Ai Cập phát hiện kho rượu vang cổ 5.000 năm tuổi tại tỉnh Sohag
Ngày 1/10, đoàn khảo cổ gồm các chuyên gia Ai Cập, Đức và Áo đã công bố phát hiện một kho rượu vang cổ 5.000 năm tuổi, trong quá trình khai quật ngôi mộ của Meret-Neith - một người phụ nữ quyền lực ở Vương triều thứ nhất, tại địa điểm khảo cổ Um Al-Qaab ở thành phố Abydos, tỉnh Sohag.
Phóng tại Ai Cập dẫn lời Tổng thư ký Hội đồng Cổ vật Tối cao Mostafa Waziri cho biết nhóm nghiên cứu đã tìm thấy một số đồ tùy táng, bao gồm hàng trăm bình lớn chứa rượu vang 5.000 năm tuổi, trong đó một số bình còn nguyên nút và được bảo quản tốt.
Ai Cập phát hiện kho rượu vang cổ 5.000 năm tuổi tại tỉnh Sohag. (Ảnh: Ahram Online)
Ông Waziri tiết lộ rằng các chữ khắc cũng chỉ ra rằng Meret-Neith đã từng phụ trách các cơ quan chính quyền trung ương, chẳng hạn như kho bạc. Điều này cũng củng cố thêm giả thuyết cho rằng người phụ nữ này từng giữ một vị trí quan trọng trong chính quyền Ai Cập cổ đại.
Giám đốc Viện Khảo cổ học Đức, ông Dietrich Raue nói thêm rằng Meret-Neith là người phụ nữ duy nhất sở hữu lăng mộ hoành tráng tại nghĩa trang hoàng gia đầu tiên của Ai Cập ở thành phố Abydos và có lẽ bà là người phụ nữ quyền lực nhất trong thời đại của mình.
Ông Raue khẳng định thêm rằng các cuộc khai quật gần đây đã cung cấp thông tin mới về “người phụ nữ độc nhất vô nhị và thời đại của bà” và làm dấy lên suy đoán rằng Meret-Neith có thể là nữ hoàng đầu tiên của Ai Cập cổ đại, trước cả Nữ hoàng Hatshepsut của Vương triều thứ 18. Tuy nhiên, theo ông, danh tính thực sự của bà vẫn còn là một điều bí ẩn.
Trong khi đó, người đứng đầu đoàn khảo cổ Áo, E. Christiana Kohler, cho biết quần thể lăng mộ hoành tráng của Meret-Neith ở sa mạc Abydos, bao gồm lăng mộ chính của bà và mộ của 41 cận thần và người hầu, được xây bằng gạch bùn không nung, bùn và gỗ.
Nhiều bình rượu còn nguyên nút và được bảo quản tốt được tìm thấy. (Ảnh: Ahram Online).
Bà Kohler nói thêm rằng thông qua các phương pháp khai quật tỉ mỉ và công nghệ khảo cổ mới, nhóm nghiên cứu đã chứng minh rằng các ngôi mộ được xây dựng theo từng giai đoạn trong một khoảng thời gian tương đối dài.

Vua Tatankhamun nhìn trông như thế nào?
Các nhà Ai Cập học suy đoán vua Tutankhamun tương đối gầy, đi tập tễnh, có hộp sọ hơi dài và hàm răng vẩu dựa trên xác ướp của ông, tranh vẽ và tượng.

Có thể bạn chưa biết: Gần 7000 năm trước, đàn ông trên thế giới từng suýt tuyệt diệt
Các nghiên cứu di truyền học có thể tiết lộ nhiều bí mật bị chôn vùi theo thời gian, từ nguồn gốc tổ tiên của chúng ta đến các loại bệnh dịch trong lịch sử.

Tây An - Trung Quốc đối mặt với "sự trỗi dậy của những lăng mộ" và bài toán khó trong việc bảo vệ di tích lịch sử
Trung Quốc ra sức bảo vệ các di tích lịch sử khỏi các dự án phát triển đô thị mới. Nhưng đó không phải là nhiệm vụ đơn giản ở Tây An - thành phố mệnh danh "thánh địa của những lăng mộ".

Phục dựng thành công 3 khuôn mặt của người Trung Cổ
Chuyên gia Scotland quét 3D hộp sọ của một phụ nữ trẻ, linh mục và giám mục rồi dùng AI để tái tạo những khuôn mặt sống động như thật.

Kỳ lạ miếng hổ phách có bông hoa và con ong bắp cày 30 triệu năm còn nguyên vẹn
Một bông hoa nhỏ đã nở cách đây 30 triệu năm vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay trong tình trạng gần như hoàn hảo và được bảo quản bên trong miếng hổ phách cùng một con ong bắp cày.

"Mặt nạ tử thần" tiết lộ dung nhan thật của Isaac Newton
Mặt của một người sau khi chết sẽ được đặt vào khuôn đúc bằng sáp hoặc thạch cao để tạo ra chiếc "mặt nạ tử thần".
