Trung Quốc tổ chức lớp học trực tuyến từ bên ngoài không gian
Trong buổi học trực tuyến từ không gian, các phi hành gia Trung Quốc cho các sinh viên trên Trái đất tham quan các khu vực sinh sống và làm việc của trạm vũ trụ.
Lớp học trực tuyến đầu tiên từ trạm vũ trụ của Trung Quốc dành cho các sinh viên trên Trái đất được tổ chức vào ngày 9/12 do phi hành đoàn của tàu vũ trụ Thần Châu-13 thực hiện.

Bức ảnh chụp tại Macao ở miền Nam Trung Quốc vào ngày 9/12/2021, cho thấy thành viên phi hành đoàn Thần Châu 13 Vương Á Bình đang giảng bài từ trạm vũ trụ của Trung Quốc thông qua cuộc gọi video. (Ảnh: chinadaily.com.cn)
Lớp học bắt đầu lúc 15h40 (giờ Bắc Kinh) với tổng số 1.420 sinh viên dự khán tại 5 phòng học được bố trí trên khắp Trung Quốc. Phòng học chính là tại Bảo tàng Khoa học và Công nghệ Trung Quốc.
Các phòng học khác cũng được bố trí ở Nam Ninh thuộc tỉnh Quảng Tây, huyện Vấn Xuyên ở tỉnh Tứ Xuyên và hai vùng lãnh thổ Hong Kong và Macao.
Trong buổi học, với sự hỗ trợ của 2 đồng nghiệp, nữ phi hành gia Vương Á Bình đã cho các sinh viên tham quan các khu vực sinh sống và làm việc của trạm vũ trụ.
Các sinh viên có thể nhìn thấy chiếc lò vi sóng, máy lọc nước và tủ lạnh trong nhà bếp.
Trả lời câu hỏi của một sinh viên tại Hong Kong về vấn đề nước sinh hoạt, nữ phi hành gia Vương Á Bình cho biết nước họ uống đã được tái chế và không có sự khác biệt về hương vị giữa nước thông thường và nước tái chế. Cô cho biết với hệ thống tái chế nước, mọi giọt nước trong trạm vũ trụ đều được tận dụng triệt để.
Cũng theo cô Vương Á Bình, các phi hành gia có thể trông hơi mập mạp và mũm mĩm vì môi trường vi trọng lực trong không gian có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn máu. Họ sử dụng máy chạy bộ, xe đạp tập thể dục và các dây kháng lực để nâng cao sức khỏe.
Trong khi đó, phi hành gia Trác Chí Cương giới thiệu bộ đồng phục mà phi hành gia Diệp Quang Phú đang mặc trong buổi học. Theo ông Trác Chí Cương, bộ trang phục áo liền quần này có nhiều dây thun bên trong để giúp các phi hành gia duy trì sức mạnh cơ bắp của họ.
Sau đó, phi hành gia Diệp Quang Phú đã trình bày các thí nghiệm liên quan đến sự phát triển của tế bào trong môi trường không trọng lượng trong không gian.
Họ so sánh sự phát triển và hình dạng của các tế bào trong môi trường trọng lực nhân tạo và không trọng lực để nghiên cứu các quy tắc và cơ chế thay đổi của chúng.
Hồi tháng 10, tàu Thần Châu 13 đã mang theo 3 phi hành gia gồm Trác Chí Cương, Vương Á Bình và Diệp Quang Phú lên không gian với nhiệm vụ xây dựng trạm vũ trụ của Trung Quốc.
Trong đó, phi hành gia Trác Chí Cương là người Trung Quốc đầu tiên để lại dấu chân trong không gian trong sứ mệnh đưa người vào vũ trụ của tàu Thần Châu 7 năm 2008; phi hành gia Diệp Quang Phú là người lần đầu bay vào vũ trụ và phi hành gia Vương Á Bình là nữ phi hành gia đầu tiên có mặt trên trạm vũ trụ và bước ra ngoài không gian của Trung Quốc.
Trái đất sẽ bị huỷ diệt vào năm 2029 hay 2036?
Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng một tiểu hành tinh có thể va chạm vào Trái đất vào bất cứ lúc nào. Và các số liệu thống kê cho thấy rằng một thiên thể to cỡ quả bóng đá hoàn toàn có khả năng huỷ diệt sự sống trên trái đất
Khoảng cách từ Trái Đất đến các thiên thể trong hệ Mặt Trời
Nếu chế tạo được tàu vũ trụ di chuyển với vận tốc ánh sáng 1.080 triệu km/h, con người có thể khám phá những hành tinh xa xôi trong hệ Mặt Trời chỉ trong phút chốc.
Bụi Mặt Trăng: Mối nguy hiểm đối với các nhà du hành vũ trụ
Theo Live Science giải thích, bụi mặt trăng thực sự rất có hại cho con người.
Truyền thuyết về 12 chòm sao
12 chòm sao hoàng đạo và những truyền thuyết về chúng. Bạn có bao giờ tự hỏi những biểu tượng xinh xắn đại diện cho cung hoàng đạo của mình có xuất xứ từ đâu? Biết được bí mật các chòm sao cũng là một cách để hiểu hơn về bản thân và những người xung quanh.
Phát hiện ngoại hành tinh đầu tiên chứa heli
Nhóm nghiên cứu đã sử dụng Kính thiên văn vũ trụ Hubble của NASA để quan sát ngoại hành tinh WASP-107b.
Vụ nổ Big Bang là gì?
Vũ trụ là gì? Một câu hỏi lớn đã từng đặt ra trước nhân loại suốt bao nhiêu thế kỷ. Thời xưa ở Trung Hoa cổ đại, nhà triết học Lão Tử đã cho vũ trụ là một tồn tại "vô thuỷ, vô chung, vô cùng, vô tận".


