe dọa, hay như thể là một hành vi gây nguy hiểm cho đàn của chúng. Thế nên, hành vi ôm hôn diễn ra giữa mỗi con cầy thảo nguyên sẽ giúp chúng nhận dạng lẫn nhau. Đặc biệt đối với cầy thảo nguyên cái, chúng sẽ hôn từng con non một để nhận biết em bé nào là con của nó.
Cầy thảo nguyên hôn như thế nào?
Cách “hôn” thông thường của cầy thảo nguyên sẽ là chạm mũi, môi và “khóa răng” lại với nhau, hoặc thỉnh thoảng chỉ là những cái hôn lên má. Đôi khi chúng còn hôn kiểu Pháp nữa.
Thông qua kiểu “chào hỏi xã giao" này, chúng sẽ có thể nhận biết được liệu đối phương “là bạn hay địch”.

Đôi khi chúng sẽ hôn kiểu Pháp.
- Nếu là bạn (thành viên cùng bầy), chúng sẽ tiếp tục chơi đùa cùng nhau, hoặc là chải chuốt cho nhau, ôm hôn thắm thiết hơn nữa chẳng hạn… hoặc là cứ thế “lướt qua đời nhau”, thế là xong.
- Nếu là địch (thành viên khác bầy), thì sau khi hôn xã giao xong, chúng hoàn toàn có thể lao vào tẩn nhau, hoặc là “chơi rượt đuổi” chẳng hạn. Cụ thể thì nếu chúng nhận ra đối phương là thành viên khác bầy, chúng sẽ giật nảy mình và nhảy ra xa, sau đó sẽ rít lên vài tiếng để cảnh báo hoặc trực tiếp “tát” vào mặt đối phương.
Hành vi ôm hôn này của cầy thảo nguyên được đánh giá tương tự như việc bắt tay, ôm hôn chào hỏi xã giao như ở loài người vậy.
Với những mô tả mà giới khoa học ghi nhận lại như trên cho thấy, loài cầy thảo nguyên này đúng kiểu yêu thương thì yêu thương lắm, mà ghét thì cũng ghét ra mặt chứ không có thảo mai, hay kiểu bằng mặt mà không bằng lòng…
Những loài cá khổng lồ của sông Mekong
Khối lượng cực đại của cá tra dầu sông Mekong đạt 300kg, còn chiều dài tối đa của cá đuối nước ngọt lên tới 5m. Sông Mekong, với hàng trăm loài cá và nguồn phù sa dồi dào, là mạch sống của hàng chục triệu người.
Những loài động vật đẹp nhất thế giới
Cá trạng nguyên, cáo Fennec, cua kẹo, bướm đêm hoàng hôn... là một trong những loài động vật đẹp nhất thế giới.
13 loài thủy quái nước ngọt nguy hiểm nhất trên thế giới
Những loài thủy quái nước ngọt sở hữu kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với các loài thủy quái sống dưới đại dương nhưng mức độ đáng sợ của chúng thì không hề thua kém chút nào.
Điều ít người biết về số trứng gà chúng ta vẫn ăn hàng ngày
Nhiều lúc ăn trứng gà, bạn tự hỏi liệu mình có đang... sát sinh không? Bởi vì quả trứng bạn ăn nếu được ấp nở sẽ thành gà con, không phải vậy sao?
Loài cừu đặc biệt vừa giống cừu vừa giống chó
Loài cừu đặc biệt này có vẻ ngoài rất dị, chúng không giống những con cừu dễ thương, đáng yêu khác mà có những đặc điểm khiến nhiều người bị nhầm lẫn với loài lợn lông hoặc chó.
Núi xương sọ phơi bày cuộc đại thảm sát bò rừng bizon
Cuộc thảm sát của những người bản xứ và di cư từng khiến số lượng bò rừng bizon giảm từ 60 triệu xuống còn chưa đầy 1.000 con.


