Bất ngờ phát hiện bạch tuộc siêu hiếm trong chuyến lặn biển
Hình ảnh một con bạch tuộc rạn san hô Caribbean đang bảo vệ trứng trong hang đã lọt vào ống kính quay dưới nước ở ngoài khơi bờ biển phía đông Florida.

Hình ảnh con bạch tuộc đang ôm trứng mà ông Kovacs ghi lại được trong chuyến lặn biển. (Ảnh: Steven Kovacs).
Nhiếp ảnh gia Steven Kovacs đã vô tình bắt được khoảnh khắc con bạch tuộc này trong một lần lặn biển đêm ở bãi biển Riviera, theo Telegraph.
Loài bạch tuộc này còn có tên là Octopus briareus, có lớp da màu xanh lam và lục đặc biệt, dễ dàng thay đổi màu sắc nhờ những tế bào chuyên biệt.
Loài bạch tuộc Octopus briareus thường khó bắt gặp vì chúng rất nhỏ và sống ở nơi biển xa, thường xuất hiện vào ban đêm.
"Một số loài động vật đã phải mất hàng năm trời và hàng trăm lần lặn mới thấy được vì chúng rất hiếm và khó phát hiện. Đây như là một cuộc săn tìm kho báu ngoài đại dương, chúng không chỉ nhỏ mà còn rất ít và ở nơi xa xôi", ông Steven Kovacs chia sẻ.
Vị nhiếp ảnh gia nói thêm: "Điều khó khăn trong việc lặn biển đêm không phải là việc chụp ảnh mà là khám phá được những con vật trôi dạt trong làn nước".
Theo các chuyên gia, các loại ấu trùng và động vật giáp xác thường di chuyển đến những bề mặt giàu chất dinh dưỡng để kiếm ăn vào ban đêm và lại trốn vào ban ngày.
Cá tay hồng "đi bộ" quý hiếm tái xuất ở Australia
Một con cá tay hồng “đi bộ” hiếm gặp - loài động vật bản địa ở Australia - vừa được phát hiện lần đầu tiên trong 22 năm tại bờ biển Tasmania.
Loài mực mắt to mắt bé làm đau đầu giới khoa học suốt trăm năm
"Mực mắt lác" có một mắt lớn màu vàng xanh, trong khi mắt còn lại trong suốt và có kích thước nhỏ hơn khá nhiều.
Cá heo và cá voi phối hợp cứu người
Ronnie Dabal đang câu cá ngoài vịnh Puerto Princesa (Phillipine) vào chiều 17/12 thì một cơn gió mạnh lật úp chiếc thuyền của anh.
Phát hiện quần thể cá voi nhỏ nhất thế giới
Các nhà khoa học vừa phát hiện một quần thể cá voi được cho là nhỏ nhất thế giới sinh sống tại phía đông bắc Thái Bình Dương.
Hóa ra từ trước đến nay chúng ta đã bị con cá xấu nhất hành tinh này lừa rồi
Vì thực ra thì nó không đến nỗi xấu như những gì chúng ta được chứng kiến.
Trong bảy loài cá mập tử thần, cá mập trắng lớn tấn công con người nhiều nhất
Cá mập là một trong những loài nguy hiểm nhất trên hành tinh của chúng ta, chúng còn được mệnh danh là sát thủ đại dương.


