Tỉnh dậy sau sáu năm sống thực vật
Bà Christa Lilly ở Colorado Springs (bang Colorado, Mỹ) sống đời thực vật kể từ tháng 11-2000, nhưng đã bất ngờ tỉnh dậy suốt ba ngày trong tuần này. Bà thậm chí nói chuyện với người thân trong gia đình và trả lời phỏng vấn của đài truyền hình địa phương trước khi trở lại sống đời thực vật.
Câu đầu tiên bà nói với mẹ mình ngày 4-3 là: “Con vẫn khỏe”. Trên đài truyền hình KKTV-TV, bà trả lời rất tỉnh táo: “Tôi nghĩ tôi tỉnh dậy thật là tuyệt vời. Nó làm tôi hạnh phúc lắm”. Bà đã tỉnh dậy bốn lần và lần này là lâu nhất và nói được. Trước khi thiếp hẳn đi, bà còn nói rằng điều khó khăn nhất khi tỉnh lại là phải học lại cách nói năng.
Bác sĩ chăm sóc bà, ông Randall Bjork, không thể giải thích bằng cách nào và tại sao bà tỉnh dậy được. Ông cho biết đời sống thực vật là như cơn hôn mê sâu, nhưng mắt vẫn mở và cần cho ăn uống qua đường ống. Ông cho rằng bệnh nhân của mình còn tỉnh táo phần nào nên chắc chắn là còn tỉnh dậy nữa.
K.DUNG
![]() |
Bà Christa Lilly (Ảnh: cbs) |
Khám phá tác dụng tuyệt vời của ớt chuông
Đây là loại quả cực giàu vitamin, được hội những người giảm cân rất yêu thích.
Lợi ích bất ngờ từ dưa bở với sức khỏe mọi nhà
Dưa bở là loại quả bổ dưỡng, giải khát rất tốt trong mùa hè nóng bức và còn nhiều công dụng rất tốt cho sức khỏe.
Bệnh tật tiềm ẩn đằng sau nụ hôn
Hôn người khác có thể kéo đến từ những bệnh nhẹ như herpes miệng đến vấn đề nghiêm trọng hơn như viêm màng não do virus hoặc quai bị.
7 lời khuyên sử dụng dầu ăn tốt cho sức khỏe
Theo Viện Dinh dưỡng quốc gia, trong mỗi gia đình nên có hai loại dầu ăn để sử dụng cho các loại thực phẩm khác nhau.
Shinrin-yoku: Cách người Nhật dùng thiên nhiên chữa bệnh
"Forest bathing" hay "tắm rừng" được dịch sát nghĩa từ "Shinrin-yoku" là một cụm từ do chính phủ Nhật sáng tạo vào năm 1982 nhằm khuyến khích những cư dân thành thị đắm mình vào thiên nhiên.
Những loại thực phẩm và đồ uống cực tốt cho gan, giúp thanh lọc cơ thể
Gan người thực hiện hơn 500 chức năng khác nhau, trong đó quan trọng nhất là chuyển hóa và "giải độc".


