Tìm thấy vật thể hình tròn trong mộ cổ, chuyên gia bối rối: "Thứ này không thể xuất hiện ở đây!"
Các nhà khảo cổ thậm chí còn cho rằng vật thể này do ai đó "xuyên không" và bỏ lại.
Vào năm 2016, một người dân ở thành phố Thai Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang tình cờ đào được một ngôi mộ cổ khi đào móng xây nhà. Người này lập tức thông báo cho các nhà chức trách địa phương và Cục Quản lý Di sản địa phương. Ngay lập tức, một nhóm các nhà khảo cổ được cử tới kiểm tra. Tuy nhiên, ngôi mộ cổ này đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, mọi di chuyển của các chuyên gia đều rất khó khăn.
Quan tài trong ngôi mộ cổ được đem ra nghiên cứu sau khi khai quật. (Ảnh: Sohu).
Khi họ đang tìm kiếm, một vật thể phát ra ánh sáng lấp lánh khi có ánh nắng hoặc đèn chiếu vào khiến các nhà khảo cổ bị thu hút. Hóa ra, đó là một miếng thủy tinh có hình tròn được xỏ qua dây. Theo các chuyên gia, ngôi mộ này thuộc thời Nam Tống, tức là cách đây khoảng 800 năm và khả năng miếng thủy tinh này không thể xuất hiện ở thời đại đó. Do đó, họ đã quyết định đem nó về phòng thí nghiệm.
Trong ngôi mộ cổ, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một miếng thủy tinh hình tròn. (Ảnh: Sohu)
Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khảo cổ phát hiện ra vật thể lạ này có đường kính khoảng 7,5 cm; bên trên dính một lượng nhỏ bông gòn, mép xung quanh có đường vân rõ ràng. Bề ngoài nó rất giống các miếng thủy tinh hình tròn ở thời hiện đại. Họ đã rất bối rối bởi sự hoàn hảo của vật thể này. Nhiều người còn cho rằng đây là đồ vật do ai đó "xuyên không" bỏ lại.
Cuối cùng, sau một thời gian kiểm định, các nhà khảo cổ học xác nhận miếng thủy tinh đó là một di tích văn hóa. Nó là một món đồ tùy táng được đặt trong ngôi mộ của Triệu Bá Vân. Theo cuốn "Gia định xích thành chí", Triệu Bá Vân là cháu chắt đời thứ 7 của Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận.
Ngoài miếng thủy tinh hình tròn, các nhà khảo cổ còn tìm thấy một miếng ngọc bích hình tròn tương tự trong ngôi mộ. (Ảnh: Sohu)
Ngoài miếng thủy tinh hình tròn, các nhà khảo cổ còn tìm thấy một miếng ngọc bích hình tròn tương tự trong ngôi mộ. Chúng là một cặp đi cùng với nhau. Triệu Bá Vân vốn là một văn nhân thời Nam Tống. Cả đời ông đeo đuổi sự trang trọng nên đã đặt làm miếng thủy tinh cùng miếng ngọc hình tròn để thể hiện khí chất cao quý của mình. Ông luôn mang chúng theo bên mình, sau khi chết ông cũng lựa chọn đem theo xuống mộ.
Trong ngôi mộ, họ còn tìm thấy nhiều bộ quần áo, tất, giày, phụ kiện làm bằng lụa, gấm, lụa bông… được làm bằng kỹ thuật dệt may hiếm có trên thế giới. (Ảnh: Sohu)
Theo báo cáo của các nhà khảo cổ, trong mộ của Triệu Bá Vân, họ còn tìm thấy nhiều bộ quần áo, tất, giày, phụ kiện làm bằng lụa, gấm, lụa bông… có niên đại từ thời Nam Tống được làm bằng kỹ thuật dệt may hiếm có trên thế giới. Lô di vật văn hóa này quý giá tới mức họ đã gọi chúng là "Tống phục chi quan".
Việc khai quật ngôi mộ của Triệu Bá Vân không chỉ giúp hậu thế có cơ hội hiểu được nền văn hóa lâu đời của Trung Quốc mà còn nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc bảo vệ văn hóa.

Đế quốc hưng thịnh nhờ khai thác nước trên sa mạc Sahara
Đế quốc Garamantes từng phát triển hưng thịnh nhờ sử dụng công nghệ để khai thác nước ngầm trên sa mạc Sahara nhưng rơi vào cảnh diệt vong khi nước ngầm cạn kiệt.

Nghiên cứu mới nêu nguyên nhân khiến khủng long chết hàng loạt
Một nghiên cứu vừa công bố đã chia sẻ bằng chứng mới nhất về nguyên nhân đã giết chết loài khủng long.

Phục dựng thành công 3 khuôn mặt của người Trung Cổ
Chuyên gia Scotland quét 3D hộp sọ của một phụ nữ trẻ, linh mục và giám mục rồi dùng AI để tái tạo những khuôn mặt sống động như thật.

Kỳ lạ miếng hổ phách có bông hoa và con ong bắp cày 30 triệu năm còn nguyên vẹn
Một bông hoa nhỏ đã nở cách đây 30 triệu năm vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay trong tình trạng gần như hoàn hảo và được bảo quản bên trong miếng hổ phách cùng một con ong bắp cày.

Vua Tatankhamun nhìn trông như thế nào?
Các nhà Ai Cập học suy đoán vua Tutankhamun tương đối gầy, đi tập tễnh, có hộp sọ hơi dài và hàm răng vẩu dựa trên xác ướp của ông, tranh vẽ và tượng.

"Mặt nạ tử thần" tiết lộ dung nhan thật của Isaac Newton
Mặt của một người sau khi chết sẽ được đặt vào khuôn đúc bằng sáp hoặc thạch cao để tạo ra chiếc "mặt nạ tử thần".
