Vì sao sinh vật mù được đặt theo tên tổng thống Donald Trump?

Mới đây, các nhà khoa học phát hiện một loài sinh vật mới ở Panama và quyết định đặt tên theo tên Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đây là loài lưỡng cư mù, không chân, chuyên sống đào bới trong cát. Cá thể đầu tiên được phát hiện có chiều dài 10cm và ngoại hình trông như một con giun đất.

Vì sao sinh vật mù được đặt theo tên tổng thống Donald Trump?
Loài lưỡng cư mới vừa được phát hiện ở Panama được đặt theo tên ông Donald Trump - (Ảnh: Rainforest Trust).

Sinh vật mới được lấy tên là Dermophis Donaldtrumpi, tuy nhiên không phải một cách vinh danh mà là phản đối, bởi Tổng thống Donald Trump luôn là người phủ nhận biến đổi khí hậu đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu.

EnviroBuild, công ty vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, đã bỏ ra 25.000 USD trong một buổi đấu giá để có quyền đặt tên cho sinh vật mới.

Theo EnviroBuild, lối sống chui rúc vùi đầu trong cát của loài lưỡng cư này làm họ liên tưởng đến Donald Trump, người luôn "trốn tránh" những lời kêu gọi của thế giới về biến đổi khí hậu.

Vì sao sinh vật mù được đặt theo tên tổng thống Donald Trump?
Bức ảnh "chế" của công ty EnviroBuild khi ghép mái tóc đặc trưng của ông Trump vào loài vật mới - (Ảnh: EnviroBuild).

Theo báo cáo của chính quyền Mỹ vào tháng 11 vừa qua, biến đổi khí hậu đã và đang tác động rất lớn đến đời sống người dân Mỹ, từ những vụ cháy rừng kinh hoàng đến các trận lụt khủng khiếp, mọi thứ đều tồi tệ hơn xưa.

Dẫu vậy, khi nhận xét về bản báo cáo này, ông Trump nói: "Tôi không tin nó!"

Khoản tiền thu được từ buổi đấu giá đặt tên cho Dermophis Donaldtrumpi sẽ được đưa vào quỹ Rainforet Trust hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của con người về biến đổi khí hậu, nhất là sự tàn phá các cánh rừng nhiệt đới.

Đây không phải lần đầu tiên tên ông Trump được đặt cho một loài vật.

Trước đó, vào năm 2017, các chuyên gia sinh vật học tại miền Nam California, Mỹ tìm thấy một loài bướm đang trong tình trạng nguy hiểm do thay đổi môi trường sống.

Vì sao sinh vật mù được đặt theo tên tổng thống Donald Trump?
Loài bướm được đặt theo tên ông Trump vì túm lông phần đầu giống mái tóc của ông - (Ảnh: LIVESCIENCE).

Nhóm nghiên cứu quyết định đặt tên nó là Neopalpa Donaldtrumpi bởi theo họ, tên vị tổng thống Mỹ sẽ làm cho loài bướm này trở nên quan trọng hơn và nhắc nhở mọi người về khả năng tuyệt chủng của nó.

Tuy nhiên, lý do chính của ý tưởng này là do phần đầu của bướm có túm lông rất giống mái tóc ông Trump.

Loading...
TIN CŨ HƠN
Cực hiếm ảnh mèo hoang đầu phẳng xuất hiện

Cực hiếm ảnh mèo hoang đầu phẳng xuất hiện

Mèo đầu phẳng hay mèo đầu dẹt là loài mèo rừng hoang dã rất quý hiếm, có kích thước khá nhỏ bé. Mèo hoang đầu phẳng sinh sống trong các khu rừng thứ sinh và rừng nguyên sinh.

Đăng ngày: 20/12/2018
Loài cá kỳ dị “động vào là chết” lừa người nhìn như đá

Loài cá kỳ dị “động vào là chết” lừa người nhìn như đá

Mới đây, các ngư dân Palestine bắt được loài cá kỳ dị, họ định chế biến con cá thành món ngon để thưởng thức.

Đăng ngày: 20/12/2018
Hươu cao cổ già nhất Bắc Mỹ đã chết

Hươu cao cổ già nhất Bắc Mỹ đã chết

Tamu, chú hươu cao cổ cái già nhất ở Bắc Mỹ đã chết tại vườn thú ở Cheyenne, Colorado vì quá già.

Đăng ngày: 19/12/2018
Giống mèo ít lông Peterbald, nhân sư vùng Petersburg

Giống mèo ít lông Peterbald, nhân sư vùng Petersburg

Peterbald là một giống mèo mới được tạo ra ở Nga. Cái tên của giống mèo này bắt nguồn từ thành phố Saint Petersburg, quê hương của chúng.

Đăng ngày: 19/12/2018
Những chiến thuật săn mồi kỳ dị nhưng đặc biệt hiệu quả trong thế giới tự nhiên

Những chiến thuật săn mồi kỳ dị nhưng đặc biệt hiệu quả trong thế giới tự nhiên

Đã là động vật ăn thịt thì đương nhiên phải có chiến thuật săn mồi. Tuy nhiên, trong đó sẽ có kẻ "vượt trội" hơn.

Đăng ngày: 18/12/2018
Loài bò sát “trinh nữ” chẳng cần con đực vẫn tự rụng trứng và có con

Loài bò sát “trinh nữ” chẳng cần con đực vẫn tự rụng trứng và có con

Chúng được gọi là "trinh nữ" vì quần thể loài bò sát này không hề có... con đực, chúng vẫn tự rụng trứng và tự phát triển thành dòng vô tính.

Đăng ngày: 18/12/2018
Vì sao con người không cách nào chạy nhanh như... báo?

Vì sao con người không cách nào chạy nhanh như... báo?

Tốc độ trung bình của loài báo này khoảng 112km/h, trong khi tốc độ kỷ lục mà "tia chớp đen" Usain Bolt đạt được năm 2009 chỉ là 44,72km/h, tức khoảng 1/3 tốc độ của Cheetah.

Đăng ngày: 17/12/2018
Tiêu điểm
Khoa Học News